* Bàn thắng: Opara 40', Nsi 45', Kesley 62' - Cherifou 2', Clayton 64', Văn Mạnh 66'
(TT&VH) - SG.XT đã bỏ qua cơ hội nới rộng cách biệt với đội xếp sau K.Kiên Giang lên thành 12 điểm, khi không thể tận dụng ưu thế sân nhà để lấy trọn 3 điểm trước đội bóng bị đánh giá dưới cơ Hà Nội trong trận đấu sớm của vòng 12 giải hạng Nhất QG. Cần phải khen ngợi tinh thần của đội bóng Thủ đô trong trận này, bởi họ đã “dắt” hơn một nghìn khán giả trên sân Thống Nhất chiều qua đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Bất ngờ đầu tiên đến ngay khi các khán giả ngồi còn chưa ấm chỗ. Phút thứ 2, Cherifu đã bắt đầu cơn mưa bàn thắng trong trận cầu kịch tính này từ cú sút đi sệt ngoài vòng cấm rất khó chịu. Nhưng với dàn cầu thủ có chất hơn, SG.XT nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng trên cơ, chỉ có điều phải chờ đến gần cuối hiệp một, niềm vui mới đến với đội bóng của ông Tuấn “nhím”.
2 bàn thắng đến liên tiếp chỉ trong vòng 7 phút (từ phút 40), Opara có bàn gỡ cho SG.XT bằng cú sút xa tương tự như bàn mở tỷ số. Nsi nâng tỷ số lên thành 2-1 cho chủ nhà từ một cú đánh đầu sau quả tạt của đồng đội.
Thế trận lấn lướt của chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ 3 khi hiệp 2 bắt đầu được 15 phút. Kesley là người lập công cho chủ nhà sau pha xử lý tinh tế trước vòng cấm địa đội khách. Có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, chủ nhà bắt đầu có dấu hiệu chủ quan.
![]() Bị Hà Nội cầm chân trên sân nhà, nhưng ngôi đầu bảng của SG.XT (áo trắng) vẫn rất chắc chắn. Ảnh: Quang Nhựt |
Nhưng không ai nghĩ rằng sau 3 bàn thua liên tiếp đội khách lại vùng lên mạnh mẽ đến thế. Bằng chứng là chỉ trong vòng 2 phút, hàng thủ của SG.XT với hàng loạt ngôi sao bỗng như biến thành bù nhìn cho Clayton và Văn Mạnh thực hiện hai pha solo ngoạn mục như chỗ không người rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Viễn Phương.
2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút khiến chủ nhà phải ngỡ ngàng. Bấy giờ, họ mới choàng tỉnh giấc và vùng lên. Nhưng chiều qua có vẻ vận đen đã đeo bám thầy trò ông Tuấn “nhím”. Ngoài việc bị các cầu thủ khách liên tục nằm sân ăn vạ để câu giờ, đến những phút cuối trận, tưởng chừng họ đã có bàn thắng định đoạt trận đấu khi Nsi đã đưa được bóng vào lưới thì trọng tài biên lại căng cờ báo hiệu tiền đạo gốc Phi đã ở vào thế việt vị. Chưa hết, phút 85, dù Kesley bị hậu vệ Hà Nội kéo ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính lại từ chối quả phạt 11m mười mươi mà đội chủ nhà lẽ ra phải được hưởng.
Bị chia điểm trong một trận cầu mà lẽ ra phải chiến thắng, SG.XT đã lần thứ 2 liên tiếp bị cầm hòa trên sân nhà mùa này. Nhưng chủ nhà chẳng có gì phải luyến tiếc, dù chỉ là đôi chút sau trận đấu, bởi hiện tại với khoảng cách 10 điểm so với đội xếp sau, thầy trò ông Tuấn “nhím” hoàn toàn có thể yên tâm ngồi trên đỉnh cao mà xem phần còn lại đấu đá.
Việt Hòa
