Bóng đá Việt

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

14/02/2012 12:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không cần phải thực hiện một cuộc thăm dò dư luận nào mà chỉ nhìn vào số lượng độc giả bình luận về các bài viết về bóng đá VN trên TT&VH Online vào cuối tuần vừa qua cũng đủ hiểu tất cả những gì liên quan đến VPF và VFF, đặc biệt là bản hợp đồng bản quyền truyền hình có thời hạn 20 năm giữa AVG và VFF, mới là chủ đề được quan tâm nhất của người hâm mộ hiện tại.

Nói thế là bởi nếu như hàng loạt bài viết nhận định các trận đấu ở vòng 5 giải VĐQG 2012 chỉ nhận được rất ít bình luận hoặc thậm chí là không có bình luận nào thì chỉ một bài viết ngắn “V-League, VNLeague, Vietnam League và Super League” lại có tới gần 30 ý kiến tranh luận. Nếu là những bài có hơi hướng chỉ trích hoặc phê bình VPF như “Nhạt nhòa như VPF” thì số ý kiến bình luận tranh cãi còn nhiều hơn, và đa phần ý kiến đều ủng hộ VPF, còn một số ít độc giả ủng hộ quan điểm phê phán VPF thì đều bị đa số phản đối.


Từ khi mới chỉ còn là ý tưởng, VPF của bầu Kiên và các ông bầu cùng chí hướngđã nhận được sự ủng hộ cực lớn từ phía dư luận

Điều đó cho thấy VPF đang nhận được sự ủng hộ cực kỳ mạnh mẽ của dư luận và nói không quá thì giai đoạn này chẳng khác nào thời kỳ trăng mật của VPF. Thế nhưng, thẳng thắn mà nói thì liệu VPF thực sự đã xứng đáng với sự ủng hộ và tin tưởng như vậy chưa, hay phải chăng VPF có được điều đó chủ yếu là vì dư luận đã quá thất vọng với VFF nên bất cứ một tổ chức nào ra đời với xu hướng đi ngược lại với VFF đều nhận được sự tán thành nhiệt liệt của số đông?

Câu trả lời có lẽ là cả 2, VPF ra đời trong hoàn cảnh mà sự kiên nhẫn của người hâm mộ dành cho bóng đá VN gần như đã cạn kiệt sau 2 năm trắng tay liên tiếp của ĐTQG ở sân chơi khu vực, còn giải quốc nội thì bị phủ bóng bởi những sự cố liên quan tới trọng tài, bạo lực sân cỏ cùng không ít trận đấu mà kết quả được biết trước từ khi bóng còn chưa lăn. Bên cạnh đó, việc LĐBĐ QG trao lại quyền tổ chức giải cho một Công ty tổ chức sự kiện mà thành viên chủ yếu là đại diện các CLB dự giải đã trở thành một xu hướng phát triển tất yếu được AFC và FIFA khuyến cáo, nên việc VPF xuất hiện trong đời sống bóng đá VN gần như là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.

Bên cạnh đó, sau 11 năm liên tiếp điều hành giải VĐQG chuyên nghiệp, VFF đã lộ ra không ít hạn chế, nhưng để làm mới hoặc thay máu cho tổ chức xã hội nghề nghiệp này lại không phải là nhiệm vụ đơn giản. Trong lịch sử VFF từng có những vị lãnh đạo cao cấp rất có uy tín, nhưng cuối cùng thì VFF vẫn cứ là VFF, bởi một người hay một vài người dù có tài năng và tâm huyết đến mấy thì cũng không thể thay đổi cả một bộ máy trong thời gian ngắn.

Vì thế, từ khi mới chỉ còn là ý tưởng, VPF đã nhận được sự ủng hộ cực lớn từ phía dư luận, và đến nay, sau gần 2 tháng các giải bóng đá chuyên nghiệp VN 2012 được diễn ra dưới sự điều hành của VPF, đa phần người hâm mộ đều đánh giá một cách tích cực về hiệu suất công việc do VPF mang lại. Tuy nhiên, như người xưa thường nói: “Thức đêm mới biết đêm dài”, để có được cái nhìn chân thực về VPF thì không thể là câu chuyện của một vài tháng, mà phải là đơn vị thời gian tính bằng năm, hoặc thậm chí là nhiều năm.

Sự ủng hộ của dư luận là nguồn sức mạnh cực lớn và dễ nhận biết, nhưng trong cuộc sống đã có quy luật rằng hễ cái gì đến quá nhanh thì cũng có thể ra đi rất nhanh, nên sự hậu thuẫn to lớn từ người hâm mộ mà VPF nhận được hiện tại không phải là vĩnh viễn và bất biến. Nói một cách khác, chỉ khi nào những cam kết về việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bóng đá VN của VPF đều được chứng thực bằng hành động trong thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực thì lúc ấy VPF mới thực sự trở thành “tượng đài” trong lòng người hâm mộ.

Các ông bầu giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt ở VPF đang nhận được sự ủng hộ cực lớn từ dư luận, nhưng điều trái ngược là đội bóng thuộc sở hữu của họ thì lại có thành tích khá bi bét và không có nhiều dấu hiệu của một sự khởi sắc ở thì tương lai gần. Thế nên bây giờ là thời điểm thích hợp để các ông bầu đã nhiều lần nói rất hay bây giờ bắt tay vào hành động nhằm chứng tỏ rằng họ thừa khả năng vừa “giỏi việc nước” vừa “đảm việc nhà”.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm