(TT&VH CT) - Tính đến thời điểm này, các đại diện đến từ những nền bóng đá nhỏ ở châu Âu vẫn chưa gây ra được cú sốc nào đáng kể. Lượt đấu thứ hai vừa diễn ra chỉ là dịp để các đội bóng lớn khẳng định sức mạnh của mình.
Premier League toàn thắng
Ở lượt đấu đầu tiên, bóng đá Anh chỉ có hai đại diện giành điểm tối đa là Arsenal và Chelsea thì đến lượt đấu này, đồng loạt cả bốn đội đang thi đấu ở Premier League đều ca vang bài ca chiến thắng. Tiếp đón đội khách Marseille của HLV Didier Deschamps, người từng thi đấu mùa giải áp chót trong sự nghiệp cầu thủ ở Stamford Bridge, Chelsea đã có chiến thắng dễ dàng bằng hai bàn thắng của trung vệ đội trưởng John Terry và tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka ngay từ hiệp một. Sau thất bại trước Manchester City ở giải Ngoại hạng cuối tuần trước, Chelsea đã trở lại với mạch thắng lợi và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F.
Bỏ lại sau lưng thất bại muối mặt ở Emirates trước West Brom, Arsenal giành chiến thắng 3 -1 ngay trên sân Partizan Belgrad do công của Andrei Arshavin, Marouane Chamakh và Sébastien Squillaci. Bảng H của Arsenal có vẻ sớm ngã ngũ khi ngoài Arsenal, Shakhtar Donetk cũng giành được 6 điểm tuyệt đối sau trận thắng Braga 2-0 trên sân khách.
Trong khi đó, Tottenham tưng bừng đè bẹp đội ĐKVĐ Hà Lan Twente trong trận đấu in đậm dấu ấn của ngôi sao người Hà Lan Rafael van der Vaart. Tiền vệ này đá hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp 1, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số nhưng chỉ hai phút sau giờ nghỉ giải lao đã lập công bằng một tình huống bóng sống trước khi bị đuổi khỏi sân do phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 61. May cho Tottenham, Roman Pavlyuchenko thực hiện thành công hai quả phạt đền khác trước khi Chadli và Gareth Bale ấn định tỉ số đậm 4-1 giúp đội chủ sân White Hart Lane có chiến thắng đầu tiên ở Champions League.
Đội bóng Anh dự kiến là sẽ gặp nhiều khó khăn nhất ở lượt này, Manchester United, cuối cùng cũng vượt qua được thử thách mang tên Valencia ở Mestalla. Bàn thắng duy nhất trong những phút cuối trận của cầu thủ dự bị Javier Hernandez từ đường chuyền của “Gà son” Federico Macheda, vừa được vào sân thay người, đã giúp Sir Alex Ferguson có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khẳng định vị thế
Sau lượt đầu gây ít nhiều thất vọng, ĐKVĐ Inter Milan đã trở lại đầy mạnh mẽ. Cũng hơi mất tinh thần sau trận thua đối thủ AS Roma ở giải quốc nội nhưng chiến thắng trước đội bóng Đức với tỉ số 4-0 giúp Inter tái khẳng định tham vọng bảo vệ chức vô địch Champions League, điều mà chưa nhà vô địch nào làm được. Ngày hội tưng bùng ở Giuseppe Meazzza có thể coi là đêm của vũ công chính Samuel Eto’o khi tiền đạo người Cameroon tỏa sáng bằng một hat-trick cùng một đường chuyền quyết định cho đồng đội Wesley Sneijder lập công. Tuy vậy, niềm vui của Inter không thật sự trọn vẹn vì hai trụ cột ở hàng phòng ngự là thủ môn Julio Cesar và trung vệ Lucio dính chấn thương.
