(TT&VH) - Chỉ có thể dùng từ "điên rồ" để nói về trận hòa 3-3 giữa Chelsea và M.U đêm Chủ nhật vừa qua. Những bàn thắng đã đến một cách bất ngờ. Những quyết định của tổ trọng tài chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong thời gian dài nữa. Nhưng suy cho cùng, kết quả hòa ở Stamford Bridge là khá hợp lý.

MU ngược dòng ấn tượng ở Stamford Bridge - Ảnh Getty
Howard Webb khoác áo M.U?
Lại là ông, Howard Webb. Ông hiện được xem là trọng tài số 1 nước Anh, nhưng cũng là người có những quyết định gây tai tiếng nhất, đặc biệt sau trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan (ở EURO 2012 tới, ông là một trong 12 trọng tài được chọn). Ở Premier League, những quyết định gây tranh cãi nhất của ông thường gắn liền với M.U, và thường có lợi cho Quỷ đỏ. Gần nhất là vụ ông cho M.U hưởng quả penalty ngay ở phút đầu tiên trận tiếp Liverpool ở Old Trafford vào tháng 1/2011, trận ra mắt của Kenny Dalglish trong lần trở lại Liverpool. Trung vệ Agger bị cho là đã phạm lỗi với Berbatov trong vòng cấm, dù hình ảnh quay chậm của truyền hình cho thấy chính tiền đạo người Bulgaria đã chủ động gài chân Agger. Hệt như tình huống ông dành cho M.U quả penalty thứ 2 tại Old Trafford vừa qua, sau pha va chạm giữa Welbeck và Ivanovic.
Trước đó nữa, vào năm 2009, ông từng cho M.U hưởng một quả penalty mang tính bước ngoặt khi họ gặp Tottenham. Ở thời điểm ấy, M.U đã bị dẫn 2 bàn. Nhưng quyết định thổi penalty sai lầm, khi thủ môn Gomes không hề phạm lỗi với Carrick trong vòng cấm, đã thay đổi tất cả. Nhờ bàn thắng ấy, M.U đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 5-2. Những quả penalty ở Stamford Bridge cũng đã giúp M.U "chết đi sống lại".
Cầu thủ của Liverpool, Ryan Babel, từng bị phạt vì tội ghép ảnh Howard Webb mặc áo M.U, đưa lên trang mạng xã hội Twitter. Sau trận Chelsea - M.U vừa qua, tấm ảnh ấy lại lan truyền trên các trang mạng. Bản thân HLV Andre Villas-Boas của Chelsea đã rất bức xúc trước quyết định Howard Webb thổi quả penalty thứ 2 (ông thừa nhận quả penalty đầu tiên là đúng). Phía M.U cũng chỉ trích tổ trọng tài, dù không đả động gì đến Howard Webb. "Đáng lẽ Gary Cahill đã bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Welbeck đầu trận. Tôi không trách ông Howard Webb. Ông ấy cần sự hỗ trợ từ các trợ lý, nhưng đã không có được điều đó", Sir Alex Ferguson lên tiếng.
Trọng tài luôn là tâm điểm của những trận đại chiến giữa Chelsea và M.U gần đây. Cuối mùa 2009-10, M.U đã đánh mất chức vô địch vì một quyết định sai lầm của trọng tài ở trận đối đầu trực tiếp với Chelsea. Mùa trước, họ thua ngược ở Stamford Bridge vì những quyết định sai lầm của trọng tài. Lần này, dù cho rằng mình xứng đáng hưởng thêm 2 quả penalty, M.U có lẽ hài lòng với những quyết định của Howard Webb.
Nhưng M.U xứng đáng với 1 điểm
Những tình huống liên quan đến penalty sẽ tiếp tục gây tranh cãi. Nhưng sự thực, M.U xứng đáng với 1 điểm giành được ở Stamford Bridge sau những gì họ đã thể hiện, từ lối chơi đến tinh thần và bản lĩnh.
Chelsea có thể cảm thấy tức điên vì 2 quả penalty, nhưng chính họ đã gặp may trong 2/3 bàn thắng ghi được, gồm bàn phản lưới nhà của Evans và cú đánh đầu đập người Rio Ferdinand của David Luiz. Những bàn thắng của Chelsea đã đến một cách đầy bất ngờ khi mà họ không hề tạo được thế trận tốt. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Chelsea đá tệ hoặc M.U đá tốt đến mức nó tạo ra cảm giác rằng đây là Old Trafford chứ không phải là Stamford Bridge. Đành rằng Chelsea đã suy yếu rõ rệt, nhưng đây là lần đầu tiên ở mùa này, Chelsea bị ép sân đến thế khi họ được đá ở Stamford Bridge. Những pha phối hợp trung lộ của M.U trông rất đơn giản và rất chậm, nhưng đủ khiến hàng thủ Chelsea choáng váng. Vắng thủ quân Terry, vị trí trung vệ đã trở thành tử huyệt. Gary Cahill và David Luiz đã không tìm thấy sự phối hợp ăn ý, cũng như không nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ hàng tiền vệ.
Thật kỳ lạ khi Chelsea mới là đội vươn lên dẫn bàn trong hiệp 1. Kỳ lạ hơn khi họ ghi tiếp 2 bàn đầu hiệp 2. Đến thời điểm ấy, khả năng tận dụng cơ hội và thế trận hoàn toàn đối lập.
3-0 và M.U tưởng chừng đã sụp đổ. Nhưng sự thực, Sir Alex và các học trò của ông đã không buông xuôi. Quyết định tung Chicharito vào sân, chuyển sang sơ đồ 4-3-3 đã cho thấy rằng Sir Alex không hề sợ hãi về một trận đại bại khác như ở derby Manchester hồi đầu mùa. Khác với trận derby, lần này Sir Alex có niềm tin và cơ sở về một cú lội ngược dòng. Thứ nhất, Chelsea không hề mạnh và đáng sợ như tỷ số 3-0 trên bảng điện tử. Thứ hai, hàng công của M.U vẫn vận hành trơn tru và có được sự phối hợp ăn ý. Thứ ba, nếu Chelsea còn thể ghi liền mấy bàn trong chớp nhoáng thì họ cũng có thể làm được điều tương tự. Tất nhiên, phải cần đến vận may. Và nó đã đến, với những quả penalty.
Sau trận hòa ở Stamford Bridge, M.U không còn sánh ngang với Man City về mặt điểm số, giờ đã kém 2 điểm. Nhưng có thể tin rằng, hiệu ứng tinh thần từ cú ngược dòng ở Stamford Bridge sẽ là rất đáng kể. Lần đầu tiên ở mùa này, M.U mới thể hiện được tinh thần và bản lĩnh tuyệt vời khi họ bị dẫn bàn. Đó sẽ là tố chất cần thiết cho chặng đường nước rút ở phía trước.
KẾT QUẢ VÒNG 24 Arsenal - Blackburn 7-1 Norwich - Bolton 2-0 QPR - Wolves 1-2 Stoke - Sunderland 0-1 West Brom - Swansea 1-2 Wigan - Everton 1-1 Man City - Fulham 3-0 Newcastle - Aston Villa 2-1 Chelsea - Man Utd 3-3 Các chân sút hàng đầu 22 bàn: Robin van Persie (Arsenal) 16 bàn: Demba Ba (Newcastle) 15 bàn: Sergio Aguero (Man City) LỊCH VÒNG 25 Thứ Bảy, ngày 11/2 19h45 Man Utd - Liverpool 22h00 Blackburn - QPR |