V-League

Chiếc Cúp… cơ cấu

28/08/2011 11:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ một tuần sau khi nâng cao chiếc Cúp vô địch V-League sau chu kỳ 10 năm chờ đợi trong sự ngưỡng mộ của tất cả, SLNA đã lại bất ngờ ngục ngã với 3 bàn không gỡ, trong trận chung kết Cúp QG, trước một đội bóng không-rõ-ràng-giới-tính như N.SG. Sự hẩm hiu của một chiếc Cúp (QG) được cơ cấu, với cơ chế “xin cho” đặc thù của bóng đá Việt.

Chúng tôi nói, N.SG là đội bóng “không rõ ràng về giới tính”, bởi nói ngay như chính các cầu thủ của họ, lối chơi mà N.SG đã và đang xây dựng là chẳng có… lối chơi nào cả. Trận được, trận mất và vì thế mà mục tiêu cũng không rõ ràng. Đã cố lục tìm rồi, nhưng không ai thấy được vai trò của HLV trưởng Mai Đức Chung và cộng sự.



Trận CK cúp Quốc gia diễn ra thiếu kịch tính - Ảnh Quang Nhựt

Ấy thế mà N.SG đã ghi đến 3 bàn vào lưới nhà tân vô địch V-League, để làm nên một ngày đăng quang… nhạt hơn nước ốc, dù vẫn đầy đủ trên khán đài VIP những “chính khách”. Từ ban bệ những người đứng đầu VFF (đương nhiên rồi), đến đương kim HLV trưởng các ĐTQG Falko Goetz và cả những dịch vụ ăn theo như thuê cả khán giả đến sân cổ vũ.

Có thể cảm nhận bằng trực giác là SLNA đã chủ động buông. Họ dành cả một tuần trước để no nê với bữa tiệc ăn mừng chức vô địch V-League, đến nỗi quên cả hành trình vào TP.HCM đá trận chung kết và cũng không có một buổi tập thực sự nào cho cuộc đối đầu với N.SG cả. Cũng vì SLNA hời hợt, nên chiến thắng của N.SG mất hẳn giá trị.

Một chiếc Cúp được cơ cấu từ nhiều ngày trước giờ bóng lăn, thế thì vinh quang cái nỗi gì?! Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng chỉ kịp phát biểu, rằng ông muốn tặng nó cho… những người thân trong gia đình. Phải, không thể tặng cho khán giả được, bởi người ta đồ rằng gần một nửa con số 11.000 người đến sân hôm qua cổ vũ cho N.SG phần lớn là được… thuê.

Mà N.SG đá 2 mùa V-League qua, làm gì có khán giả?!  

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm