(TT&VH) - Dạo quanh một cửa hàng đồ thủ công ở Paris vào một ngày năm 1989, kiến trúc sư Nhật Bản Shigeru Ban tình cờ nhìn thấy một chiếc mũ bằng tre của Trung Quốc. Ông nhặt nó lên và thấy thích thú với hình dáng của chiếc mũ. 20 năm sau, mô hình chiếc mũ này đã hiện diện trong bản thiết kế hoài bão và mới nhất của ông - chi nhánh mới của bảo tàng nghệ thuật hiện đại hàng đầu nước Pháp: Trung tâm Pompidou.
Chiếc mũ Trung Hoa lớn nhất
Chi nhánh mới này sẽ được khai trương vào ngày 12/5 tới đây tại thành phố Metz ở phía Bắc nước Pháp với mái là mô hình chiếc mũ Trung Hoa khổng lồ. “Tôi từng rất kinh ngạc với sự hòa trộn giữa các chất liệu của chiếc mũ được đan bằng tay đó, trông nó cứ như thể một cấu trúc. Đây là dự án lớn nhất mà tôi thực hiện từ trước tới nay. Tôi đã thiết kế nhiều tòa nhà nhỏ khác để nghiên cứu kiểu mái này... nhưng chưa có ai thiết kế một mái nhà bằng gỗ to như vậy. Đây là chiếc mũ Trung Hoa lớn nhất”, kiến trúc sư Ban cho biết. Kiến trúc sư Nhật Bản này là tác giả của những dãy lều khẩn cấp được dựng lên cho người tị nạn ở các nước, trong đó có Rwanda và gần đây là cho các nạn nhân trong vụ động đất ở Haiti.
Trung tâm Pompidou ở thủ đô Paris tiếp đón hàng triệu du khách mỗi năm. Công trình này do các kiến trúc sư Renzo Piano và Richard Rogers thiết kế và từng bị nhìn nhận là có dáng vẻ kỳ dị và đã gây nên một cuộc tranh cãi khi được khai trương vào năm 1977.
“Trung tâm Pompidou là một bảo tàng nghệ thuật hiện đại đương đại đặc biệt và do danh tiếng của tòa nhà này nên tôi đã bị áp lực lớn khi thiết kế chi nhánh mới của bảo tàng”, Shigeru Ban thổ lộ.
Bề mặt của chi nhánh mới là những chiếc cửa sổ bằng kính và chúng có thể mở ra trong thời tiết ấm và nếu đứng ở chiếc cửa sổ trên cùng thì du khách có thể ngắm nhìn được toàn cảnh của thành phố Metz. “Tôi muốn tạo nên một công trình có tính ngữ cảnh chứ không muốn thiết kế một tòa nhà mà có thể tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi nghĩ bản thiết kế của mình thực sự phù hợp với cảnh quan ở thành phố Metz”, kiến trúc sư Shigeru Ban giải thích.
Nhiều bức tranh lớn được “giải thoát” khỏi nhà kho
Bảo tàng mới rộng 5.000 m2 này có không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiếm khi được nhìn thấy của các danh họa Henri Matisse, Pablo Picasso và Joan Miro. Trung tâm Pompidou ở Paris có bộ sưu tập lớn các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, nhưng do thiếu không gian trưng bày nên trung tâm này buộc phải cất giữ chúng trong nhà kho. Giờ đây, những bức tranh lớn như The Sadness of the King của Henri Matisse đã được “giải thoát” ra khỏi nhà kho và được trưng bày tại chi nhánh mới ở Metz.

Bảo tàng chi nhánh mới của Trung tâm Pompidou
có mái là mô hình chiếc mũ Trung Hoa
Giờ đây Metz hy vọng bảo tàng mới sẽ đẩy mạnh được cơ đồ của một thành phố nổi tiếng là một căn cứ quân sự. “Pompidou sẽ thay đổi được cơ bản hình ảnh của Metz ở Pháp và châu Âu”, Jean-Marie Rausch, cựu thị trưởng thành phố Metz, người góp phần xúc tiến dự án, khẳng định. Ông tiên đoán bảo tàng mới sẽ thu hút được 400.000 du khách/năm.
Năm 2012, thành phố khác của nước Pháp - Lens - cũng khai trương chi nhánh mới của Louvre, bảo tàng nghệ thuật có nhiều khách tham quan nhất ở Paris. Bảo tàng Louvre ở Lens cũng do các kiến trúc sư Nhật Bản - Kazuyo Sejima và Ryue Nishizawa - thiết kế.
Việt Lâm