(TT&VH) - … thì Argentina sẽ phải lãnh hậu quả, từ lối tư duy làm bóng đá có phần quân phiệt, tự tôn thái quá của HLV Diego Maradona. Tất nhiên, người hâm mộ “cậu bé vàng” nói riêng và Albicelestes (biệt danh màu xanh trắng của tuyển Argentina) nói chung, không bao giờ mong chờ điều này.
Với một HLV, vị trí tiền vệ phòng ngự hẳn phải là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong cách vận hành chiến thuật. Từ triển khai tấn công, đến chiến thuật phòng ngự (khi mất bóng), đều bắt đầu từ mắt xích này. Nếu tôi có thể chơi tốt và rảnh chân để tung ra những đường chuyền kiểu một phát ăn ngay, thì nó phải bắt đầu từ sự đảm bảo của người đá cặp phía dưới, nơi trung tâm hàng tiền vệ. Rất an tâm khi chơi cạnh Tài Em, Minh Châu hay Thanh Hưng sau này. Đó là những tiền vệ phòng ngự kiểu mẫu của bóng đá hiện đại.
Trở lại với vấn đề của Argentina, hay nói đúng hơn là của Diego Maradona. Mascherano cực khỏe và rất biết tuân thủ chiến thuật (bằng chứng là không ít lần tiền vệ này được hiệu lệnh dịch ra cánh, chơi như một hậu vệ biên phải trong màu áo của Liverpool ở mùa giải vừa qua), nhưng không phải lúc nào anh cũng xuất sắc. Tuy nhiên, Argentina hiện tại lại không có phương án 2 cho Mascherano, với vai trò thu hồi và đánh chặn. Hàng phòng ngự của Argentina không mấy chắc chắn, còn kỳ vọng vào các vệ tinh ở tuyến 2 như Veron hay Di Maria lại càng xa xỉ.

Tiền vệ Minh Phương cho rằng Mascherano không có sự thay thế xứng đáng ở Argentina hiện nay
Có một sự mất cân đối rất rõ ràng, giữa công và thủ ở Argentina dưới thời Diego Maradona. Cảm giác như “cậu bé vàng” đã và đang chỉ phục vụ thứ bóng đá của riêng mình: tấn công và tấn công, chứ không phải đang nắm một đội bóng đặt tham vọng chinh phục Cúp vàng thế giới. Câu nói: “Argentina là đội bóng của Mascherano + 10”, từng những ngày đầu Diego lên nắm đội, đã gây rất nhiều tranh cãi. Theo quan điểm của tôi, việc Cambiasso, mẫu tiền vệ công thủ toàn diện và thuộc hàng hay nhất thế giới bây giờ, vắng mặt tại World Cup là tổn thất lớn của Argentina.
Vì cái tên Diego Maradona, đại bộ phận giới truyền thông cũng như người hâm mộ, đã tỏ ra thông cảm, chứ ở Việt Nam thì dễ đã “tiêu” rồi. Với Messi, Milito, Tevez hay Higuain thì được, nhưng Veron hay Palermo là sự phung phí. Veron đã ở sườn bên kia của sự nghiệp và không thể cơ động được như trước nữa (thậm chí thua cả Zanetti, người đội trưởng được xem là mẫu mực, nhưng cũng bị loại vào phút cuối). So với Veron, tôi thích Riquelme hơn, ở tất cả những kỹ năng của một tiền vệ. Diego đang chơi trò đỏ đen với vận mệnh của cả một nền bóng đá lớn như Argentina.
Bóng đá thế giới bây giờ đã thực dụng hơn rất nhiều và Hàn Quốc (đối thủ của Argentina vào tối nay là một minh chứng). Sẽ không hề dễ dàng để Diego hướng các học trò chơi thứ bóng đá mà ông muốn, khi cầu thủ Hàn Quốc rất khỏe và luôn tuân thủ chiến thuật một cách nghiêm ngặt. Chỉ cần bẻ gãy mắt xích Mascherano, xem như thành công đã đến một nửa. Messi có là thánh, cũng sẽ trở nên vô hại, nếu anh ấy đói bóng. Diego Maradona không cho Messi những vệ tinh lý tưởng như tại Barcelona và đó là một phần cho lời giải, tại sao Messi chưa thể là chính mình trong màu áo ĐTQG.