Bayern Munich, đội á quân Champions League năm ngoái, cũng có được chiến thắng cần thiết trên đất Thụy Sĩ. Tưởng như với nhiều năm khoác áo Bayern, HLV Thorsten Fink có thể dẫn dắt đội chủ nhà Basel gây nên một cú sốc ở St.Jacob-Park nhưng một bàn thắng của Alexander Frei trong hiệp một là chưa đủ. Người từng là đồng đội với Fink ở Bayern là Bastian Schweinsteiger đã lập một cú đúp để lật ngược tình thế cho nhà ĐKVĐ Đức trong hiệp hai, trong đó bàn ấn định tỉ số được ghi ở phút 89.
Real Madrid, dù chưa giải được cơn khát bàn thắng dưới thời HLV Jose Mourinho nhưng vẫn có thêm 3 điểm. Như lượt đầu, đội bóng Hoàng gia TBN vẫn chỉ có một người biết đưa bóng vào lưới đối phương. Cũng mang quốc tịch Argentina như Gonzalo Higuain, lần này Angel Di Maria đóng vai thiên thần hộ mệnh của Real Madrid như chính cái tên của anh.
Đại gia duy nhất (ngoài Barcelona) để mất điểm ở lượt này là AC Milan. Trên sân của đối thủ nhiều duyên nợ Ajax Amsterdam cũng từng là đại gia, Milan chỉ kiếm được một điểm. Sau pha qua người khéo léo của tiền đạo thủ quân Luis Suarez, kỹ năng xoay trở trong không gian hẹp và dứt điểm gọn gàng của chân sút Mounir El Hamdaoui đã đưa đội chủ sân Amsterdam ArenA vượt lên dẫn trước. Bỏ lỡ nhiều cơ hội TUẦNrõ ràng, Milan chỉ gỡ hòa được do công của của Zlatan Ibrahimovic. Đây mới là lần đầu tiên Ibra sút tung lưới đội bóng cũ sau khi im hơi lặng tiếng trong màu áo Juventus và Inter. Đáng chú ý, người có pha chuyền bóng quyết định gọn gàng cho Ibra cũng là một người cũ của Ajax: Clarence Seedorf. Tiền vệ kỳ cựu người Hà Lan trưởng thành chính từ lò đào tạo cầu thủ trẻ danh tiếng của Ajax và trong 4 chức vô địch Champions League mà anh đã giành được (1 với Real Madrid, 2 với AC Milan), lần đầu tiên được nếm trải vinh quang chính là vào đêm Hè ở Vienna năm 1995 với đội bóng thủ đô Amsterdam.
“Hiện tượng” F.C Kobenhavn?
Khi những cái tên như Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, Arsenal dẫn đầu bảng đấu của mình sau cả hai lượt trận toàn thắng thì đó là điều mà các cổ động viên coi như hiển nhiên. Thế nhưng một đội bóng đến từ Đan Mạch như FC Kobenhavn cũng đang chễm chệ dẫn đầu bảng D, bảng đấu có cả người khổng lồ Barcelona thì đây đáng gọi là hiện tượng lắm chứ. Tuy hai chiến thắng của CLB đến từ thủ đô Copenhaghen chỉ là trước Rubin Kazan và Panathinaikos nhưng nên nhớ, giành chiến thắng trên đất Hy Lạp chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, kể cả với nhiều đội bóng lớn. Còn Rubin Kazan, chẳng phải ngay cả Barcelona hùng mạnh cũng chẳng khuất phục nổi họ đó sao? Mùa năm ngoái, Barca thất thủ ngay tại Nou Camp và chịu để cầm hòa không bàn thắng tại nước Nga. Năm nay, Barcelona đã ghi được bàn vào lưới Rubin nhưng pha lập công từ chấm phạt đền của David Villa chỉ đủ để đem về một trận hòa, do trước đó đội bóng Kazan chủ nhà đã mở tỉ số, cũng từ một quả penalty. Nhưng, phong độ chỉ là nhất thời. Kobenhavn tạm xếp trên Barcelona nhưng ở lượt đấu tới, khi đối đầu trực tiếp với nhau, đẳng cấp của Barcelona sẽ cho thấy bản chất thực lực của “hiện tượng” Đan Mạch đến giới hạn nào
![]() Ảnh: Reuters |
Ở lượt đấu đầu tiên, bóng đá Anh chỉ có hai đại diện giành điểm tối đa là Arsenal và Chelsea thì đến lượt đấu này, đồng loạt cả bốn đội đang thi đấu ở Premier League đều ca vang bài ca chiến thắng. Tiếp đón đội khách Marseille của HLV Didier Deschamps, người từng thi đấu mùa giải áp chót trong sự nghiệp cầu thủ ở Stamford Bridge, Chelsea đã có chiến thắng dễ dàng bằng hai bàn thắng của trung vệ đội trưởng John Terry và tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka ngay từ hiệp một. Sau thất bại trước Manchester City ở giải Ngoại hạng cuối tuần trước, Chelsea đã trở lại với mạch thắng lợi và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F.
Bỏ lại sau lưng thất bại muối mặt ở Emirates trước West Brom, Arsenal giành chiến thắng 3 -1 ngay trên sân Partizan Belgrad do công của Andrei Arshavin, Marouane Chamakh và Sébastien Squillaci. Bảng H của Arsenal có vẻ sớm ngã ngũ khi ngoài Arsenal, Shakhtar Donetk cũng giành được 6 điểm tuyệt đối sau trận thắng Braga 2-0 trên sân khách.
Trong khi đó, Tottenham tưng bừng đè bẹp đội ĐKVĐ Hà Lan Twente trong trận đấu in đậm dấu ấn của ngôi sao người Hà Lan Rafael van der Vaart. Tiền vệ này đá hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp 1, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số nhưng chỉ hai phút sau giờ nghỉ giải lao đã lập công bằng một tình huống bóng sống trước khi bị đuổi khỏi sân do phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 61. May cho Tottenham, Roman Pavlyuchenko thực hiện thành công hai quả phạt đền khác trước khi Chadli và Gareth Bale ấn định tỉ số đậm 4-1 giúp đội chủ sân White Hart Lane có chiến thắng đầu tiên ở Champions League.
Đội bóng Anh dự kiến là sẽ gặp nhiều khó khăn nhất ở lượt này, Manchester United, cuối cùng cũng vượt qua được thử thách mang tên Valencia ở Mestalla. Bàn thắng duy nhất trong những phút cuối trận của cầu thủ dự bị Javier Hernandez từ đường chuyền của “Gà son” Federico Macheda, vừa được vào sân thay người, đã giúp Sir Alex Ferguson có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khẳng định vị thế
Sau lượt đầu gây ít nhiều thất vọng, ĐKVĐ Inter Milan đã trở lại đầy mạnh mẽ. Cũng hơi mất tinh thần sau trận thua đối thủ AS Roma ở giải quốc nội nhưng chiến thắng trước đội bóng Đức với tỉ số 4-0 giúp Inter tái khẳng định tham vọng bảo vệ chức vô địch Champions League, điều mà chưa nhà vô địch nào làm được. Ngày hội tưng bùng ở Giuseppe Meazzza có thể coi là đêm của vũ công chính Samuel Eto’o khi tiền đạo người Cameroon tỏa sáng bằng một hat-trick cùng một đường chuyền quyết định cho đồng đội Wesley Sneijder lập công. Tuy vậy, niềm vui của Inter không thật sự trọn vẹn vì hai trụ cột ở hàng phòng ngự là thủ môn Julio Cesar và trung vệ Lucio dính chấn thương.
Bayern Munich, đội á quân Champions League năm ngoái, cũng có được chiến thắng cần thiết trên đất Thụy Sĩ. Tưởng như với nhiều năm khoác áo Bayern, HLV Thorsten Fink có thể dẫn dắt đội chủ nhà Basel gây nên một cú sốc ở St.Jacob-Park nhưng một bàn thắng của Alexander Frei trong hiệp một là chưa đủ. Người từng là đồng đội với Fink ở Bayern là Bastian Schweinsteiger đã lập một cú đúp để lật ngược tình thế cho nhà ĐKVĐ Đức trong hiệp hai, trong đó bàn ấn định tỉ số được ghi ở phút 89.
Real Madrid, dù chưa giải được cơn khát bàn thắng dưới thời HLV Jose Mourinho nhưng vẫn có thêm 3 điểm. Như lượt đầu, đội bóng Hoàng gia TBN vẫn chỉ có một người biết đưa bóng vào lưới đối phương. Cũng mang quốc tịch Argentina như Gonzalo Higuain, lần này Angel Di Maria đóng vai thiên thần hộ mệnh của Real Madrid như chính cái tên của anh.
Đại gia duy nhất (ngoài Barcelona) để mất điểm ở lượt này là AC Milan. Trên sân của đối thủ nhiều duyên nợ Ajax Amsterdam cũng từng là đại gia, Milan chỉ kiếm được một điểm. Sau pha qua người khéo léo của tiền đạo thủ quân Luis Suarez, kỹ năng xoay trở trong không gian hẹp và dứt điểm gọn gàng của chân sút Mounir El Hamdaoui đã đưa đội chủ sân Amsterdam ArenA vượt lên dẫn trước. Bỏ lỡ nhiều cơ hội TUẦNrõ ràng, Milan chỉ gỡ hòa được do công của của Zlatan Ibrahimovic. Đây mới là lần đầu tiên Ibra sút tung lưới đội bóng cũ sau khi im hơi lặng tiếng trong màu áo Juventus và Inter. Đáng chú ý, người có pha chuyền bóng quyết định gọn gàng cho Ibra cũng là một người cũ của Ajax: Clarence Seedorf. Tiền vệ kỳ cựu người Hà Lan trưởng thành chính từ lò đào tạo cầu thủ trẻ danh tiếng của Ajax và trong 4 chức vô địch Champions League mà anh đã giành được (1 với Real Madrid, 2 với AC Milan), lần đầu tiên được nếm trải vinh quang chính là vào đêm Hè ở Vienna năm 1995 với đội bóng thủ đô Amsterdam.
“Hiện tượng” F.C Kobenhavn?
Khi những cái tên như Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, Arsenal dẫn đầu bảng đấu của mình sau cả hai lượt trận toàn thắng thì đó là điều mà các cổ động viên coi như hiển nhiên. Thế nhưng một đội bóng đến từ Đan Mạch như FC Kobenhavn cũng đang chễm chệ dẫn đầu bảng D, bảng đấu có cả người khổng lồ Barcelona thì đây đáng gọi là hiện tượng lắm chứ. Tuy hai chiến thắng của CLB đến từ thủ đô Copenhaghen chỉ là trước Rubin Kazan và Panathinaikos nhưng nên nhớ, giành chiến thắng trên đất Hy Lạp chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, kể cả với nhiều đội bóng lớn. Còn Rubin Kazan, chẳng phải ngay cả Barcelona hùng mạnh cũng chẳng khuất phục nổi họ đó sao? Mùa năm ngoái, Barca thất thủ ngay tại Nou Camp và chịu để cầm hòa không bàn thắng tại nước Nga. Năm nay, Barcelona đã ghi được bàn vào lưới Rubin nhưng pha lập công từ chấm phạt đền của David Villa chỉ đủ để đem về một trận hòa, do trước đó đội bóng Kazan chủ nhà đã mở tỉ số, cũng từ một quả penalty. Nhưng, phong độ chỉ là nhất thời. Kobenhavn tạm xếp trên Barcelona nhưng ở lượt đấu tới, khi đối đầu trực tiếp với nhau, đẳng cấp của Barcelona sẽ cho thấy bản chất thực lực của “hiện tượng” Đan Mạch đến giới hạn nào
Minh Hoàng
