Bóng đá Việt

Chiều nay, ĐT U22 Việt Nam vinh quy: Những người hùng xưa hân hoan đón các "đàn em"

26/10/2008 19:25 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Chiều nay (26/10), đội tuyển U22 Việt Nam với chiếc Cup Merdeka đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón nồng nhiệt của đại diện VFF, người thân và người hâm mộ.

Với thành tích đăng quang ngôi vô địch Merdeka Cup 2008 sau những trận đấu quả cảm, kiên cường trên đất Malaysia, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã được chào đón như những người hùng.
 
ĐT U22 VN lên ngôi tại Merdeka Cup 2008 Ảnh theo The Star)
 
Trong số những người có mặt chào mừng chiến công của các cầu thủ trẻ VN có 2 cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang và Nguyễn Văn Mộng, những người đại diện cho lứa tuyển thủ tuyển miền Nam VN đã giành Cup Merdeka năm 1966 và phải chờ đến 42 năm sau thế hệ "đàn em" của các ông mới lặp lại chiến công tương tự.
 
 
Các cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang (trái) và Nguyễn Văn Mộng (phải) chụp ảnh lưu niệm với trung vệ Mai Xuân Hợp -Ảnh Q.L
 
Khó có thể diễn tả được tâm trạng hân hoan, xúc động của các cựu danh thủ ngày trước nay đã ở tuổi ngoài lục tuần khi được ngắm chiếc Cup Merdeka một lần nữa được đưa về VN sau chiến thắng nghẹt thở trước đội chủ nhà Malaysia từ loạt sút penalty.
 
Các cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang (phải) và Nguyễn Văn Mộng (trái) chụp ảnh lưu niệm với trung vệ Long Giang -Ảnh Q.L
 
Trước những tình cảm của "người nhà", tiền vệ Mai Tiến Thành, người hùng ấn định chiến thắng cho ĐT U22 ở quả sút penalty thứ 6, cảm động: "Được người hâm mộ chúc mừng, chúng tôi rất vui. Ở giải đấu này, cả đội đã xác định đã vào trận là phải chơi hết mình chứ không hề bị áp lực nào cả. Chúng tôi thắng được đội tuyển Malaysia bằng loạt đá phạt đền là tốt lắm rồi, bởi thực tế là thực lực họ tốt hơn mình, lại được đá sân nhà".
 
Cầu thủ người Thanh Hóa này vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp khi đứng trước lần sút penalty thứ 6 đầy căng thẳng: "Bước đến chấm đá phạt, tôi hơi bị tâm lý một chút. Trước đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho các tình huống phải sút penalty. Nhưng tôi xác định phải cố hết sức, tập sao thì đá như vậy và cố làm theo sở trường đá phạt của mình. Rất may là tôi đã đá thành công".
 
Thủ môn Tấn Trường trong ngày về sân bay Tân Sơn Nhất -Ảnh Q.L

Về nước, các cầu thủ ĐT U22 VN tập trung tại trung tâm Thành Long chuẩn bị cho trận giao hữu với ISC Brazil (đội các cựu cầu thủ Brazil) vào ngày 31/10 tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Ngày mai (27/10), các cầu thủ ĐT U22 VN được nghỉ một ngày và cả đội tập luyện trở lại vào ngày Thứ Ba (28/10).

D.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm