Bóng đá Italy

Cá độ, nghề của camorra

19/06/2011 18:42 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần)- Từ lâu, Viện công tố Napoli và Cơ quan phòng chống mafia quốc gia (DDA) đã nghi ngờ việc nhiều trận đấu của Napoli và các đội bóng nhỏ hạng dưới ở vùng Campania, miền nam Italia, chịu sự thao túng mạnh mẽ của các băng nhóm camorra. Tháng 10/2010, 22 người đã bị bắt trong một đợt truy quét các tụ điểm cá độ bất hợp pháp của cảnh sát. Tuy nhiên, các dấu hiệu mới cho thấy camorra đã nhúng sâu vào các trận của Napoli đã buộc người ta phải mở rộng diện điều tra trong năm 2011.

Càng ngày càng lộ diện sự dính líu sâu sắc của các băng camorra nổi tiếng nhất Napoli trong những vụ dàn xếp tỉ số, trong đó cộm nhất là băng D’Alessandro. Các đoạn băng ghi âm mà cảnh sát thực hiện cho thấy, chúng không chỉ đổ hàng triệu euro cho các trận đấu ở các hạng Italia mà đã vươn ra đánh nhiều trận nước ngoài, với số tiền khổng lồ. Chẳng hạn, vào năm 2009, chúng đánh “rung” 20 phút cuối trận Bochum - Energie Cottbus của Đức 1,2 triệu euro, tất cả vào cửa “1” (đội chủ nhà thắng) và chúng đã thu bộn tiền ở trận đấu ấy, dù ngay từ đầu Energie đã mở tỉ số trước. Một tên trong bọn gọi cho “đồng đội”: “Chúng tao vẫn ngồi thoải mái, dù hơi run một chút. Nhưng khi trận đấu chỉ còn nửa tiếng, tao đã biết kết quả cuối cùng, thế là đánh cả vào cửa 1”.

Marek Hamsik (trái) và Ezequiel Lavezzi của Napoli, những người bị nghi ngờ có dính líu đến camorra- Ảnh Getty

Những lời ấy được phát ra từ mồm của hậu vệ đội Sorrento Cristian Biancone, cả một cuộc đời cầu thủ chỉ quẩn quanh Serie B và Serie C, nói trên điện thoại với Francesco Avallone, kẻ tâm phúc của bố già Parolo Carolei. Anh ta không biết là đang bị nghe trộm và ghi âm lại. Anh cũng không hề mảy may nghi ngờ rằng, đến một ngày gần đây, anh ta sẽ bị bắt trong vụ điều tra mang tên “Golden Goal” của cảnh sát Italia về các đường dây cá độ và dàn xếp tỉ số do băng camorra D’Alessandro thực hiện. Cuộc điều tra ấy được tiến hành sau một số vụ án mạng xảy ra có liên quan đến bóng đá ở thành phố Castelamare di Stabia và bọn camorra địa phương, trong những phi vụ nhiều, rất nhiều tiền thu được từ các trận đấu bị dàn xếp. Trong các tài liệu của vụ này (trong đó các công  tố viên cũng triệu tập cả chủ tịch Lazio Lotito, người mà sau trận Lazio - Juventus mùa trước đó đã nhắc đến “tù tội” và bầu không khí của vụ bê bối tham nhũng Tangentopoli nổi tiếng trong một cuộc điện thoại bị ghi âm), các công tố viên đã mô tả một cách tường tận quá trình vận hành của một hệ thống các trung tâm trá hình do camorra lập nên để đổ tiền bẩn vào các nhà cái quốc tế và Italia nhằm rửa sạch số tiền có được kinh doanh tội ác của chúng.

Cơ chế ấy rất đơn giản: Gia đình D’Alessandro, thông qua một công ty giả, đã mua lại quyền điều hành một số chi nhánh của hãng Intralot (hãng này được tuyên là vô tội trong vụ này) để biến chúng thành những ngân hàng vốn, nơi tập trung một lượng tiền bẩn lớn của camorra một cách hợp pháp. Bằng cách ấy, bọn “camorra ngân hàng” có thể đối phó với rủi ro của những vụ cá độ bằng cách chuyển số tiền ấy sang cửa có khả năng thắng hơn một cách kịp thời. Băng ghi âm một cuộc đàm thoại từ một “chi nhánh” cá độ của camorra có đoạn: “Juve, Torino, Udinese và Chievo... Quá nhiều tiền đấy, không dễ chút nào... Nhưng nghe tao này, quả này bọn tao sẽ đánh. Hơi bực nếu để lọt nó vào tay Intralot”. Nhờ cách ấy, camorra hầu như luôn thắng, hoặc nếu thua thì thua rất ít, trong khi nhà cái Intralot luôn thua lỗ, và thua rất nhiều. Trên thực tế, ở Castalamere di Stabia, ngoại ô Napoli, bóng đá là một nỗi đam mê lớn, lớn đến mức người ta sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả phạm pháp, để thỏa mãn nỗi đam mê ấy. Chẳng hạn một nhóm các tifosi đã ném chai xăng vào xe chở cầu thủ của đội bóng thành phố này sau khi đội thua trận thứ 6 liên tiếp. Ở trận sau đó trên sân nhà, các tifosi quá khích của đội đã đồng loạt lên tiếng đòi các cầu thủ của đội này phải mặc... quần lót khi thi đấu, để thể hiện nỗi xấu hổ vì thất bại. Trong khi đó, trên các khán đài của sân Romeo Menti, phấp phới 11 lá cờ tang của đội với tên của 11 cầu thủ mà các tifosi cho là đã phản bội niềm tin yêu của họ.

Một loạt những “pentini” (những kẻ đầu thú cung cấp thông tin cho cảnh sát) đã khẳng định nhiều sự thật về calcio ở miền nam Italia những năm tháng có Maradona. Những kẻ như bố già Salvatore Lo Russo, gã camorra mà thậm chí Diego vĩ đại đã từng phải cậy nhờ giúp đỡ để tìm ra cho được Quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất Mexico 1986 bị kẻ nào đó lấy mất trong nhà anh (sau đó hắn nói lại với Maradona: “Tiếc quá Diego ạ. Chúng nó đã nấu chảy cái đó ra rồi”), đã làm giàu nhờ cá độ đen trong những năm 1980. Mới đây, người ta cũng đã phanh phui một số bức ảnh cho thấy Antonio Lo Russo, cháu ruột của hắn xuất hiện bên đường piste sân San Paolo trong một số trận của Napoli mùa 2009-2010, đặc biệt là trận Napoli thua Parma 2-3 hôm 10/4/2010. Đấy là một trận lạ lùng nhất mà nhiều người đã xôn xao bàn tán. Khi kết thúc hiệp 1 mà đội chủ nhà Napoli đang dẫn 2-1, hàng loạt người cá độ (trong đó có không ít tifosi Napoli có mặt trên sân) đã đồng loạt đặt cửa hàng trăm nghìn euro vào khả năng Napoli thua ngược. Điều đó đã xảy ra như tính toán của chúng. Ai đã can thiệp vào tỉ số ấy, gia đình Lo Russo, những kẻ đã tạo ra đường dây cá độ đen lớn nhất miền nam Italia và một số cầu thủ Napoli “ăn giơ” với chúng, như Lavezzi và Hamsik, những người từng bị phanh phui đã ăn tối với chúng? Cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, nhưng khi được hỏi tại sao cháu của tên trùm camorra lại có mặt ở đường piste, chủ tịch Napoli De Laurentiis bảo rằng, hắn là việc ở đấy với tư cách là người bảo dưỡng sân San Paolo!

Bố già Antonio Prestieri từng khai rằng hắn đã mua đá quý từ một “khách hàng” là camorra có tên Marco, người có quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ nổi tiếng của Italia hiện tại và từng liên lạc với họ để dàn xếp nhiều trận đấu: “Bạn tôi có một danh sách dài các khách hàng đặc biệt. Hắn ta bán cho họ cả lô đồng hồ đắt tiền. Hắn nói đã từng bán cả cho Pirlo, thần tượng của hắn và để trả ơn, anh ấy đã tặng lại hắn một chiếc áo đấu của Milan có số 21 của Pirlo. Hắn còn bán nhiều hàng đắt tiền cho một loạt cầu thủ nổi tiếng khác, cũng như các chính trị gia mà tôi không thể tiết lộ tên tuổi được”. Dĩ nhiên, khi được tiếp cận để hỏi về chiếc đồng hồ này, Pirlo đã phủ nhận và chỉ nói rằng, anh mua đồng hồ xịn của hãng Patek Philippe và Rolex tại các cửa hàng chính hãng. Sự thật thế nào chỉ có Prestieri, gã Marco kia và Pirlo biết được.

Anh Thư

Con số

4,00 Trung bình mỗi năm, người Italia đổ vào thị trường cá độ hợp pháp 4 tỷ euro.

1,92 Trong 5 năm tháng đầu năm 2011, các nhà cái ở Italia đã thu được 1,92 tỷ euro tiền cá độ hợp pháp của người chơi, thấp hơn cùng kì năm ngoái 6,2%.

1,50 Thu nhập từ cá độ bất hợp pháp của các băng mafia Italia vào khoảng 1,50 tỷ euro, và được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm