Bóng đá Việt

Chonburi - HNACB 6-0: Có đáng để buồn không ?

22/04/2009 09:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cách sắp xếp đội hình đi Thái Lan của HN.ACB để đá AFC Cup khiến người ta phải hỏi đội bóng này đá vì cái gì và đại diện cho ai ?

HNACB đi Thái Lan mà không có HLV trưởng. Nguyễn Công Vinh ở nhà cùng với HLV thủ môn Trần Tiến Anh và gần chục cầu thủ trụ cột, trong đó có Thành Lương. Bay sang Bangkok, đội bóng do Giám đốc điều hành Lê Khắc Chính làm “cơ trưởng” với hơn chục cầu thủ thuộc đội hình hai. Hôm qua, nếu họ thua nhiều hơn tỉ số 0-6, nếu phá kỷ lục thua 15 quả của Đà Nẵng năm nào ở một trận đấu tại AFC Champions League, có lẽ cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm.

Chuyện các CLB Việt Nam buông mặt trận cúp châu lục không phải là điều mới mẻ. Nó đã có tiền lệ. Nhưng HNACB mùa này tập trung cho mục tiêu gì để phải buông? Không phải là giải đấu thủ tục Cúp QG rồi, vì họ cũng đã bị loại. Cho mục tiêu lên hạng ư? Rất khó. HNACB là cựu binh V-League nhưng họ chỉ là đội bóng làng nhàng ở hạng Nhất hiện thời. Thậm chí, đi sân khách bây giờ, HNACB vẫn còn phải ăn đói, ăn khổ. Có lẽ là dưỡng quân và dồn sức để đá lấy danh dự khi đối đầu với những đội bóng cỡ An Giang, Tiền Giang hay Tây Ninh sắp tới. Thế thôi.

Nhưng lại phải hỏi, những trận đấu như thế liệu có thể gỡ gạc lại được danh dự cho đội bóng Thủ đô, khi mà danh dự và thương hiệu nhất định phải gắn với những trận đấu lớn, những cuộc chơi lớn?
 
 Thành Lương dở khóc dở cười với HNACB

Thành Lương cho tới lúc này mới chỉ đá khoảng 60 phút cả thảy ở AFC Cup, trong đó có hiệp hai trận đấu với Kedah (Malaysia) ở Hàng Đẫy và chừng 20 phút trận đấu với đội bóng của Hong Kong trên đất khách; hôm ấy, Lương vào sân khi HNACB đã bị dẫn tới 3-0. Tức là đá để lấy chút cảm giác, vì đã trót lên máy bay sang Hong Kong cùng đội.

Chỉ còn hơn tuần nữa, hợp đồng hiện tại của Thành Lương với HNACB sẽ kết thúc. Nhưng Lương không được ra đi, dù anh rất muốn. Lương bị trói ở lại vì một điều khoản ràng buộc và vì ông chủ của đội bóng nhất quyết giữ lại “báu vật” với lý do cả đời làm bóng đá chỉ có đúng cầu thủ này là biết làm cho ông cười.

Có điều, chỉ với một cầu thủ nhỏ bé này, HNACB có thể làm nên trò trống gì ở hạng Nhất, hay chỉ là vài ba trận đấu thắng may với vài tình huống xử lý bóng của Lương mang dáng vóc đẳng cấp tuyển thủ quốc gia?

Và cũng phải nói thêm, Thành Lương nằm trong số những cầu thủ không lên đội tuyển vào tháng 5 này, bởi nhã ý của ông Calisto không muốn lấy quân của những CLB đá AFC Cup, trong đó có HNACB và Bình Dương. Nghĩa là Lương không đá AFC Cup cũng chẳng được lên tuyển, nơi duy nhất có thể mang lại niềm vui chơi bóng cho cậu. Nhưng chắc gì Lương đã dám xin lên tuyển với lý do HNACB đang hoàn tất AFC Cup như gột rửa đi một thứ “của nợ”, mà nếu xin cũng chắc gì đã được chấp thuận.

Vì số phận của Lương có là gì đâu. Ngay cả số phận của một đội bóng đang mang danh đại diện cho bóng đá Thủ đô bao năm qua cũng đã bị đẩy tới tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười rồi. Tất cả cũng chỉ vì những cách làm kỳ lạ của một ông chủ.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm