Chelsea 1-3 Aston Villa: Stamford Bridge bị kéo sập, Villas-Boas lâm nguy

31/12/2011 21:47 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Một vòng đấu "ma ám" với các đội bóng lớn. Ngay sau khi M.U để thua sốc Blackburn 2-3 ngay trên sân nhà Old Trafford, tới lượt Chelsea trở thành nạn nhân của một bất ngờ lớn khi để thua 1-3 cũng trên sân nhà Stamford Bridge.

Chelsea đã có sự khởi đầu đầy thuận lợi khi Drogba thực hiện thành công quả 11m ở phút 22, sau khi chính anh bị trung vệ Richard Dunne của Aston Villa phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng đội bóng thành London đã không thể tận dụng lợi thế này để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 3 trận hòa liên tiếp. Chỉ 6 phút sau bàn mở tỉ số của Drogba, lưới của Chelsea đã rung lên sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của tiền vệ Stephen Ireland. Ngay từ lúc này, các CĐV của Chelsea đã bắt đầu mường tượng trong sợ hãi về một trận hòa khác.



Ireland gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa - Ảnh Getty

Nhưng kết cục cuối cùng còn tệ hơn thế. Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục chơi bế tắc và thiếu hợp lý. Không những không thể khoan thủng được hàng phòng ngự của đối phương, họ còn để lộ rất nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Và điều phải đến đã đến ở phút 82. Nhận cú chọc khe đẹp mắt của đồng đội, tiền vệ đội trưởng Stilian Petrov đã hạ gục Petr Cech với một cú dứt điểm bằng chân trái quyết đoán. Chỉ 3 phút sau, mành lưới của Chelsea một lần nữa rung lên. Từ một sai lầm của Lampard, Bent dễ dàng hạ gục Cech bằng một cú đệm lòng chân phải.

Với thất bại này, Chelsea coi như hết cơ hội ganh đua vô địch. Không những thế, họ còn mất cả vị trí thứ 4 vào tay Arsenal, đội đã đánh bại QPR 1-0 trong trận đấu cùng giờ. Hiện Chelsea vẫn chỉ có 34 điểm, trong khi Arsenal đã có 36 điểm. Thậm chí, ngay cả vị trí thứ 5 của Chelsea cũng khó giữ khi Liverpool cũng đã có 34 điểm. Tương lai của HLV Villas-Boas lại một lần nữa bị đặt vào thế báo động sau thất bại này.

Sau đây là các diễn biến chính của trận đấu:

Đội hình xuất phát
Chelsea: Cech, Ferreira, Luiz, Terry, Cole, Ramires, Romeu, Meireles, Sturridge, Drogba, Mata.

Aston Villa: Guzan, Cuellar, Collins, Dunne, Warnock, Albrighton, Petrov, Clark, N'Zogbia, Ireland, Agbonlahor.

Phút thứ 1: Ngay ở những giây đầu tiên Chelsea đã gây sóng gió lên khung thành của Aston Villa. Mata có một pha thoát xuống và khống chế bóng hợp lý, rất tiếc là đường chuyền vào cho Drogba của anh lại bị trung vệ đội khách cản được.

Phút thứ 5: Với sự dẫn dắt của Mata, Chelsea đã dồn lên vây ép các cầu thủ Aston Villa ngay từ đầu. Chelsea đang muốn gỡ điểm sau 3 trận hòa liên tiếp. Về phần Aston, họ không giấu diếm ý đồ chơi phòng ngự số đông để kiếm 1 điểm ở Stamford Bridge.

Phút thứ 10: Chelsea là đội kiểm soát thế trận trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn còn thiếu một chút tốc độ và sự đột biến trong những pha phối  hợp để có thể khoan thủng hàng thủ được tổ chức dày đặc của Aston Villa.

Phút thứ 14: Aston Villa phản công! Sau một pha chuyền hỏng của Drogba, đội khách đã có cơ hội tốt để tổ chức một pha phản công. N'Zogbia chuyền đẹp cho Agbonlahor bên cánh trái và cầu thủ người Anh đã có cơ hội tung ra một cú dứt điểm. Rất may cho Chelsea là David Luiz đã can thiệp kịp thời.

