(TT&VH CT) - Vòng bảng Champions League năm nay đã đi được một nửa chặng đường. Và như thường lệ, các đội bóng lớn của bóng đá châu Âu vẫn tiến bước mạnh mẽ trên con đường đua tranh chiếc Cúp danh giá bậc nhất ở cấp độ câu lạc bộ.
![]() Inter Milan vẫn đang thẳng tiến- Ảnh: Getty |
Đến thời điểm này, có tới năm đại gia vẫn duy trì được thành tích thắng 100% cả ba lượt trận và việc vượt qua vòng bảng đối với họ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian (có thể ngay sau lượt đấu tới).
Đầu tiên phải nói tới Real Madrid. Tiếp đón AC Milan trên sân Santiago Bernabeu trong “trận đấu của 16 chiếp cúp vô địch C1/Champions League”, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của họ trong gần như từ đầu đến cuối trận và tạo ra vô số tình huống có thể ghi bàn. Tuy nhiên, cũng như khi gặp Ajax và Auxerre, các cầu thủ Real Madrid vẫn bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội ngon ăn, đặc biệt là Gonzalo Higuain và Angel Di Maria, những người hùng trong hai trận nói trên. Lần này, người “lên tiếng” là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút 13 từ cú sút phạt rất mạnh và khéo ở ngay sát vạch 16m50 của Milan. Rồi sau đó chưa đầy một phút, Ronaldo lại “hành hạ” hai lão tướng Gennaro Gattuso và Gianluca Zambrotta ở biên phải trước khi chuyền bóng vào cho đồng đội Mesut Oezil dứt điểm.
Cú sút không được hoàn hảo của Oezil đã được cái đầu của trung vệ Daniele Bonera vô tình “trợ giúp” để bóng nảy vào lưới Milan, ấn định tỷ số 2-0 khi hiệp một chưa hết một phần ba thời gian. Trận này Milan chỉ biết chống đỡ và cơ hội rõ rệt nhất của họ là cú đá phạt hiểm hóc của tiền vệ Andrea Pirlo ở phút 28, tiếc thay, lại bị xà ngang của Iker Casillas từ chối. Một năm về trước, AC Milan thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn bây giờ (chưa có những tên tuổi trên hàng công như Zlatan Ibrahimovic và Robinho) nhưng đã giành chiến thắng ngay ở Bernabeu dù bị dẫn trước (Raul mở tỷ số).
Còn lần này, huấn luyện viên Jose Mourinho, người luôn đem lại những cơn ác mộng cho Rossoneri trong hai năm dẫn dắt Inter Milan đã sang Real Madrid cầm quân và tạo ra sự khác biệt. Bảng G được coi là bảng tử thần nhưng Real Madrid đang dẫn đầu với cách biệt năm điểm so với đội tiếp theo, chính là Milan. Nhưng vị trí nhì bảng của thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Allegri cũng không hề chắc chắn vì Ajax đã đuổi kịp họ về mặt điểm số khi đánh bại Auxerre 2-1 tại Amsterdam ArenA do công của Demy de Zeeuw và Luis Suarez.
Những đại gia toàn thắng
Hai đội bóng đến từ Premier League, Arsenal và Chelsea cũng đã giành được chín điểm tối đa sau ba lượt trận. Đội bóng của huấn luyện viên Arsene Wenger tiếp tục có chiến thắng tưng bừng năm sao trước Shakhtar Donetsk ở Emirates để mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Sự trở lại của đội trưởng Cesc Fabregas được coi là yếu tố quyết định khi thủ lĩnh cả về lối chơi lẫn tinh thần “nổi lửa” cho các đồng đội triển khai lối chơi quyến rũ và tàn sát đối phương. Arsenal chơi hay đến mức khi tiền đạo người Croatia Eduardo, một người cũ của Emirates, ghi bàn an ủi cho đại diện Ukraine, các cổ động viên của The Gunners cũng không tiếc những tràng vỗ tay vang dội dành cho anh.
Còn Chelsea, vất vả hơn Arsenal khi phải hành quân sang đất Nga lạnh giá, nhưng cuối cùng đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn vượt qua được khó khăn và có chiến thắng quý giá. Hai cầu thủ trụ cột John Terry và Nicolas Anelka đã bỏ lại nỗi ám ảnh Luzhniki cách đây hơn hai năm để giúp Chelsea đánh bại Spartak Moskva, một người chơi chắc chắn ở hàng thủ còn người kia trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ đơn thuần là ba điểm ở vòng bảng Champions League, nó có thể còn có ý nghĩa quyết định với cuộc đua đến chức vô địch Premier League của Chelsea mùa này. Họ đang nắm thế thượng phong và từ giờ tới hết năm, không phải quá lo lắng nhiều về đấu trường châu Âu.
Cũng nằm trong nhóm toàn thắng còn có Lyon và Bayern Munich. Chiến thắng 3-2 của nhà đương kim vô địch Đức trước Cluj có phần may mắn khi được đội khách ghi “giúp” tới hai bàn trước khi pha lập công của tuyển thủ Đức Mario Gomez giúp họ giành ba điểm trọn vẹn. Lyon, đội ít thành tích nhất trong nhóm đại gia, cũng khẳng định được mình trong bảng đấu còn có Benfica, từng đoạt hai Cúp C1 thời hoàng kim và Schalke.
Chiến thắng nghẹt thở của Inter
Đội đương kim vô địch Champions League Inter Milan đã ghi tới bốn bàn trong lượt trận thứ ba của vòng bảng, nhưng cũng chỉ thắng sít sao Tottenham trong một cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Inter từng đè bẹp Werder Bremen 4-0 trong trận mở màn của họ ở bảng A. Giữa tuần qua, họ chỉ cần tổng cộng 35 phút để nã vào lưới Tottenham bằng đấy bàn, với kỷ lục của Javier Zanetti, người lớn tuổi nhất ghi bàn ở Champions League. Bàn thứ hai đến từ chấm phạt đền sau khi thủ môn đội khách Heurelho Gomes phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Spurs bỗng chơi điên cuồng trong hiệp hai và tiền vệ Gareth Bale, trong một buổi tối xuất thần, đã lập cú hat-trick giúp rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4. Dẫu thua trận, Spurs vẫn giữ được vị trí thứ hai khi Twente và Bremen chia điểm nhau trong trận còn lại của bảng đấu.
M.U cũng có chiến thắng nhọc nhằn, nhưng vừa đủ và hết sức cần thiết, trước đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ Buraspor trên sân nhà Old Trafford, trong khi Barcelona vượt qua FC Copenhagen bằng cú đúp của Lionel Messi.
Cục diện các bảng đấu sẽ còn rõ ràng hơn nữa sau khi lượt đấu thứ tư tới kết thúc. Nhưng ngay ở thời điểm này, có thể khẳng định, dù còn hơi sớm, rằng Champions League vẫn chỉ là sân chơi dành cho các ông lớn. Không có chỗ cho các chú lùn…
