(TT&VH) - Chỉ chuyện trái bóng thôi mà quanh khu nhà chúng tôi chộn rộn như Tết. Từ mấy hôm nay các sạp báo nóng bừng như gió Lào khô rang không khí trái bóng của 32 đội, những cuộc giao hữu thử gân trước khi bước vào chính thức đêm 11/6 này. Những bình luận về các ngôi sao sẽ mọc, những ngôi sao lỡ hẹn và có người lại buồn bã với những ngôi sao vắng mặt kì này do những yếu tố bất khả kháng. Dường như thiếu họ trong World Cup thì có khác gì ngày Tết thiếu cành đào.
Thật ra, đó cũng chỉ là những lo lắng cảm tính. Còn thực tế thì World Cup nào thì có anh hùng ấy. Bao giờ mỗi kì như thế này lại có những ngôi sao mới mọc và sau đó làng bóng đá thế giới lại những cuộc mua bán cầu thủ của các đội nhà giàu châu Âu giống như sau các kì thi hoa hậu, những vương miện được trao thì những hoa hậu, á hậu bắt đầu nhận những sứ mệnh mới vai trò mới trong các vai trò từ thiện hoặc đại sứ thiện chí... Tưởng đâu chỉ có chuyện bóng đá mới nóng ran. Có những sự kiện đang diễn ra sôi nổi quyết liệt không kém World Cup tẹo nào, đó là câu chuyện về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam và rồi cả chuyện quy hoạch Hà Nội nữa. Không biết bao nhiêu báo cáo phân tích những lợi ích tương lai của con đường sắt cao tốc, cũng như đồ án quy hoạch hoành tráng về Hà Nội, nhất là ý tưởng về trục Thăng Long nối từ hồ Tây lên Ba Vì - nơi dự kiến đặt trung tâm hành chính quốc gia. Nhưng bên cạnh đó cũng có các ý kiến phản biện quyết liệt trên diễn đàn Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng Internet...
Có thể nói đây là những cuộc tranh luận có hàm lượng trí tuệ cao, hết sức cởi mở và thẳng thắn, khi mà cả hai bên cũng đều vì lợi ích chung của đất nước, chứ chẳng vì hơn thua. Và giờ đây, trái bóng mang tên “đường sắt cao tốc” đang luẩn quẩn trong vòng 16 mét 50, và sắp tới , ngày 19/6 này sẽ được Quốc hội nhấn nút thông qua hoặc phản bác. Nó căng như quả phạt 11 mét, có lẽ trên 80 triệu dân Việt Nam thì quá nửa đang hồi hộp trước quả sút cuối cùng này.
Một bên là cuộc thi thố tài năng của môn thể thao vua; một bên là cuộc tranh luận trí tuệ về các dự án lớn trong cảnh đất nước đang trên đà phát triển. Giống nhau ở sự quyết liệt và ở mục tiêu hướng tới những giá trị tốt đẹp. Nào, chúng ta cùng xem trái bóng lăn, rồi cùng nhau chờ những quyết định mang tầm quốc gia của các vị đại biểu nhân dân. Cái nào cũng nóng hôi hổi...
Ngày khai mạc World Cup, 11/6/2010
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức