Khi Mbappe có tên lửa gắn sau lưng

13/02/2019 15:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lần đầu đọc được tên Mbappé, trong một bài của tạp chí bóng đá Pháp France Football mấy trước, tôi bật cười khi nghĩ rằng, cái tên ấy rất phát âm giống tên bản “Mmmbop” của ban nhạc nhí The Moffats gần 20 năm về trước. Bài hát có đoạn kết rất hay, “Hãy gieo hạt, hãy trồng cây, hãy trồng hoa hồng/bạn có thể trồng bất cứ cây nào trong số đó/Và hãy xem cây nào sẽ lớn lên”.

VIDEO bàn thắng M.U 0-2 PSG: Mbappe ghi bàn, Pogba bị đuổi

VIDEO bàn thắng M.U 0-2 PSG: Mbappe ghi bàn, Pogba bị đuổi

Tuần trăng mật của Ole Gunnar Solskjaer ở M.U đã kết thúc. Sau 11 trận bất bại, "Quỷ đỏ" dưới sự chỉ đạo của HLV người Na Uy đã nhận trận thua đầu tiên khi họ bị PSG đánh bại ở Old Trafford với tỉ số 2-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

1. Để rồi bây giờ, sau nhiều năm, chứng kiến thành công vượt bậc của chàng trai mới 20 tuổi này, mới nhận ra rằng, chính cậu là một cái cây như thế, đã được trồng và lớn lên, khoe sắc cho đời, nhờ đã vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống của một vùng ngoại ô Paris, Pháp, và bùng nổ nhờ tài năng thiên bẩm của mình. Bondy, vùng ngoại ô ấy, tự hào vì Mbappé, và ở đường vào khu dân cư ấy, người ta chào đón bạn bằng những tấm pano rất lớn, chụp hình Mbappé đang cười rất tươi, với dòng chữ đẩy ngụ ý bên dưới, “Bondy, vùng đất của những điều có thể”. Phải, nếu Mbappé đã lớn lên ở nơi đây, trở thành một người hùng của nước Pháp ở tuổi còn trẻ như thế, tại sao những đứa trẻ, con của các thế hệ nhập cư tại các khu ngoại ô, lại không thể trở thành những Mbappé mới?

Năm 2018 đã kết thúc không thể tuyệt vời hơn với Mbappé, giờ không còn được coi là một “thần đồng” hay một “hiện tượng” của bóng đá Pháp. Cậu không còn là tương lai của nền bóng đá trẻ và đầy tài năng này, mà là hiện tại, một hiện tại thật ngọt ngào. Chức vô địch thế giới trên đất Nga chính là những gì mà Mbappé đã chứng tỏ cho thế giới thấy về tiềm năng và tài năng của cậu, về một thiên tài trẻ đang bừng sáng như thế nào. Giải Kopa dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất thế giới, một kiểu Quả bóng Vàng dành cho lứa trẻ, là phần thưởng lớn cho Mbappé. Nhưng việc đứng thứ 4 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2018 của tạp chí France Football với 347 điểm, chỉ kém người đứng trên mình là đồng hương Antoine Griezmann gần 70 điểm, là điều đáng chú ý nhất.

2. Lâu lắm rồi mới lại có một cầu thủ khi đứng trong top 5 bầu chọn chưa đến tuổi 20, một sự thăng tiến chóng mặt, bởi cách đây một năm, khi chưa tròn 18, Mbappé đã đứng ở vị trí thứ 7, trong khi trong cuộc bầu chọn 2016, cậu còn chưa được đưa vào danh sách đề cử!

Nhật báo Pháp L’Equipe đã gọi đây là cuộc “thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử” Quả bóng Vàng, và dự đoán rằng, nếu cứ chơi bùng nổ như thế này, Mbappé hoàn toàn có thể phá kỷ lục của Ronaldo “béo”, khi đoạt danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất năm này khi 21 tuổi và 3 tháng. Điều đó có nghĩa là để làm được điều ấy, Mbappé phải có một năm 2019 hoàn hảo. Hoàn hảo thế nào, nếu không phải là Champions League, danh hiệu lớn mà PSG đã bao năm khao khát mà không với tới được? Chắc chắn là thế rồi. Nhưng chuyện này không thực sự đơn giản với một tài năng trẻ đang chiến đấu cho một đội bóng đã từ lâu thống trị tuyệt đối ở một giải vô địch như Ligue 1. Và vì thế, để đạt đến những danh hiệu lớn, Mbappé cần phải vượt qua không ít thách thức lớn. Mà những thách thức ấy thì không phải chỉ là vấn đề mà cá nhân cậu đang đối mặt, đó còn là vấn đề của chính nền bóng đá Pháp. Không ngạc nhiên khi không ít nhà bình luận cho rằng, để lên đến đỉnh về cá nhân, Mbappé nên rời PSG. Sang Real Madrid chẳng hạn.

3. Mới đây, France Football đã phỏng vấn một loạt các danh thủ và chuyên gia về những thách thức mà Mbappé phải chinh phục. Jean Pierre Papin, Quả bóng Vàng 1991, cho rằng, Mbappé cần phải sống với nỗi khát khao đoạt Quả bóng Vàng để hướng đến nó bằng mọi giá. Ông cũng nói thêm rằng, Mbappé phải trở thành một thủ lĩnh. HLV thể lực Renaud Longuevre nói Mbappé cần phải mạnh mẽ hơn nữa, có ảnh hưởng hơn nữa trong lối chơi của PSG và tuyển Pháp, thay vì chỉ có tốc độ như hiện tại. Cựu tuyển thủ Pháp Bernard Lacombe, một trong những chân sút hay nhất của giải VĐQG Pháp, khẳng định rằng, Mbappé phải cố gắng trở thành Vua phá lưới Ligue 1.Còn Franck Tapiro, một chuyên gia về marketing và truyền thông, cho rằng Mbappé phải trở thành một thương hiệu lớn, một người có ảnh hưởng trong truyền thông. Lilian Laslandes, cựu tiền đạo nổi tiếng của Auxerre những năm 1990, chỉ ra rằng, Mbappé cần phải hoàn thiện lối chơi của mình, nhất là khả năng chơi đầu.

Ngần ấy điều “phải” đối với một người trẻ như Mbappé là một áp lực vô cùng lớn. Cậu không thể làm xong tất cả những điều đó chỉ trong 2019 tới, mà nhiều năm nữa ở phía trước. Điều quan trọng là luôn hướng tới chiến thắng, hướng tới những danh hiệu, và đừng quên, chơi với niềm vui, cậu trẻ Mbappé ơi…

Những cầu thủ trẻ nhất đoạt Quả bóng Vàng

1.Ronaldo: Cũng như Mbappé, Ronaldo “béo” (ảnh) bùng nổ khi mới 17 tuổi và đã trở thành một tên tuổi lớn trên sân cỏ châu Âu khi chưa sang tuổi 20. Ronaldo đoạt Quả bóng Vàng năm 1997 ở tuổi 21 và 3 tháng trong màu áo Inter, nhưng chủ yếu là nhờ thành tích chói sáng với Barcelona trong mùa duy nhất ở đó, đoạt một Cúp C2.

2.Michael Owen: Ở tuổi 22 và 4 ngày, Owen đoạt Quả bóng Vàng. Giống George Best, Owen cũng tỏa sáng khi còn rất trẻ, trong màu áo Liverpool, nhưng rồi sau đó, sự nghiệp của anh đi xuống sau hàng loạt chấn thương.

3.Lionel Messi: Khi đoạt Quả bóng Vàng năm 2009, Messi 22 tuổi 5 tháng. Đó là Quả bóng Vàng đầu tiên trong số 5 Quả bóng Vàng của anh. Messi cũng 5 lần đứng thứ 2 trong các cuộc bầu chọn và 1 lần đứng thứ 3.

4.George Best: Best đã đánh bại đồng đội của mình ở M.U là Bobby Charlton để đoạt Quả bóng Vàng năm 1968, khi mới 22 tuổi và 8 tháng. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho ông, sau khi đã ghi 32 bàn cho M.U mùa 1967/68 và đoạt Cúp C1 năm đó.

5.Oleg Blokhin: Năm 1975, tiền đạo Liên Xô này đã đánh bại Beckenbauer và Cruyff để đoạt Quả bóng Vàng trong một cuộc đua không tiền khoáng hậu. Chiến công lớn nhất của Blokhin là cùng Dynamo Kiev đánh bại Bayern Munich ở trận Siêu Cúp châu Âu 1975 với việc ghi 2 trong 3 bàn thắng vào lưới đối thủ Đức. Khi đoạt bóng Vàng, Blokhin mới 23 tuổi 2 tháng.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm