16h00 sân Chi Lăng: SHB.Đà Nẵng - TP.Cần Thơ: Chênh lệch
Xét tương quan lực lượng giữa hai bên thì TP.Cần Thơ không phải là đối thủ của đội chủ nhà. Một chiến thắng đang nằm trong tầm tay của thầy trò Lê Huỳnh Đức. Vấn đề, SHB.ĐN sẽ trình diện với gương mặt thế nào trong năm mới.
Thầy trò Huỳnh Đức ra sân với tư cách ĐKVĐ Cúp QG. Để đi đến tham vọng bảo vệ ngôi vô địch, họ sẽ trải qua 4 trận đấu. Chỉ 4 trận lại rải rác có lẽ không quá ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội lực, so với lực lượng hiện có của đội bóng sông Hàn.
SHB.ĐN vẫn rất máu đoạt Cúp QG, đấy là thực tế. Huỳnh Đức đã sớm cho quân luyện chân cẳng trở lại từ ngày 3 Tết Nguyên đán. HLV trẻ này cũng luôn biết cách hướng sự tập trung cao độ cho các học trò ở những thời điểm trạng thái cầu thủ bị ì như dịp tết Nguyên đán.
TP.Cần Thơ là đối thủ dưới cơ hoàn toàn. Trận thắng CLB TP.HCM ở vòng 1/16 không cho thấy ở họ sự phát triển lên tầm cao hơn so với trận play-off thua Nam Định ở cuối mùa giải 2009. Ở hai trận ở giải hạng Nhất, TP.Cần Thơ cũng đều có kết quả hòa.
Do đó, đây là cơ hội để SHB.ĐN hoàn thiện lối chơi bởi dù sao họ vẫn cần thời gian khi không phải đá vòng 1/16 Cúp QG, vòng 2 V.League gặp TĐCS.Đồng Tháp thì được dời đến tháng 5.
Ngoài tầm quan trọng của một chiến thắng trong ngày ra quân, SHB.ĐN cũng muốn khẳng định vị thế cũng như khát vọng của mình ở mùa giải 2010, không chỉ riêng Cúp QG. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức có thể sẽ ưu tiên cho đội hình dự bị ra sân tiếp đón đội khách nhẹ cân chiều nay. Sở dĩ thế bởi họ phải giữ sức khi 5 ngày sau phải căng sức ra đá AFC Cup gặp Cảng Thái Lan trên đất Chùa vàng.
Đấy cũng là giải pháp hợp lý, thậm chí hữu dụng khi rất nhiều vị trí dự bị đang đói bóng, khao khát thể hiện mình. Nguyên Sa, Cao Cường, Văn Mẹo, Quang Tuấn, Hùng Sơn... chẳng hạn. Họ đang sẵn sàng bùng nổ trong một trận đấu không khó đá như chiều nay. Dự đoán: SHB.ĐN thắng 2-0
* 16h00 sân Nha Trang: K.Khánh Hòa- B.Bình Dương: “Thuỷ tinh” say sóng
Trong quá khứ, Khánh Hòa rất thích đá với B.Bình Dương bởi lối chơi cởi mở ít thực dụng của đội bóng lớn. Tuy nhiên, gặp nhau lần này cái bóng của cựu vương đang phủ xuống phố biển một nỗi ám ảnh.
Mới chỉ vòng 1/8, cả hai đều muốn có trận đấu tưng bừng, hạ gục đối phương để đi tiếp là điều không còn phải bàn cãi. Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sau cú vào trớn không còn gì bốc hơn, thắng HA.GL 4-2, đùng một cái mất Xuân khi để thua to 1-5 HN. T&T ở vòng 2 V-League. Một trận thua có lẽ còn ám ảnh các cầu thủ phố biển rất lâu nữa. Ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang trong trạng thái hưng phấn mãnh liệt khi liên tiếp mang về 6 điểm sau hai trận ở V.League. Có vẻ như thời vận đang ngó nhìn B.BD, khi hai trận đầu gặp phải các đối thủ làng nhàng như Lam Sơn Thanh Hóa và M.Nam Định. Nói là thế, nhưng nhìn cách họ thắng người ta thấy dấu ấn của một ứng cử viên đích thực thụ của ngôi vô địch, nhất là khi đè bẹp xứ Thanh 6-2.

K.Khánh Hòa (phải) sẽ phải vượt qua cú sốc ở V-League bằng 1 chiến thắng ở Cúp QG.
K.KH cần phải thắng để lấy lại trạng thái cân bằng sau cú sốc trước tết Nguyên đán. Áp lực ấy sẽ rất nặng nề, cần phải được tháo gỡ nếu không muốn trở thành “con mồi” tiếp theo của B.BD. Xem họ đá với HN. T&T, điểm yếu của K.KH thấy rất rõ nằm ở bộ tứ hậu vệ, vừa mất tập trung, vừa yếu không chiến lẫn khả năng bọc lót cho nhau. Một hàng tiền vệ không tham gia tốt trong khâu phòng ngự. Nếu đá nhanh, trước một đối thủ có kinh nghiệm lẫn trình độ cao như B.BD, rất có thể K.KH sẽ rơi vào kịch bản như họ từng gặp HN. T&T.
Sẽ hợp lý, nếu như K.KH chơi phòng ngự- phản công, với khu trung tuyến được đặc biệt gia cố như năm ngoái để giảm sức ép cho hàng thủ vốn là điểm yếu. Sau đó, họ sẽ sử dụng những pha lên bóng nhanh, tận dụng độ khéo của Quang Hải và Tấn Tài. Dự đoán: K.KH thắng 1-0
|
Lịch thi đấu vòng 1/8 CN |