(TT&VH) - Bất chấp việc phải đương đầu với những con cá ăn thịt người, rắn khổng lồ, cá sấu nước ngọt, bệnh tật hiểm nghèo và các thổ dân sẵn sàng đoạt mạng những kẻ lạ mặt dám lai vãng tới lãnh thổ của họ, Ed Stafford, một người Anh vẫn quyết tâm đi bộ dọc theo bờ con sông Amazone dài nhất thế giới và thành công.
859 ngày và hành trình dài gần 10.000 km
Ngày 10/8, báo chí Anh cho biết Ed Stafford, một cựu đại úy người Anh, đã thành công trong nỗ lực đi bộ dọc theo sông Amazone, bằng việc tới phía bắc Brazil, chạm chân vào những con sóng của Đại Tây Dương. Tới lúc đó, hành trình của Stafford đã dài 859 ngày và anh đã đi qua chặng đường dài tổng cộng hơn 9.600km (gồm chiều dài sông Amazone và các đoạn đường đi vòng hoặc leo qua núi đồi). Vài giờ trước khi tới biển, Stafford đã ngã gục bên vệ đường, bất tỉnh nhân sự vì quá mệt.
Tuy nhiên, sau đó anh tỉnh dậy và lần tới bãi biển Maruda của Brazil. “Thật không thể tin được khi tôi đã tới đây” - Stafford nói với hãng tin AP trước khi lao về phía biển.

Ed Stafford trong quá trình đi bộ dọc theo sông Amazone
Vật lộn để sinh tồn trong suốt chuyến đi
Stafford bắt đầu hành trình vào ngày 2/4/2008 cùng bạn đồng hương Luke Collyer, 37 tuổi. Cả hai mang theo hai ba lô chứa dụng cụ giúp sinh tồn trong rừng nhiệt đới, một chiếc máy tính xách tay để cập nhật chuyến đi và một chiếc điện thoại vệ tinh có kết nối internet cùng lời hứa sẽ tài trợ khoảng 100.000 USD từ các nhà tài trợ.
Họ tìm đến thượng nguồn sông Amazone ở dãy Andes của Peru và khởi hành từ đây. Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, hai người cãi cọ vì một chiếc iPod nên Collyer trở về Anh. Stafford đăng quảng cáo tìm bạn đồng hành mới và hai tháng sau thì nhận được đề nghị trợ giúp từ Gadiel “Cho” Sanchez Rivera, 31 tuổi, một nhân viên lâm nghiệp người Peru. Cùng nhau họ tiếp tục hành trình dang dở.
Dọc đường, các nhà tài trợ bất ngờ rút chạy do suy thoái kinh tế. Tiếp đó hệ thống dẫn đường GPS của họ bị hỏng còn bảo hiểm y tế của Stafford thì hết hạn. Chuyến đi của Stafford nhanh chóng trở thành một cuộc vật lộn để sinh tồn. Trong quá trình đi dọc Amazone, Stafford đã thấy loài cá piranha nổi tiếng vì “tài” ăn thịt người. Tuy nhiên những con cá đáng sợ này, cùng rau dại, gạo và đậu mang theo đã giúp Stafford sống sót. Anh cũng mua đạn dược của các cộng đồng địa phương sống dọc theo sông để săn thú rừng.
Stafford và Rivera đã đối mặt với gần như mọi mối nguy hiểm mà người ta có thể hình dung ra về Amazone, từ những con cá sấu dài gần 5m cho tới những con rắn khổng lồ, bệnh tật, cái đói vì thiếu ăn và nguy cơ chết chìm trong các đầm lầy dọc theo sông Amazone. Có lần cả hai còn bị thổ dân Peru bắt giữ vì nghi ngờ họ giết người để lấy nội tạng, trước khi được minh oan và trả tự do. Sau 859 ngày đi bộ ròng rã, với “chiến tích” 2 lần bị bò cạp chích, thay 2 đôi ủng cao su, 3 đôi giày và 4 đôi dép hiệu Crocs, sụt mất 7 kg trọng lượng, hơn 50.000 lần bị muỗi đốt, Stafford đã về tới đích.
Mặc dù mục đích ban đầu khi lập kỷ lục là để thử thách bản thân nhưng Stafford vẫn hy vọng chuyến đi sẽ giúp nâng cao nhận thức của dư luận về việc rừng nhiệt đới Amazone đang bị tàn phá.
Stafford cũng tiết lộ rằng đã có kế hoạch tổ chức một hành trình mới vào tháng 9/2011, một chuyến đi anh vẫn đang giữ kín thông tin bởi sợ kẻ khác biết được và sẽ lập kỷ lục trước.
Gia Bảo