Carlos Bacca: Đức tin tạo ra tài năng

29/05/2015 14:35 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Quàng quốc kì Colombia trên vai, bế con gái nhỏ bé Valentina vòng quanh sân Narodowy, Carlos Bacca chắc chắn sẽ làm được hai điều ở mùa Hè này: Ghi tên mình vào lịch sử câu lạc bộ với một cú đúp trong trận chung kết Europa League. Và nếu anh rời khỏi Sevilla, đội chủ sân Sanchez Pizjuan sẽ phải đau đầu để tìm được người thay thế anh.

Cuộc đời của Bacca tựa như một cuốn phim quay chậm, 8 năm trước, tiền đạo người Colombia vẫn còn sống trong một thị trấn nhỏ ở Puerto. Chơi bóng cho đội bóng địa phương, kiếm sống bằng nghề bán cá và làm phụ xe buýt. Những công việc giúp Bacca có thêm chút thu nhập trang trải cho cuộc sống khó khăn. Phải đến năm 2006, chàng trai trẻ này mới đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp của mình với câu lạc bộ Atletico Junior, mà chỉ nhờ vào đức tin với Chúa trời. Mà Bacca tin rằng, đó là người đã đưa anh tới châu Âu vào năm 2011 và trao cho anh cơ hội để tỏa sáng.

Tài năng nở muộn

Nhận bóng từ giữa sân, lướt qua 3 hoặc 4 hậu vệ và dứt điểm gọn gàng ở góc chết. Không phải về Messi hay Ronaldo mà đó là Bacca. Các HLV ở châu Âu phải ghi chú điều này vào sổ chiến thuật của mình ở Champions League mùa tới: Có sức mạnh, tốc độ, đá bao sân, hoạt động độc lập và ghi bàn tốt bằng cả hai chân. Bacca đang trở thành một tiền đạo hàng đầu ở tuổi 28.

Unai Emery đã tìm thấy anh ở Club Brugge, đưa anh về Sevilla ngay trong mùa giải đầu tiên của ông. Cũng trong mùa bóng này, Carlos Bacca đã gợi lại kí ức cho các cổ động viên Sevilla về Luis Fabiano, với sự sắc bén và nhạy cảm tuyệt vời trước khung thành. Anh thường không cần đến quá hai nhịp để có thể chọc thủng lưới đối phương. Chỉ sau hơn 100 trận cho đội bóng xứ Andalusia, Bacca đã ghi đến 48 bàn thắng.  Mà riêng trong mùa này là 29 bàn trên mọi đấu trường. Đó là sự thăng tiến lớn với cầu thủ mới chỉ làm quen với bóng đá đỉnh cao đúng 2 năm với Sevilla.

Nhưng Bacca còn hơn cả một tiền đạo giỏi. Anh là người có đến 3 đường chuyền tạo cơ hội, nhiều hơn bất kì đồng đội nào ở trận chung kết với Dnipro. Và đây mới là con số khiến anh chàng có dáng vẻ như một ngư dân này trở nên đặc biệt: Bacca chỉ chạm bóng đúng 25 lần trong 81 phút có mặt trên sân, nhưng ghi được đến 2 bàn thắng. Đó là một sát thủ thật sự trên sân cỏ. Một người có thể giải quyết mọi vấn đề với số cơ hội nhỏ nhất.

Ngoại hạng Anh xếp hàng chờ Bacca

Tôi cần vé. Đó không phải là những chiếc vé xe buýt mà Bacca bán ra khi còn là phụ xe buýt ở quê nhà. Mà đó là khi Bacca lặn lội tới Argentina để tìm một chiếc vé vào sân xem thần tượng Falcao thi đấu, dù khi đó, kiếm tiền là nhiệm vụ hàng đầu của anh. Đó là kỉ niệm đặc biệt mà Bacca vẫn còn nhớ mãi.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, rất có thể mùa Hè này, anh sẽ đá bay thần tượng của mình khỏi Old Trafford, khi Van Gaal đã tìm thấy đúng mẫu tiền đạo ưa thích của ông. Một người có thể ghi 20 bàn mỗi mùa. Cái giá để đưa anh tới xứ sở sương mù là 21,3 triệu bảng. Manchester United đã đưa ra đề nghị đầu tiên.

Van Gaal đã nhận xét về Bacca như sau: Cậu ta chọn vị trí cực tốt, luôn tìm kiếm khoảng trống, lôi kéo hậu vệ đối phương và ghi bàn như một cỗ máy.

Nhưng không chỉ có Man United bị Bacca hấp dẫn. Tottenham, Liverpool và thậm chí cả Arsenal cũng nằm trong số những đội bóng mê mẩn tiền đạo 28 tuổi này. Người Anh từ lâu không nhìn thấy một số 9 chơi hay đến như vậy ở giải đấu của mình. Họ đã thất bại với Negredo, hay Soldado, hai cầu thủ chơi bóng theo đúng kiểu của một người trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real Madrid: đủng đỉnh và hơi lười nhác. Họ cũng sớm chìm nghỉm tại giải đấu này.

Nếu lấy Sevilla là hệ quy chiếu, Bacca sẽ thích kiểu chơi của Manchester United hơn. Anh sẽ có nhiều không gian để hoạt động và tự tìm cho mình cơ hội. Nhưng với người đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đi tới thành công, Bacca sẽ thích nghi với bất kì môi trường bóng đá nào mà anh lựa chọn.

Trần Dũng
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm