(TT&VH) - Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt/ Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua (Thế Lữ). Bầu Đức chưa bao giờ bộc lộ thái độ chịu khuất phục bầu Hiển, và ở trận đấu chiều nay, chắc chắn ông không chịu mất mặt trước màn đăng quang.
1. Đã có tham mưu cho bầu Hiển nên ngồi với bầu Đức trong chuyến Pleiku để bàn chuyện hợp tác phát triển bóng đá, nhưng dường như bầu Hiển không mặn mà.
Và HN.T&T vẫn không thèm ở khách sạn HA.GL của bầu Đức, nơi đầy đủ tiện nghi mà về khách sạn Tre Xanh ở đường Lê Lai, nơi có chợ bán đồ hầm hố đủ thứ bà rằn mà cánh cầu thủ rất thích. Những chiếc mũ bảo hiểm, ví, dao găm, bật lửa… từ thời tám hoánh thực sự làm ngây ngất dân chơi.
Chiều qua điện cho bầu Hiển, thấy giọng ông hổn hển bảo đang vừa xuống sân bay Pleiku, mệt đứt hơi. Nói đùa anh mua máy bay như bầu Đức mà lượn cho đỡ mệt. Ông Hiển cười vang: “Tôi mua cũng được nhưng thời điểm này chưa cần”.
Rồi ông Hiển tâm tình: “Vô địch cũng có cái mệt của nó, thậm chí mệt lắm. Hoa hậu mệt thế nào đội vô địch mệt như thế đó”.
Đúng vậy, ngay lễ đăng quang, HN.T&T đã để anh bê bết N.SG cầm chân ngay trên đất Thủ đô, làm người Hà Nội cảm thấy đắng đót. Chiều nay, nếu thua tiếp 90 phút thì hẳn là bộ mặt của nhà vô địch HN.T&T sẽ khó coi lắm.

Hôm nay HN.T&T sẽ được ăn mừng với Cúp thật
2. Thứ 3 này, ông Hiển sẽ tranh thủ ghé Đà Nẵng để chấn chỉnh đội bóng. Điều mà ông Hiển sẽ dành nhiều thời gian là chuyện ứng xử của Huỳnh Đức (chứ không riêng chuyên môn) và những bản hợp đồng bị coi là lem nhem, khiến nội tình bóng đá sông Hàn nổi sóng.
Đứng ở góc độ một ông chủ 2 đội bóng, thì rõ ràng thành tích bê bết của SHB.ĐN đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc lên ngôi của HN.T&T. Lý do cơ bản, ông Hiển vẫn là chủ 2 đội bóng, và màn đăng quang của HN.T&T của ông không thể tách rời sự bạc nhược của đội bóng bên sông Hàn, nhà vô địch 2009.
SHB.ĐN, đội bóng vô địch tưởng viết tiếp chu kỳ 2 năm đăng quang liên tiếp như HA.GL. ĐT.LA, B.BD, thì đã phá vỡ lịch sử. Sẽ chẳng có gì ầm ỹ nếu như cuộc chuyển giáo đó không phải cho người anh em HN.T&T.
3. Có lần bầu Đức mời anh em phóng viên uống rượu tại bản doanh Hàm Rồng, lúc đó HA.GL mới chỉ có cái Cúp giải bóng đá Ngân hàng Đông Á mở rộng, chuẩn bị bước vào mùa giải 2003. Ông Đức nâng ly nói rằng: “Tôi muốn đưa những cúp danh giá nhất của bóng đá Việt Nam về phòng truyền thống”.
Thực tế, dường như lập tức thành tích ào ạt về phố Núi. Pleiku nô nức như thiên đường của BĐVN.
Thế nhưng, chỉ sau năm 2004, phố Núi đã nhanh chóng trở về sự “đìu hiu”. Bầu Đức đã làm mọi cách, có những lúc dùng chuyên cơ riêng chở Lee Nguyễn về phố Núi với mộng đánh bóng lại tên tuổi, nhưng chỉ đổi lại nỗi thất vọng não nề.
Với SHB.ĐN và HN.T&T, bầu Đức rất cay cú trong những lần đối đầu. Bầu Hiển cũng rất thích “chiến” với ông chủ phố Núi. Năm ngoái, trận quyết định gặp HA.GL lượt về, lúc đó đội bóng phố Núi đang có cửa vô địch, ông Hiển đã tuyên bố trên đất Đà Nẵng phải “nhổ” HA.GL. Cuộc chiến đó bầu Đức đã xuống và dốc hết vốn, nhưng HA.GL bị đánh bại thảm hại. Ông bầu này ngồi ở khách sạn HA.GL đường Nguyễn Văn Linh xem qua ti vi, và tâm hồn đã nát tan.
Mùa này, bầu Đức cũng đáp máy bay riêng xuống Đà Nẵng trận đá V-League, cầu thủ ngã ngửa vì sự xuất hiện của ông chủ. Nhưng, một lần nữa HA.GL lại thua tả tơi.
Trận bán kết Cup QG ông không có mặt nhưng HA.GL của ông lại thắng. Một trận đấu mà Huỳnh Đức và SHB.ĐN và cả bầu Hiển đã mất không ít.
Bầu Đức bây giờ chỉ còn Cúp QG với trận chung kết gặp SLNA. 5 tỷ đồng, đấy là cái giá ông treo nếu như thầy trò Kiatisuk lên ngôi vô địch. Số tiền đấy bằng đúng cái giá mà thầy trò Phan Thanh Hùng được hưởng cho màn đăng quang chiều nay.
Có thể hiểu số tiền đó ông Đức muốn giải cái hạn của HA.GL và gieo một ước mơ. Phố Núi được coi là cái mốc của bóng đá mô hình doanh nghiệp thành công, chiều nay lại bị HN.T&T với bầu Hiển đăng quang, ai mà chẳng suy cảm.
Chù kỳ một đội bóng 2 năm vô địch đã bị HN.T&T phá vỡ, vậy thì hẳn bầu Hiển cũng lo cho HN.T&T. Bầu Đức mùa này chỉ theo đội 2 trận, chiều nay lần cuối cùng HA.GL đá trên sân Pleiku năm 2010, có lẽ ông sẽ ra sân.
Và ông sẽ gầm lên một tiếng nếu như đả bại được bầu Hiển…
1. Đã có tham mưu cho bầu Hiển nên ngồi với bầu Đức trong chuyến Pleiku để bàn chuyện hợp tác phát triển bóng đá, nhưng dường như bầu Hiển không mặn mà.
Và HN.T&T vẫn không thèm ở khách sạn HA.GL của bầu Đức, nơi đầy đủ tiện nghi mà về khách sạn Tre Xanh ở đường Lê Lai, nơi có chợ bán đồ hầm hố đủ thứ bà rằn mà cánh cầu thủ rất thích. Những chiếc mũ bảo hiểm, ví, dao găm, bật lửa… từ thời tám hoánh thực sự làm ngây ngất dân chơi.
Chiều qua điện cho bầu Hiển, thấy giọng ông hổn hển bảo đang vừa xuống sân bay Pleiku, mệt đứt hơi. Nói đùa anh mua máy bay như bầu Đức mà lượn cho đỡ mệt. Ông Hiển cười vang: “Tôi mua cũng được nhưng thời điểm này chưa cần”.
Rồi ông Hiển tâm tình: “Vô địch cũng có cái mệt của nó, thậm chí mệt lắm. Hoa hậu mệt thế nào đội vô địch mệt như thế đó”.
Đúng vậy, ngay lễ đăng quang, HN.T&T đã để anh bê bết N.SG cầm chân ngay trên đất Thủ đô, làm người Hà Nội cảm thấy đắng đót. Chiều nay, nếu thua tiếp 90 phút thì hẳn là bộ mặt của nhà vô địch HN.T&T sẽ khó coi lắm.

Hôm nay HN.T&T sẽ được ăn mừng với Cúp thật
Đứng ở góc độ một ông chủ 2 đội bóng, thì rõ ràng thành tích bê bết của SHB.ĐN đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc lên ngôi của HN.T&T. Lý do cơ bản, ông Hiển vẫn là chủ 2 đội bóng, và màn đăng quang của HN.T&T của ông không thể tách rời sự bạc nhược của đội bóng bên sông Hàn, nhà vô địch 2009.
SHB.ĐN, đội bóng vô địch tưởng viết tiếp chu kỳ 2 năm đăng quang liên tiếp như HA.GL. ĐT.LA, B.BD, thì đã phá vỡ lịch sử. Sẽ chẳng có gì ầm ỹ nếu như cuộc chuyển giáo đó không phải cho người anh em HN.T&T.
3. Có lần bầu Đức mời anh em phóng viên uống rượu tại bản doanh Hàm Rồng, lúc đó HA.GL mới chỉ có cái Cúp giải bóng đá Ngân hàng Đông Á mở rộng, chuẩn bị bước vào mùa giải 2003. Ông Đức nâng ly nói rằng: “Tôi muốn đưa những cúp danh giá nhất của bóng đá Việt Nam về phòng truyền thống”.
Thực tế, dường như lập tức thành tích ào ạt về phố Núi. Pleiku nô nức như thiên đường của BĐVN.
Thế nhưng, chỉ sau năm 2004, phố Núi đã nhanh chóng trở về sự “đìu hiu”. Bầu Đức đã làm mọi cách, có những lúc dùng chuyên cơ riêng chở Lee Nguyễn về phố Núi với mộng đánh bóng lại tên tuổi, nhưng chỉ đổi lại nỗi thất vọng não nề.
Với SHB.ĐN và HN.T&T, bầu Đức rất cay cú trong những lần đối đầu. Bầu Hiển cũng rất thích “chiến” với ông chủ phố Núi. Năm ngoái, trận quyết định gặp HA.GL lượt về, lúc đó đội bóng phố Núi đang có cửa vô địch, ông Hiển đã tuyên bố trên đất Đà Nẵng phải “nhổ” HA.GL. Cuộc chiến đó bầu Đức đã xuống và dốc hết vốn, nhưng HA.GL bị đánh bại thảm hại. Ông bầu này ngồi ở khách sạn HA.GL đường Nguyễn Văn Linh xem qua ti vi, và tâm hồn đã nát tan.
Mùa này, bầu Đức cũng đáp máy bay riêng xuống Đà Nẵng trận đá V-League, cầu thủ ngã ngửa vì sự xuất hiện của ông chủ. Nhưng, một lần nữa HA.GL lại thua tả tơi.
Trận bán kết Cup QG ông không có mặt nhưng HA.GL của ông lại thắng. Một trận đấu mà Huỳnh Đức và SHB.ĐN và cả bầu Hiển đã mất không ít.
Bầu Đức bây giờ chỉ còn Cúp QG với trận chung kết gặp SLNA. 5 tỷ đồng, đấy là cái giá ông treo nếu như thầy trò Kiatisuk lên ngôi vô địch. Số tiền đấy bằng đúng cái giá mà thầy trò Phan Thanh Hùng được hưởng cho màn đăng quang chiều nay.
Có thể hiểu số tiền đó ông Đức muốn giải cái hạn của HA.GL và gieo một ước mơ. Phố Núi được coi là cái mốc của bóng đá mô hình doanh nghiệp thành công, chiều nay lại bị HN.T&T với bầu Hiển đăng quang, ai mà chẳng suy cảm.
Chù kỳ một đội bóng 2 năm vô địch đã bị HN.T&T phá vỡ, vậy thì hẳn bầu Hiển cũng lo cho HN.T&T. Bầu Đức mùa này chỉ theo đội 2 trận, chiều nay lần cuối cùng HA.GL đá trên sân Pleiku năm 2010, có lẽ ông sẽ ra sân.
Và ông sẽ gầm lên một tiếng nếu như đả bại được bầu Hiển…
NGỌC HÒA