Ở bảng đấu với Hàn Quốc, Hy Lạp và Nigeria, không quá khó để Argentina giành vé đi tiếp. Nhà vô địch World Cup 1986 sẽ chỉ bắt đầu những thử thách thật sự từ vòng “knock-out”, khi đối phương không cho họ không gian để nhảy tango nữa. Đó có thể là thời điểm để chúng ta thấy những sai lầm của Diego Maradona trong việc lựa chọn nhân sự.
Với một HLV, vị trí tiền vệ phòng ngự hẳn phải là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong cách vận hành chiến thuật. Từ triển khai tấn công, đến chiến thuật phòng ngự (khi mất bóng), đều bắt đầu từ mắt xích này. Nếu tôi có thể chơi tốt và rảnh chân để tung ra những đường chuyền kiểu một phát ăn ngay, thì nó phải bắt đầu từ sự đảm bảo của người đá cặp phía dưới, nơi trung tâm hàng tiền vệ. Rất an tâm khi chơi cạnh Tài Em, Minh Châu hay Thanh Hưng sau này. Đó là những tiền vệ phòng ngự kiểu mẫu của bóng đá hiện đại.
Trở lại với vấn đề của Argentina, hay nói đúng hơn là của Diego Maradona. Mascherano cực khỏe và rất biết tuân thủ chiến thuật (bằng chứng là không ít lần tiền vệ này được hiệu lệnh dịch ra cánh, chơi như một hậu vệ biên phải trong màu áo của Liverpool ở mùa giải vừa qua), nhưng không phải lúc nào anh cũng xuất sắc. Tuy nhiên, Argentina hiện tại lại không có phương án 2 cho Mascherano, với vai trò thu hồi và đánh chặn. Hàng phòng ngự của Argentina không mấy chắc chắn, còn kỳ vọng vào các vệ tinh ở tuyến 2 như Veron hay Di Maria lại càng xa xỉ.

Tiền vệ Minh Phương cho rằng Mascherano không có sự thay thế xứng đáng ở Argentina hiện nay
Vì cái tên Diego Maradona, đại bộ phận giới truyền thông cũng như người hâm mộ, đã tỏ ra thông cảm, chứ ở Việt Nam thì dễ đã “tiêu” rồi. Với Messi, Milito, Tevez hay Higuain thì được, nhưng Veron hay Palermo là sự phung phí. Veron đã ở sườn bên kia của sự nghiệp và không thể cơ động được như trước nữa (thậm chí thua cả Zanetti, người đội trưởng được xem là mẫu mực, nhưng cũng bị loại vào phút cuối). So với Veron, tôi thích Riquelme hơn, ở tất cả những kỹ năng của một tiền vệ. Diego đang chơi trò đỏ đen với vận mệnh của cả một nền bóng đá lớn như Argentina.
Bóng đá thế giới bây giờ đã thực dụng hơn rất nhiều và Hàn Quốc (đối thủ của Argentina vào tối nay là một minh chứng). Sẽ không hề dễ dàng để Diego hướng các học trò chơi thứ bóng đá mà ông muốn, khi cầu thủ Hàn Quốc rất khỏe và luôn tuân thủ chiến thuật một cách nghiêm ngặt. Chỉ cần bẻ gãy mắt xích Mascherano, xem như thành công đã đến một nửa. Messi có là thánh, cũng sẽ trở nên vô hại, nếu anh ấy đói bóng. Diego Maradona không cho Messi những vệ tinh lý tưởng như tại Barcelona và đó là một phần cho lời giải, tại sao Messi chưa thể là chính mình trong màu áo ĐTQG.
Ở bảng đấu với Hàn Quốc, Hy Lạp và Nigeria, không quá khó để Argentina giành vé đi tiếp. Nhà vô địch World Cup 1986 sẽ chỉ bắt đầu những thử thách thật sự từ vòng “knock-out”, khi đối phương không cho họ không gian để nhảy tango nữa. Đó có thể là thời điểm để chúng ta thấy những sai lầm của Diego Maradona trong việc lựa chọn nhân sự.
NGUYỄN MINH PHƯƠNG (Tiền vệ đội trưởng ĐTVN và ĐT.LA)