(TT&VH Online)- Kể từ khi khoác lên mình chiếc áo vest bóng loáng có lẽ Di Matteo hiểu được giá trị của “bộ cánh” mà mình đang mặc. Đó không chỉ tượng trưng cho sự sang trọng, lịch thiệp mà nó còn tạo ra vị thế của một ông chủ hào nhoáng. Nghĩa là có cả quyền lực và trách nhiệm. Và trong cuộc chiến trên đất Bồ Đào Nha, Di Matteo đã thể hiện được cái quyền uy của mình khi lãnh đạo Chelsea đánh bại Benfica ngay tại Da Luz.
Trước trận đấu với Benfica nhiều người hoài nghi về khả năng giành thắng lợi của Chelsea. Bởi kể từ khi nhậm chức, đây là thời điểm Di Matteo cùng Chelsea trải qua những tháng ngày khó khăn nhất. Mối tình ấy chỉ thực sự mặn nồng khi mới bén duyên. Dưới triều đại Di Matteo, ông đã cùng Chelsea có 4 chiến thắng liên tiếp. Nhưng thất bại trước Man City đã chấm dứt tuần trăng mật ngọt ngào của ông thầy người Ý. Hơn nữa trận hòa không bàn thắng trước Tottenham tại Stamford Bridge ở vòng 30 Premier League, đã giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ trong chuyến làm khách Benfica ở Champions League của thầy trò Di Matteo. Ngoài ra Chelsea còn mang trên mình một sứ mệnh cao cả khi là đại diện duy nhất của xứ sở sương mù còn sót lại ở Premier League. Đó chính là áp lực. Nhưng thầy trò Di Matteo đã biến áp lực ấy thành sức mạnh vô biên khi đánh bại Benfica ngay tại chảo lửa Da Luz.

HLV Di Matteo chỉ đạo học trò trong trận đấu với Benfica ở Da Luz- Ảnh Getty
Bàn thắng duy nhất trong trận đấu của Kalou không chỉ nói lên bản lĩnh và sức mạnh của đại diện đến từ nước Anh. Mà đó còn thể hiện sự đúng đắn cả trong chiến thuật lẫn việc dùng người của ông thầy người Ý. Đã có những đắn đo về việc dùng người trước thềm trận đấu nhưng cuối cùng Di Matteo đã có lời giải hoàn toàn xác đáng. Ông đã để Cahill, trung vệ đang đạt phong độ cực tốt ngồi ghế dự bị, và lựa chọn David Luiz. Và không phụ lòng ông thầy của mình trung vệ người Brazil đã có một trận đấu cực kì xuất sắc trong ngày trở lại CLB cũ. Những Lampard, Essien, Drogba, Sturridge đều không có tên trong đội hình xuất phát mà thay vào đó là những người am hiểu bóng đá Bồ hoặc là những người Bồ chính hiệu như Ramires, Ferreira, Meireles. Phải nói rằng chiến thuật dùng “người Bồ đánh người Bồ” của Di Metteo đã mang lại hiệu quả đáng kể. Quan trọng hơn cả là việc Di Matteo một lần nữa đặt niềm tin vào tiền đạo Torres. Và niềm tin của ông đã được đền đáp khi Torres chính là người có đường chuyền tuyệt đẹp, xé toang hàng phòng ngự Benfica để Kalou ghi bàn thắng duy nhất của trân đấu. Có thể nói đây chính là trận cầu mang đậm dấu ấn nhất của Di Matteo kể từ khi khoác lên mình “chiếc áo vest” ở Chelsea.
Một bàn thắng trên đất Bồ Đào Nha chưa thể làm NHM yên lòng. Trước mắt thầy trò Di Matteo vẫn còn 90 phút ở Stamford Bridge, mọi chuyện tồi tệ nhất vẫn có thể xảy ra với “The Blues”. Nhưng với những gì đã thể hiện thầy trò Di Matteo xứng đáng có được những lời khen ngợi. Có thể chiến thắng trước Benfica chưa hoàn toàn chứng minh được tài năng của Di Matteo. Nhưng đây là lúc người ta cần nhìn nhận những đóng góp của ông. Hay ít ra cũng hiểu được giá trị của một con người đang khoác trên mình “chiếc áo trách nhiệm”.
Khánh Nguyên (TP.HCM)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.