Phút thứ 18: Thêm một pha phản công nữa cho Aston Villa. Stephen Ireland cầm bóng xộc thẳng vào mặt hàng thủ Chelsea, nhưng rất tiếc là đường chuyền cuối cùng của anh lại đi sửa lưng đồng đội. Ngay sau đó, Chelsea có câu trả lời với cú dứt điểm sạt xà của Sturridge.

Phút thứ 20: CƠ HỘI cho Chelsea! Sau một pha phối hợp với Mata, Drogba đã bất ngờ tung ra một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chệch cột dọc! Đây là tình huống đáng kể đầu tiên mà Drogba tham gia ở trận này.

Phút thứ 22: Chelsea có cơ hội tốt để ghi bàn mở tỉ số sau khi Drogba bị Dunne phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Drogba sẽ thực hiện quả đá này.

Phút thứ 22: 1-0 cho Chelsea! Trên chấm 11m, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã không phạm phải một sai lầm nào. Đây là bàn thắng thứ 150 của anh cho Chelsea. Trong lịch sử CLB thành London, chỉ có Frank Lampard (178), Kerry Dixon (193) và Bobby Tambling (202) là ghi được nhiều bàn hơn Drogba.


Drogba mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh Getty

Phút thứ 28: 1-1 cho ASTON VILLA!!! Không lâu sau bàn thắng của Drogba, Ireland đã gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa. Từ pha đi bóng nỗ lực của N'Zogbia, Ireland đã có cơ hội đệm bóng từ cự ly gần. Pha dứt điểm đầu tiên của anh đã bị Terry cản lại ngay trên vạch vôi, nhưng cú đá bồi sau đó của tiền vệ đầu trọc này đã không cho hàng thủ Chelsea một cơ hội nào.

Phút thứ 33: CƠ HỘI cho CHELSEA!! Sau một nỗ lực của Drogba, Mata đã có cơ hội tốt để nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea. Tuy nhiên, pha đệm bóng ở cự ly gần của tiền vệ người TBN, trong điều kiện thủ môn của Aston đã ngã, lại không vượt qua được hậu vệ cuối cùng của đội khách.

Phút thứ 39: Chelsea được hưởng một quả phạt trực tiếp từ cự ly hơn 30 mét. Rất tiếc là cú sút của Drogba lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành. Đội chủ nhà vẫn đang tỏ ra khá bế tắc.

Phút thứ 42: Chelsea lại có thêm một cơ hội nữa từ chấm đá phạt sau khi Romeu bị phạm lỗi. Lần này, cự ly sút phạt gần hơn hẳn. Nhưng Drogba lại không thể tận dụng thành công cơ hội này. Cú sút của anh đập hàng rào Aston Villa đi ra ngoài.

Hiệp 1 kết thúc! Trong hiệp đấu đầu tiên, Chelsea là đội nắm quyền chủ động trên sân. Họ cũng là đội mở được tỉ số sau cú đá penalty thành công của Drogba. Tuy nhiên, sự lơi lỏng của hàng thủ trong tình huống đi bóng của N'Zogbia ngay sau đó đã khiến "The Blues" phải trả giá với bàn thua sau 2 cú dứt điểm liên tiếp của Ireland. Các CĐV của Stamford Bridge đã bắt đầu tỏ ra lo lắng. Thêm một trận hòa nữa chăng?

Hiệp 2 bắt đầu

Phút thứ 50: Với khả năng tổ chức của Ireland, tốc độ của Agbonlahor và sự lắt léo của N'Zogbia, những pha phản công của Aston Villa tỏ ra khá khó chịu với hàng thủ của đội chủ nhà.

Bên ngoài sân, Frank Lampard và Fernando Torres đang khởi động. Chelsea cần một luồng gió mới trên hàng công.

Phút thứ 52: Thêm một pha phản công khó chịu nữa của Aston Villa. Sau đường chuyền của Albrighton, Ashley Cole đã không thể chặn được bóng, và Agbonlahor có cơ hội cực tốt để nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, trong thế mặt đối mặt với Petr Cech, anh lại không thể ghi bàn.

Phút thứ 56: Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Rời sân là tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha Oriol Romeu, vào sân là lão tướng Frank Lampard.

Phút thứ 57: NGUY HIỂM!!!Từ một quả đá phạt góc, Agbonlahor có cơ hội nhận bóng trong vòng cấm của Chelsea. Tiền đạo người Anh đã có một pha xoay người sút bóng rất nhanh, rất tiếc là bóng lại đi chệch cột.

Phút thứ 60: Mata vừa có một pha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái của Chelsea. Sau quả tạt của anh, Sturridge suýt chút nữa thì chạm được đầu vào bóng.

Phút thứ 62: Chelsea có sự thay đổi người thứ 2. Người rời sân là Daniel Sturridge, vào sân là Fernando Torres.

  Phút thứ 63: DỘI XÀ!!! Ngay sau khi vào sân, Fernando Torres đã khiến khung thành của Aston Villa rung lên bần bật với một cú sút đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Hi vọng pha bóng này sẽ mang lại tự tin cho "chú nhóc" trong phần còn lại của trận đấu.

Phút thứ 68: NGUY HIỂM!!! Tận dụng sự thiếu dứt khoát của các hậu vệ Chelsea, Albrighton đã nhanh chân tung ra một cú vuốt bóng từ sát rìa vòng cấm đội chủ nhà. May cho Chelsea là Cech đã chơi cảnh giác trong tình huống này.

Phút thứ 71: Chelsea bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Những đường chuyền hỏng và những cú sút xa vu vơ đang xuất hiện với mật độ dày đặc hơn.

Phút thứ 74: Chelsea yêu cầu một quả penalty! Từ đường chuyền đẹp của Lampard, Ashley Cole có cơ hội thoát xuống, nhưng trước khi đánh đầu, anh có vẻ đã bị một hậu vệ của Aston Villa kê. Ngay sau đó, Drogba có cơ hội cực tốt để ghi bàn sau đường chuyền đẹp của Torres, thế nhưng chân sút người Bờ Biển Ngà lại dứt điểm quá tồi.

Phút thứ 76: Cầu thủ vào sân thay người Bosingwa suýt chút nữa đã có được bàn thắng ngay ở cú chạm bóng đầu tiên. Rất tiếc là cú sút đi khá khó chịu của anh vẫn không thắng được thủ môn của đội khách! Ngay sau đó, tới lượt Meireless thử sức với một cú sút xa khác, nhưng bóng vẫn đi lệch cột.

Phút thứ 78: Aston Villa thực hiện một lúc 2 sự thay đổi người. Gardner vào sân thay Albrighton và Darren Bent vào sân thay N'Zogbia.

Phút thứ 81: Chelsea đang thực sự bế tắc. Drogba liên tục xử lý hỏng, Meireless chơi bóng như một cầu thủ nghiệp dư. Một vài nỗ lực của những cầu thủ vào sân thay người là Lampard, Torres và Bosingwa là không đủ.

Phút thứ 82: Thêm một bất ngờ!!! Sau một pha chọc khe đẹp mắt của đồng đội, tiền vệ người Bulgaria Stilian Petrov có cơ hội đối mặt với Cech. Và anh đã không phạm phải một sai lầm nào. Ngay sau đó, Petrov đã được rút khỏi sân. Có vẻ như anh đã bị đau sau nỗ lực ghi bàn.

Phút thứ 85: 3-1 cho ASTON VILLA!!! Sau một pha chuyền ngang đầy bất cẩn của Frank Lampard, Ireland cướp được bóng vào xộc thẳng vào vòng cấm của Chelsea. Trong thế không người kèm, anh vẫn chơi rất đồng đội khi chuyền ngang cho Bent ở tư thế thuận lợi, và dù đã chạm được chân vào bóng, Cech vẫn phải bất lực nhìn mành lưới do mình trấn giữ rung lên.

Phút thứ 90: Sẽ có 4 phút bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu này.

Phút thứ 94: Chelsea lại được hưởng thêm một quả đá phạt trực tiếp khác sát vòng cấm Aston Villa. Lần này, người thực hiện là Mata. Nhưng bóng vẫn không đi vào khung thành.

HẾT GIỜ!!!! Tỉ số là 3-1 nghiêng về phía đội khách Aston Villa.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm