Entry của bạn

Chuyện của trăm năm

25/09/2008 14:14 GMT+7 Google News
 
Sách của ông không kể về vua chúa chốn thâm cung, cũng không kể về các nhà sư cao đạo. Đó là một câu chuyện nói đến thế giới tương lai. Ông ta viết rất nhiều điều về thế giới 500 năm sau.

Cuốn sách có đoạn  đối thoại giữa con hoạ mi và 1 triết gia.

Hoạ mi hỏi:

- 500 năm sau thế giới sẽ như thế nào thưa ông?

- Có thể - triết gia nói - lúc đó hoạ mi sẽ đi kéo thuyền và cầm binh khí ra trận, còn con người thì bay nhảy và  ca hót.

500 năm sau, có người đọc được cuốn tiểu thuyết. Ông ta cũng bắt chước viết một câu chuyện nói về thế giới tương lai. Cuốn sách này cũng có 1 đoạn đối thoại. Nhưng giữa con quạ và anh nông dân.

Này quạ - anh nông dân hỏi: 500 năm sau thế giới sẽ ra sao?

Ồ! - quạ cười lớn - biết đâu lúc ấy quạ và loài người sẽ chung sống hoà thuận.

Cuốn tiểu thuyết viết xong và xuất bản cách ngày nay 500 năm. Nó cũng từng bán rất chạy.

Một nhà sưu tầm đồ cổ đã tìm thấy 2 cuốn tiểu thuyết nói trên. Ông ta cũng định bắt chước viết cuốn tiểu thuyết về thế giới tương lai. 500 năm sau con người sẽ như thế nào?

Bạn hãy đón đọc nhé!

Hà Phượng


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm