(TT&VH)- Lionel Messi đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Sergio Batista khi nói rằng sơ đồ mà ông sử dụng trong trận đấu với Ireland khiến anh cảm thấy thoải mái như khi đá cho Barcelona. Tuyên bố ấy cũng chẳng khác nào chê trách Diego Maradona đã không biết khai thác tài năng của anh. Và cũng vì thế mà Messi đã bị người đồng đội Martin Palermo cùng người trợ lý của Maradona là Alejandro Mancuso chỉ trích dữ dội. Do đó, trong trận đấu đầu tiên của Batista trên sân nhà, cũng là trận đấu quyết định chiếc ghế của HLV này, bằng mọi giá Messi phải chứng minh tuyên bố nói trên của anh là đúng đắn.
Dưới thời Maradona, Argentina cũng từng gặp Tây Ban Nha trong trận giao hữu vào tháng 11 năm ngoái ở Sevilla. Và khi đó thì đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trận ấy, Messi chính là người ghi bàn danh dự cho đội khách. Song ngoài quả sút phạt đền thành công, thì như nhiều trận đấu khác dưới thời Maradona, Messi không thể hiện được gì nhiều, thậm chí còn tỏ ra lạc lõng trong màu áo Xanh-Trắng của đội nhà.
Cũng có nhiều cách giải thích về sự lạc lõng ấy. Có người cho rằng trong sơ đồ của Maradona thì Messi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết như khi anh đá cho Barca. Bằng chứng rõ nhất cho thấy Maradona đã không thể khai thác hết tiềm năng của Messi là việc cầu thủ này đã từng chơi rất hay trong màu áo của đội Olympic giành HCV tại TVH Bắc Kinh 2008, và người dẫn dắt đội U23 Argentina khi đó chính là Batista. HLV này cũng vẫn để Messi xuất phát từ bên cánh phải như khi đá cho Barca, và nhiệm vụ "bơm" bóng cho Messi được đặt lên vai Riquelme và Gago.
Mặc dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng chuyện hay dở là do bản thân Messi chứ không phải do sơ đồ chiến thuật, bởi một cầu thủ thiên tài thì vứt vào môi trường nào cũng có thể tỏa sáng, như Maradona vậy. Người đồng đội của Messi ở World Cup 2010, Martin Palermo cho rằng ngôi sao của Barcelona không có khả năng gánh vác những sứ mệnh lớn trên vai như Maradona đã làm và luôn tìm cách đổ thừa cho hoàn cảnh.
Trước những lời chỉ trích ấy, Messi vẫn lặng thinh, không hề phản bác. Bởi cách tốt nhất để dẹp tan những lời chỉ trích chính là hãy tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Argentina, thay vì chỉ làm điều đó trong màu áo Barcelona.
Dưới thời Maradona, Argentina cũng từng gặp Tây Ban Nha trong trận giao hữu vào tháng 11 năm ngoái ở Sevilla. Và khi đó thì đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trận ấy, Messi chính là người ghi bàn danh dự cho đội khách. Song ngoài quả sút phạt đền thành công, thì như nhiều trận đấu khác dưới thời Maradona, Messi không thể hiện được gì nhiều, thậm chí còn tỏ ra lạc lõng trong màu áo Xanh-Trắng của đội nhà.
Messi sẽ phải chứng minh bản thân trong màu áo Argentina- Ảnh Getty |
Mặc dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng chuyện hay dở là do bản thân Messi chứ không phải do sơ đồ chiến thuật, bởi một cầu thủ thiên tài thì vứt vào môi trường nào cũng có thể tỏa sáng, như Maradona vậy. Người đồng đội của Messi ở World Cup 2010, Martin Palermo cho rằng ngôi sao của Barcelona không có khả năng gánh vác những sứ mệnh lớn trên vai như Maradona đã làm và luôn tìm cách đổ thừa cho hoàn cảnh.
Trước những lời chỉ trích ấy, Messi vẫn lặng thinh, không hề phản bác. Bởi cách tốt nhất để dẹp tan những lời chỉ trích chính là hãy tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Argentina, thay vì chỉ làm điều đó trong màu áo Barcelona.
P.V
