Chồng cũ của minh tinh Sandra Bullock, Jesse James thừa nhận với phóng viên rằng anh đã chịu đựng nhiều và phải trả giá đắt vì tội ngoại tình.
Hàng loạt phụ nữ đã tố Jesse James “ăn chả” sau khi vợ anh, minh tinh Sandra Bullock nhận giải Oscar vào năm 2010. Kể từ sau scandal đó, Jesse James không chỉ mất đi người vợ tài năng, nổi tiếng mà còn vấp phải sự chỉ trích của rất nhiều người.
Trả lời phỏng vấn ngày 8/4, Jesse James thừa nhận rằng anh đã chịu đựng nhiều và phải trả giá đắt vì tội ngoại tình.
“Tôi nghĩ tôi đã phải trả giá. Tôi không tin có ai đó phải chịu đựng hơn những gì mà tôi phải chịu đựng vì tội ngoại tình.”
|
“Tuy nhiên tôi đã thẳng thắn thừa nhận sai làm của tôi - như một người đàn ông đích thực và sau đó tôi trở thành mục tiêu hàng đầu của các báo lá cải và họ biến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn.”
“Tôi bị chỉ trích, bị coi là người cha tồi nhưng hơn ai hết, tôi rất hiểu về mình. Tôi là người cha tốt, một người làm việc chăm chỉ để chăm lo cho gia đình mình.”
“Mọi người có thể nghĩ rằng tôi không biết hối hận về những việc tôi đã làm nhưng thực sự thì không có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận.”
“Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không làm những việc đó, không khiến người khác tổn thương, đặc biệt là những người mà tôi yêu thương, chắc chắn vậy,” ông chủ kinh doanh mô tô chia sẻ.
Theo Dân trí
