CLB TP.HCM tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng: Ai cứu CLB TP HCM ?

21/12/2009 12:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các cầu thủ của CLB TP.HCM thực sự hoang mang bởi giờ đây tiền đồ của đội bóng Sài Gòn đang tối như…mực.

Ông Chỉnh đã bỏ về Bình Dương

Ngày trở về,  ông Chỉnh được gieo vào lòng một khung trời mơ ước, này tiền, này quân, này mục tiêu thăng hạng…Quả thực, không riêng gì ông Chỉnh, tất cả những người quan tâm tới đội bóng này mới nghe đều đã sướng.

Bỗng nhiên, mọi thứ quay ngoắt 180 độ kể từ ngày cái tên NAVI Bank Sài Gòn xuất hiện. Nhưng trên hết, những người đứng đầu CLB TP.HCM quyết nói “không” với LĐBĐ TP.HCM (HFF) và các đối tác để đi theo con đường riêng: độc lập, tự chủ về kinh tế, đưa CLB TP.HCM trở lại V-League sau đó mới tính đến chuyện gả, bán…

Những cuộc họp, những tính toán cho thuyền trưởng Đặng Trần Chỉnh và các học trò đi đúng lộ trình có vẻ dài hơi mà cũng thiết thực, nghe rất xuôi...Tuy nhiên, oái oăm là đến giờ nó vẫn chỉ mới nằm trên bàn giấy. Bản thân ông Chỉnh đã phải gõ cửa lãnh đạo. Ai cũng gật và bảo “cố chờ thêm”. Ông Chỉnh nản, song cũng cố nán lại.


 Ông Chỉnh ngày về háo hức giờ lại ra đi - Ảnh: Bá Châu

Không muốn nói ra, nhưng ai cũng biết chuyện ông Đặng Trần Chỉnh buông chiếc ghế chỉ còn vấn đề thời gian. Và ông Chỉnh buông thật. Người của TDC Bình Dương (đơn vị chủ quản của ông Chỉnh) bảo: “Vì dự án hợp tác giữa Bình Dương và TP.HCM nên Bình Dương đã để ông Chỉnh trở về giúp CLB TP.HCM (theo dạng biệt phái 1 năm). Giờ thấy CLB TP.HCM quá èo uột, tương lai mờ mịt nên rút ông Chỉnh về. 

Dù vậy, để giữ sự hữu hảo của 2 bên, ông Chỉnh sẽ không được rút hẳn, mà sẽ nắm giữ chức danh cố vấn cho cả 2 đội. Phía lãnh đạo CLB TP.HCM vẫn chưa gật đầu nhận lời, bởi họ không thích kiểu “1 nách 2 con”, hay đại loại những chức danh ngồi mát ăn bát vàng.

Hoang mang

Theo thông tin của TT&VH, HLV Đặng Trần Chỉnh đã xác nhận chuyện chia tay với CLB TP.HCM. Và trên thực tế, HLV này đã chuyển giao quyền lực cho “phó tướng” Võ Hoàng Bửu cùng BHL gồm Nguyễn Phúc Nguyên Chương và Nguyễn Hồng Phẩm. Trong những trận đấu của đội bóng TP.HCM tại Cúp Hoàng đế Quang Trung (Bình Định), Bửu “voi” gần như toàn quyền quyết định lĩnh vực chuyên môn.

Các cầu thủ nói rằng trong những ngày mòn mỏi đợi chờ tối tối thầy Chỉnh vẫn gõ cửa từng phòng. Ông vẫn gọi điện, nhắn tin tới từng cầu thủ để trấn an tư tưởng đang “thối chí” của các học trò. Thực tế HLV họ Đặng có cái uy nhất định, thế nên các học trò cũng tin thầy.


Giờ ông Chỉnh đã ra đi. Ngũ Chí Thắng cũng đã cập bến T&T HN, kết thúc cuộc tranh cãi âm ĩ chuyện đi - ở với việc Thắng “cắn răng” đền bù khoản tiền 500 triệu đồng, điều suýt nữa khiến cả 2 bên lôi nhau ra tòa. 

Tương tự, để xuôi về đất Đồng Tháp Trần Văn Tuấn phải phá vỡ hợp đồng, đền bù khoản tiền 200 triệu đồng theo yêu cầu của lãnh đạo. Tấn Trung về Tiền Giang cũng thế. Riêng Văn Hùng phải khiên cưỡng ở lại do không thể đặt lên bàn khoản tiền “quá sức”.

Đến nay, trong số những bản hợp đồng mà HLV Đặng Trần Chỉnh “mơ ước” mới chỉ có được Lưu Ngọc Hùng. Đây có thể là bản hợp đồng giá trị nhất mà đội bóng thành phố Hồ Chí Minh có được ở mùa bóng năm nay.
 

Ý đồ đưa Hùng “màu” về TP.HCM bằng mọi giá của ông Chỉnh, vì trước đây ở TMN.CSG, Hùng vốn được lòng anh em. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, Hùng cũng như bao cầu thủ khác cũng đang mang trong mình tâm trạng hoang mang bởi TP.HCM vẫn là đội bóng 3 không: “không (nhiều) tiền, không quân giỏi và không động lực”.

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm