Kẻ vui, người buồn sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

12/12/2017 10:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Kết quả bốc thăm vòng 1/8 có vẻ như rất vừa lòng hai đội thành Manchester. Tuy nhiên, các CLB Tây Ban Nha như BarcaReal Madrid thì buồn hơn rất nhiều vì phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ.

Tối hôm qua, lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã diễn ra suôn sẻ tại trụ sở UEFA ở Nyon (Thụy Sỹ). Trong khi hai đội thành Manchester chỉ phải gặp những đối thủ dễ thở hơn như Sevilla hay Basel thì Barca và Real Madrid lần lượt phải chạm trán với Chelsea và PSG.

Sau đây là một số đánh giá của tờ Goal về những cặp đấu ở vòng 1/8 Champions League.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm vòng 1/8

Người vui: Hai đội thành Manchester

Chưa đầy 24 giờ sau trận thắng trước Man United, Man City đón nhận thêm một tin vui khi đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League là Basel.

Với việc đang dẫn đầu BXH Premier League với khoảng cách 11 điểm, Pep Guardiola có thể tìm cách xoay tua sao cho có được đội hình tối ưu nhất ở đấu trường châu Âu vào tháng 2 tới. Về phía Basel, đây luôn là một ẩn số khi gần đây nhất, họ vừa giành chiến thắng trước Man United ở lượt trận cuối vòng bảng. Chắc chắn Man City sẽ hành quân tới Thụy Sĩ với tâm lý không thể coi thường đối thủ của họ.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, Man United chắc chắn sẽ không phàn nàn khi bốc được lá thăm Sevilla. Đại diện của La Liga không thi đấu quá ấn tượng ở Champions League và đã kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 sau Liverpool. Đáng chú ý, Sevilla còn để thua Liverpool 0-3 ngay tại sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan.

Jose Mourinho từng đánh bại HLV của Sevilla, ông Eduardo Berizzo vào tháng 5 vừa qua khi Man United vượt qua đội bóng cũ của ông là Celta Vigo trong trận bán kết Europa League. “Người đặc biệt” sẽ tiếp tục tăng cường đội hình để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Người vui: Bayern Munich

Chú thích ảnh

Mỗi năm, luôn có một đội bóng mạnh kết thúc ở vị trí thứ 2 tại vòng bảng và có nguy cơ đối mặt với những ông lớn ở vòng knock-out. Năm nay, đó là Bayern Munich, nhưng họ có thể thở phào khi biết rằng đối thủ là Besiktas.

Đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua Porto, Monaco và RB Leipzig để thống trị bảng H. Đây luôn là lá thăm ưa thích của những CLB mạnh nhưng xếp nhì bảng như Bayern.

Đầu mùa giải, Bayern khởi đầu khá tệ khi để thua trắng PSG với tỷ số 0-3. Nhưng kể từ sau khi sa thải HLV Carlo Ancelotti, Hùm xám đã trở lại. Chiến thắng trên sân nhà trước PSG ở lượt trận cuối là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Besiktas bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Bayern. HLV Jupp Heynckes có thể sẽ nói với các cầu thủ của ông rằng Champions League mùa này với họ sẽ thực sự bắt đầu ở vòng tứ kết trở đi.

Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: M.U và Man City số đỏ, Liga gặp 'tử thần'

Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: M.U và Man City số đỏ, Liga gặp 'tử thần'

Những lá thăm vô tình và sự vô tình của số phận đã tạo nên nhiều cặp đấu hứa hẹn đầy kịch tính mà kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League tạo ra.

Kẻ buồn: UEFA

Chú thích ảnh

Sau kết quả bốc thăm hôm thứ Hai, có thể dự đoán rằng UEFA sẽ không thu được nhiều hơn tiền bản quyền truyền hình từ Champions League.

Cuộc đụng độ giữa Shakhtar Donetsk và Roma rất thú vị, nhưng có vẻ nó sẽ không thu hút được nhiều khán giả trừ hai quốc gia Italy và Ukraine.

Có thể UEFA sẽ mong muốn có nhiều trận đấu đỉnh cao như Real Madrid và PSG hay Barca và Chelsea ở vòng đấu sau.

Kẻ buồn: Antonio Conte

Chú thích ảnh

Mùa giải 2017/2018 có vẻ không được thuận lợi với Conte. Hồi đầu mùa, ông vướng vào cuộc tranh cãi với giới chủ Chelsea về chính sách chuyển nhượng. Gần đây nhất, ông được cho là có xích mích với một trong những trụ cột của đội, David Luiz.

Ở Champions League, Chelsea thi đấu không thuyết phục và về đích ở vị trí thứ nhì sau Roma. Tại Premier League cuối tuần qua, The Blues để thua West Ham với tỷ số 0-1, qua đó ngày càng tự thu hẹp cơ hội bảo vệ danh hiệu.

Và giờ đây, Chelsea của chiến lược gia người Italy bốc ngay phải lá thăm mang tên Barca. Đây có lẽ là điều cuối cùng mà Conte mong chờ trong thời điểm hiện tại. Đối đầu với Lionel Messi và Luis Suarez chắc chắn không hề dễ dàng. Có thể ông Conte sẽ cần phải bổ sung thêm nhân lực trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Kẻ buồn: Các đội Tây Ban Nha

Tất cả các cặp đấu đã rõ ràng vào tối qua (11/12). Với việc không thể về đích ở vị trí nhất bảng, ĐKVĐ Real Madrid đã phải đối mặt với PSG ở ngay vòng 1/8. Giờ đây, HLV Zinedine Zidane sẽ phải tìm ra đấu pháp để ngăn chặn Neymar và Kylian Mbappe, đồng thời tìm cách để giúp Cristiano Ronaldo ghi bàn thường xuyên trở lại. Chỉ có như vậy, Real mới có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, Barca cũng bốc phải lá thăm tệ nhất mà họ nghĩ đến: Chelsea. Mặc dù The Blues đang có những chệch choạc nhưng họ vẫn còn 2 tháng trước mắt để ổn định mọi thứ. Ở lần gần nhất gặp nhau, Chelsea đã loại Barca khỏi bán kết Champions League năm 2012.

Cuối cùng, lá thăm may rủi đưa Sevilla đối mặt với Man United. Như đã nói ở trên, Quỷ đỏ là đội được đánh giá cao hơn. Các chuyên gia và nhà cái cũng cho rằng đại diện của Premier League khả năng cao sẽ lọt vào vòng tứ kết.

Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm