Trong nước

Cha đẻ của kỹ thuật "trường sinh" qua đời

16/08/2011 11:17 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trường sinh bất tử là giấc mơ đã có từ ngàn đời nay của nhân loại và Robert Ettinger là một trong những nhân vật đi tiên phong trong cuộc khám phá ra cách thức sống vĩnh cửu, thông qua kỹ thuật đông lạnh cơ thể người chết, với hy vọng họ sẽ được tái sinh trong tương lai.

Robert Ettinger đã qua đời vào cuối tháng 7 vừa qua vì tuổi cao, hưởng thọ 92 tuổi. Nhưng hoàn toàn không có các nghi thức tang lễ diễn ra theo sau đó, bởi lúc sinh thời Ettinger vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó ông sẽ được đưa trở lại cuộc sống

Đông lạnh cơ thể người chờ tái sinh

Robert Ettinger là cha đẻ của kỹ thuật đông lạnh cơ thể, vốn đảm bảo sự toàn vẹn thi thể người đã khuất trong điều kiện nhiệt độ siêu lạnh, với hy vọng các tiến bộ về công nghệ và y học trong tương lai có thể giúp người ta tái sinh.

Viện nghiên cứu Đông lạnh cơ thể ở Clinton, Michigan, nơi Ettinger thành lập hồi năm 1976, hiện đã có 105 "bệnh nhân". Trong lòng nó có chứa rất nhiều máy điều lạnh lớn hình trụ, với phần vỏ làm từ sợi thủy tinh màu trắng và là nơi ở của những người chờ tái sinh.

Các máy điều lạnh cỡ lớn trong viện nghiên cứu của Ettinger,
nơi an nghỉ của hơn 100 con người chờ tái sinh

Tiến trình đông lạnh cơ thể diễn ra tương đối đơn giản. Ngay khi một người qua đời, thi thể của họ sẽ được làm lạnh dần trong quãng thời gian kéo dài 5 ngày, cho tới khi nó đạt nhiệt độ của nitơ lỏng (-200 độ C). Máu được rút hết ra ngoài và thay thế chúng là dung dịch chống đông lạnh, nhằm ngăn chặn việc hình thành các tinh thể băng tuyết, có thể phá hoại cấu trúc tế bào trong thi thể.

Tiếp đó các thi thể được bỏ vào những chiếc túi đặc biệt và được bảo quản ngập trong nitơ lỏng theo tư thế quay đầu xuống đất. Việc này nhằm đảm bảo nếu chẳng may xảy ra tình huống rò rỉ nitơ lỏng, cơ thể đông lạnh sẽ chịu ảnh hưởng ít nhất và sẽ chỉ có vùng chân chịu hư hại thay vì vùng đầu, nơi chứa não bộ.

Người dám "chống lại ý chí của Thượng đế"

Sự hứng thú với việc trường sinh bất tử thông qua đông lạnh cơ thể của Ettinger đã bắt đầu khi ông còn là một cậu nhóc. Ông rất mê truyện khoa học viễn tưởng, nhất là cuốn "Vệ tinh Jameson", trong đó tả rằng một giáo sư sau khi qua đời đã được đông lạnh và thi thể ông được phóng vào vũ trụ. Thi thể này sau đó được những người ngoài hành tinh tóm được và họ đã dùng công nghệ ưu việt để cứu sống ông ta.

Ettinger cho rằng tác giả cuốn truyện đã quên mất một chi tiết quan trọng: nếu có thể đạt được sự bất tử theo cách thức đông lạnh cơ thể, nhân loại sẽ không phải nhờ tới người ngoài hành tinh. Thay vì thế, những người đã chết sẽ được hồi sinh bằng chính hậu duệ của họ, với những công nghệ y tế ưu việt và kiến thức khoa học phát triển hơn.

Chính khi đang giảng dạy tại Đại học bang Wayne ở Michigan, Ettinger đã cho ra đời cuốn sách mang tên The Prospect Of Immortality (tạm dịch Viễn cảnh Bất tử), qua đó giúp thúc đẩy phong trào nghiên cứu về đông lạnh cơ thể ở Mỹ.

Cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, Robert Ettinger vẫn tin rằng một ngày nào đó
ông sẽ được thế hệ tương lai giúp tái sinh

Trong cuốn sách, Ettinger nói rằng một người có thể được cứu sống ra khỏi tình trạng đông lạnh nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Theo ông, thời gian sẽ không còn là yếu tố quan trọng khi người ta được đông lạnh cơ thể và họ có thể ngủ như vậy trong 50, 100 hay 1000 năm và vẫn được cứu sống thành công. Ông cho rằng y học sẽ phát triển cực mạnh tới ngưỡng những tế bào bị hư hỏng trong cơ thể do quá trình đông lạnh gây ra sẽ được chữa trị hết. "Không cần biết thứ gì đã giết chúng ta, tuổi già hay bệnh tật, những người bạn trong tương lai sẽ cứu sống và chữa bệnh cho chúng ta" - ông tuyên bố.

Khi Ettingen tuyên bố những điều trên, nhân loại vẫn đang trong những năm 1960 và ông đã vấp phải không ít búa rìu dư luận. Một nhà bình luận nổi tiếng còn lên án ông đang cố gắng tổ chức một hành động "phi đạo đức chống lại ý chí của Thượng đế". Những người khác nói nó lố bịch vớ vẩn. Nhưng 3 năm sau, ca ghép tim đầu tiên của thế giới diễn ra và sau đó người ta mới chấp nhận một điều rằng nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, không có gì là không thể.

Có thể tái sinh người đầu tiên vào giữa thế kỷ này?

Được biết sau khi thành lập, Viện nghiên cứu Đông lạnh cơ thể của Ettinger đã chật vật tìm kiếm khách hàng. Vị khách đầu tiên được đưa vào viện hồi năm 1977 chính là mẹ ông, bà Rheah. Hiện nay, ngoài hơn 100 "cư dân" đang "ngủ đông", viện còn có một danh sách hơn 700 người đăng ký muốn trở thành khách hàng trong tương lai.

Trong khi ý tưởng tái sinh của Ettinger nghe có vẻ điên rồ, thực tế khoa học kỹ thuật đã có những bước tiến nhảy vọt theo hướng ủng hộ ông. Trong cuộc hội thảo của Hội nghiên cứu về đông lạnh hồi năm 2005, người ta cho biết một quả thận thỏ đã được làm đông lạnh tới nhiệt độ -135 độ C rồi làm ấm trở lại và sau đó cấy ghép thành công vào cơ thể một con thỏ sống.

Hiện vẫn còn nhiều trở ngại mà người ta phải vượt qua nếu muốn cải tử hoàn sinh một cơ thể người đã bị đông lạnh. Đó là tìm ra phương thức chữa các căn bệnh đã đi theo cơ thể bệnh nhân khi nó được làm đông lạnh, đảo ngược tiến trình lão hóa và trở ngại lớn nhất là phục hồi các thương tổn về thể xác do quá trình đông lạnh gây ra.

Tuy nhiên công nghệ phân tử nano hiện đã đạt những bước tiến nhảy vọt và người ta tin rằng có thể áp dụng công nghệ này để sửa chữa các tế bào hư hỏng vì đông lạnh trong cơ thể người. Robert A Freitas, một nhà khoa học tiên phong trong công nghệ phân tử nano, thậm chí còn lạc quan dự báo rằng việc hồi sinh "bệnh nhân" đông lạnh đầu tiên sẽ diễn ra trong giai đoạn 2040 - 2050.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm