Các cúp châu Âu

Champions League: Hiện tượng Ligue 1

19/03/2010 12:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-2004, bóng đá Pháp mới có 2 đại diện ở vòng tứ kết Champions League. 6 năm trước, Monaco đã lọt vào đến trận chung kết (thua Porto của Jose Mourinho với tỉ số 0-3). Bây giờ, liệu những biểu tượng vĩnh hằng của bóng đá châu Âu có lại sụp đổ trước cuộc tổng tấn công của người Pháp?

Đây cũng là lần thứ 2 trong một thập kỷ nỗ lực chinh phục vũ đài danh giá nhất của bóng đá châu Âu, Lyon mới có bạn đồng hành ở tứ kết. Thế nhưng nếu như chuyến phiêu lưu của bóng đá Pháp năm 2004 có thể được coi là một hiện tượng đúng nghĩa, thì việc bóng đá xứ lục lăng đại náo Champions League mùa này tạo cảm giác về một thế lực thực sự đang lớn mạnh.

Bordeaux là lá cờ đầu của bóng đá Pháp ở Champions League

Với Lyon, trong 3 lần liên tiếp lọt vào tứ kết từ 2004-2006, thì tất cả những chiến thắng ở vòng 1/8 đều diễn ra trước những đối thủ đẳng cấp chỉ thuộc hàng “ngựa ô”: Bremen mùa 2003-2004, Real Sociedad mùa 2004-2005 và PSV mùa 2005-2006. Vì vậy, thắng lợi trước Real Madrid mùa này có thể coi như chiến tích đáng kể nhất. Trong lịch sử, Lyon chưa từng thua Real, nhưng việc đánh bại một dàn sao theo thể thức knock-out ở vòng 1/8 khác rất nhiều với những thắng lợi ở vòng bảng trong quá khứ.

Monaco, người bạn đồng hành năm 2004 của Lyon, tạo ra kỳ tích nhờ một lối đá tấn công bùng nổ, nhưng luôn đem đến cảm giác mong manh (thất bại tan nát 0-3 trước Porto trong trận chung kết là một bằng chứng thuyết phục). Bây giờ, Bordeaux đem đến hình ảnh một cỗ máy chiến thắng không hào nhoáng, nhưng chắc chắn và chưa hề bị đánh bại ở Champions League mùa này. Thế hệ cầu thủ đã giúp Monaco vào đến chung kết mùa 2003-2004 tan đàn xẻ nghé chỉ trong 2-3 mùa bóng kế tiếp (HLV Deschamps cũng rời đội năm 2005), trong khi Laurent Blanc thậm chí đã khẳng định rằng ông sẽ ở lại Chaban-Delmas bất chấp sự chèo kéo từ phía tuyển Pháp. Tức về yếu tố nền tảng, Bordeaux của năm 2010 vượt trội Monaco của năm 2004.

Sự tiến bộ của 2 đội bóng tiêu biểu cho bóng đá Pháp một thập kỷ qua (Bordeaux và Lyon) được đặt trong sự tiến bộ nói chung của các CLB xứ lục lăng trên đấu trường châu Âu mùa này. Trong khi Lyon và Bordeaux dắt tay nhau tiến vào tứ kết Champions League, thì Marseille và Lille mặc dù đã dừng bước tại Europa League, nhưng không thể phủ nhận đã có lúc họ chứ không phải Benfica và Liverpool xứng đáng có mặt tại vòng sau, không chỉ bởi kết quả của lượt đi với lợi thế nghiêng về phía Marseille và Lille. Trên thị trường chuyển nhượng, người ta chưa bao giờ thấy các CLB Pháp đồng loạt mở két như mùa này (riêng Lyon đã chi tới 72 triệu euro để mua sắm).

Và với sự đổi thay toàn diện về cả thành tích, chất lượng và tham vọng như thế, bóng đá Pháp có thể mơ một suất ở Bernabeu vào tháng 5 này?
 
A.N.L
 
 

Kết quả lượt về vòng 1/8

Barca – Stuttgart 4-0 (lượt đi 1-1)

Bordeaux – Olympiacos 2-1 (1-0)

Chelsea - Inter 0-1 (1-2)

Sevilla - CSKA Moskva(1-1)

Arsenal - Porto 5-0 (1-2)

Fiorentina - Bayern Munich 3-2 (1-2)

* Bayern giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách

M.U - Milan 4-0 (3-2)

Real Madrid - Lyon 1-1 (0-1)

8 đội lọt vào tứ kết gồm: Arsenal, M.U (Anh), Bordeaux, Lyon (Pháp), Bayern Munich (Đức), Barcelona (Tây Ban Nha), Inter Milan (Italia), CSKA Moskva (Nga).

Lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra lúc 18h00 giờ Việt Nam, ngày 19/3 tại Nyon, Thụy Sĩ. Ở vòng này, các đội bóng thuộc cùng một quốc gia, hoặc từng chung bảng đấu cũng có thể gặp nhau.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm