(TT&VH) - Sau buổi tập và dùng cơm cùng toàn đội, trung vệ Trần Chí Công đi đá bóng ở sân cỏ nhân tạo cùng bạn thì gặp “nạn”. Một nhóm thanh niên với hung khí là mã tấu trên tay đã rượt đuổi và chém gây thương tích cho trung vệ hay có duyên ghi bàn của dội bóng B.Bình Dương. Theo lời bị hại và lãnh đạo CLB B.BD thì “đây là vụ chém nhầm”?!
TT&VH có cuộc trao đổi với cầu thủ Trần Chí Công và lãnh đạo đội bóng đất Thủ về vụ việc gây chấn động này.
* Trước hết, xin chia sẻ với Chí Công về vụ tai nạn bất ngờ này. Vết thương của Công hiện nay ra sao?
- Vết thương cũng không có gì nặng lắm đâu. Tôi chỉ bị tét một vết ở gần bắp vai. Bác sĩ cũng tiến hành khâu vá lại, cũng mấy mũi kim. Sau gần 1 ngày nằm lại bệnh viện theo dõi và uống thuốc điều trị, chiều qua tôi đã xuất viện.
Trung vệ Chí Công của B.BD 
* Vậy với vết thương này bao giờ Chí Công mới có thể thi đấu trở lại cùng đội B.BD?
- Ở trận B.BD gặp HN.ACB trên sân Hàng Đẫy tới đây tôi nghỉ thi đấu vì đã nhận 3 thẻ vàng. Theo bác sĩ thì chỉ cần mất 7-8 ngày là tôi có thể thi đấu trở lại.
* Theo Công, vì sao mình lại bị nhóm thanh niên kia chém?
- Tôi cũng không biết. Xưa giờ tôi đâu có làm mích lòng, cũng không có thù oán gì với ai đâu. Chắc là do họ nhầm tôi với người khác nên ra tay vậy thôi.
* Hay là trong lúc đá bóng sân cỏ nhân tạo, Chí Công có va chạm, xích mích với ai không?
- Chắc không đâu. Tôi đá với bạn bè bình thường mà.
GĐĐH B.BD Đoàn Văn Út cho biết: “Chí Công nó hiền và dễ thương lắm lắm, chắc là do chém nhầm thôi?! Xưa giờ chưa nghe nói Chí Công mích lòng hay có thù oán với ai. Ngoài lúc tập luyện và thi đấu, Chí Công cũng bình thường, không nghe nói có điều gì bất thường, liên đới đến các vấn đề xã hội. Tôi khá bàng hoàng khi nghe tin Công bị chém. Theo quan điểm của cá nhân tôi, chắc chắn có sự nhầm lẫn nào ở đây”. * “Cậu ấy chỉ biết mỗi bản thân mình và gần như không ngó ngàng đến xung quanh. Công không thuộc tuýp người sẵn sàng gắn mình với tập thể. Điều đó đôi khi khiến người khác rất khó chịu. Nhưng chúng tôi đã quen rồi. Và giờ, phải thừa nhận là khi anh báo tin Công bị chém, tôi mới biết đấy. Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì điều đó cũng rất đáng tiếc. Chúng tôi lấy làm e ngại cho cuộc sống ngoài sân bóng của Công…”, một cầu thủ trụ cột và là cán bộ (xin phép không nhắc tên) của B.BD tâm sự. |
GIA BÌNH (thực hiện)