Đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đánh bại U23 Malaysia với tỉ số tối thiểu 1-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết gặp U23 Thái Lan.
Việc U23 Việt Nam và U23 Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đã khiến một cơn sốt vé lên cao chưa từng thấy. Bên cạnh đó, nguy cơ mua phải vé giả là không hề nhỏ.
Karate, Judo, Vovinam, Vật liên tiếp giành HCV sau các trận chung kết diễn ra chiều 19/5, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 140 HCV như mục tiêu đề ra trước ngày SEA Games 31 khởi tranh.
Lò Thị Thanh đã bị tước huy chương bạc ở nội dung chạy 10.000m nữ ở SEA Games 31 do sử dụng đôi giày thi đấu không hợp lệ.
Trần Hưng Nguyên về đích với thành tích 2 phút 1 giây 22, giúp đội tuyển bơi Việt Nam có thêm HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp. Đây cũng là HCV thứ ba của kình ngư này tại SEA Games 31, cũng là điểm nhấn trong ngày thi đấu hôm nay.
Tối 19/5, U23 Việt Nam đá trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31. Trước trận đấu với U23 Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập nhẹ trên sân tập Việt Trì trong không khí vui vẻ, sảng khoái.
Các CĐV Đông Nam Á ấn tượng trước hành động đẹp của 2 VĐV điền kinh Việt Nam là Nguyễn Văn Lai và Lê Văn Thao cùng ăn mừng với VĐV Felisberto De Deus.
Thừa nhận những khó khăn, bất lợi về quãng nghỉ cũng như điều kiện sân bãi và tập luyện, HLV U23 Malaysia Brad Maloney muốn cùng các học trò đánh bại chủ nhà U23 Việt Nam trong 90 phút, thay vì kéo dài trận bán kết sang hai hiệp phụ.
Với 3 tấm HCV điền kinh đặc biệt là điểm nhấn Nguyễn Linh Na 7 môn phối hợp nữ, 10000m nam, 400m vượt rào nữ, bơi tiếp sức 4x200m nam, Đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt mốc 100 HCV, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương.
Nguyễn Thùy Linh đã có một trận đấu xuất sắc, vượt qua Gregoria Mariska Tunjung tay vợt nữ số 1 của cầu lông Indonesia và đang xếp hạng 30 thế giới để giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại vòng bán kết nội dung đồng đội nữ.
Đinh Thị Bích đã tiến rất gần tấm huy chương bạc ở nội dung chạy 800m nữ, nhưng rồi cô đã bị ngã ở những mét cuối cùng do va chạm với một VĐV của Malaysia.