World Cup 2010

ĐT Nam Phi: Sự hài lòng không trọn vẹn

13/06/2010 10:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nam Phi đã có một trận đấu đáng khen ngợi trước một Mexico tỏ ra vượt trội về kỹ thuật, nhưng sự hài lòng của các CĐV chủ nhà lẽ ra đã có thể trọn vẹn hơn nếu không có bàn gỡ của Rafael Marquez.
 

Cả Mexico và Nam Phi đều có cớ để tiếc nuối

Mặc dù đó là một bàn thắng xứng đáng cho Mexico, sau những gì mà họ thể hiện trong hiệp 1, nhưng Nam Phi hẳn phải thấy hết sức nuối tiếc bởi lẽ hai trận đấu còn lại với Uruguay và Pháp sẽ là những thách thức lớn hơn rất nhiều cho hàng thủ không lấy gì làm chắc chắn của HLV Carlos Alberto Perreira. Quả thật, trong khi các tiền vệ và tiền đạo của Nam Phi đã gây bất ngờ cho nhiều người khi chơi bóng khá tự tin và biết cách dàn xếp những đợt tấn công lợi hại thì hàng thủ tỏ ra quá lỏng lẻo. Chính từ một tình huống bẫy việt vị thất bại, Marquez đã ghi bàn thắng khá dễ dàng cho Mexico.
 
Trận đấu này không giúp đội chủ nhà có được 3 điểm và ngôi đầu bảng A trong kịch bản lý tưởng nhất, nhưng nó đã giúp cả các cầu thủ lẫn những CĐV Nam Phi tự tin hơn rất nhiều, khi Bafana Bafana chứng minh được rằng họ không hề là một đội chủ nhà dễ bắt nạt và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, nếu các hậu vệ của họ tiếp tục chơi bóng như trong trận khai mạc, những chân sút đối thủ còn lại trong bảng đấu, như Diego Forlan hay Nicolas Anelka, vốn kinh nghiệm và sắc sảo hơn rất nhiều so với Carlos Vela hay Gullermo Franco, sẽ khiến Nam Phi phải sớm rời cuộc chơi.
 
Bù lại cho những yếu kém phía sau, các chân sút Nam Phi đã chứng tỏ họ không chỉ có Steven Pienaar hay Katlego Mphela. Nhiều người đã chờ đợi Pienaar, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Nam Phi lúc này, sẽ là người sáng tạo và dẫn dắt lối chơi cho đội chủ nhà. Tiền vệ đang khoác áo Everton này đã được Perreira tin tưởng xếp chơi ở vị trí tự do, phía sau tiền đạo duy nhất Mphela và giạt cánh nếu cần thiết, nhưng ảnh hưởng mà Pienaar tạo ra rất khiêm tốn.
 
Trái lại, Siphiwe Tshabalala không chỉ ghi bàn mở tỷ số, một cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ uy lực, mà còn nhiều lần xé nát cánh trái của Mexico. Nếu Nam Phi không muốn trở thành chủ nhà đầu tiên bị loại từ vòng bảng, Pienaar sẽ phải cải thiện phong độ của anh, nhưng Tshabalala chắc chắn là một điểm sáng quý giá với những tính toán đường dài của Perreira. Thể lực là một điểm mạnh khác trong lối chơi của đội chủ nhà. Chính sự dẻo dai và bền bỉ của các cầu thủ Nam Phi là điều đã làm nên sự khác biệt trong hiệp 2 trận đấu với Mexico. Perreira cần phải phát huy tối đa ưu thế đó trong những trận đấu còn lại với Pháp và Uruguay, những đội bóng có trong đội hình quá nhiều các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu đã bị vắt kiệt sức sau một mùa giải dài.

8 Nam Phi đã trở thành đội chủ nhà thứ 8 bất bại ở trận khai màn World Cup. 5 đội đã giành chiến thắng là Italy 1934, Brazil 1950, Thụy Điển 1958, Chile 1962 và Đức 2006. Nam Phi là 1 trong 3 đội chủ nhà hòa ở trận khai màn.


T.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm