(T&VH Onlinne) – Chơi trên sân nhà, khí thế đang lên sau 2 trận thắng liên tiếp kể từ khi HLV Vương Tiến Dũng trở lại cầm quân, nhưng chiều 6/6 XM.HP đã không thể đứng vững trước đội đầu bảng SHB.Đà Nẵng.
Chiều 6/6, trước giờ vào trận, sân Lạch Tray như ngày hội khi khán giả Hải Phòng nô nức kéo nau đi xem Denilson. Nhưng sự háo hức của fan đất Cảng đã biến thành nỗi thất vọng ghê gớm khi “Sơn” không thể thi đấu vì chưa đảm bảo thể lực để xung trận. Không có Denilson, đội quân của “tướng” Dũng đã phải tự thân vận động để đương đầu với đội hình binh hùng tướng mạnh của HLV Lê Huỳnh Đức kéo quân về Lạch Tray quyết đòi lại món nợ thua đậm mùa trước.
Denilson (đội mũ, ngôi hàng đầu) chỉ ngồi trên ghế VIP chứ không thể thi đấu chiều 6/6 - Ảnh D.A
Cùng xuất phát với đội hình có 4 “ngoại binh” (SHB.ĐN có Nguyễn Rogerio-số 16 mới nhập quốc tịch, còn XM.HP có cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert-số 27), nhưng xét về chiều sâu trong lối chơi, và sự gắn kết giữa các vị trí thì đội khách xem ra trên cơ thầy trò ông Dũng. Không có Ngọc Thanh (nghỉ vì thẻ phạt), “già làng” Vương Tiến Dũng đã phải đôn Đặng Văn Robert lên đá cặp tiền đạo với De Jesus và giải pháp này đã không thực sự hiệu quả trong trận đấu chiều nay. Robert xoay trở khá vất vả trước sự bọc lót kín kẽ của hàng thủ SHB.ĐN, trong khi De Jesus tỏ ra không được sung sức như mùa trước, và bỏ lỡ một số cơ hội mà đồng đội tạo ra trong hiệp 1.
XM.HP (đỏ) đã gục ngã trước SHB.ĐN chơi hiệu quả hơn - Ảnh D.A
Với đội khách, có dàn hỏa lực mạnh ở phía trên với Almeida (20) và Merlo Gaston (27) đá tiền đạo, cộng thêm Molinna (8) bên cánh trái thường xuyên dâng cao như một mũi nhọn thứ 3, SHB.ĐN đã có khá nhiều cơ hội đặt hàng thủ XM.HP vào tình thế báo động. Cặp Almeida (20) và Merlo Gaston (27) to cao lừng lững, chơi bóng bổng tốt đã khiến các hậu vệ XM.HP phải hoạt động hết công suất để đối phó. Ngoài ra, khu trung tuyến của SHB.ĐN đã khiến tuyến giữa XM.HP khá vất vả khi Rogerio và Nguyên Sa đã càn quét tốt để hạn chế các pha hỗ trợ tấn công của đối thủ. Dù không tạo được những pha tấn công “xé nát” hàng thủ đối phương như một số trận trước, nhưng từ những cơ hội tạo được về phần sân đội chủ nhà, SHB.ĐN đã khiến các CĐV đất Cảng lặng người với những tình huống đội khách tận dụng thành công. Khi Almeida “tịt ngòi” thì SHB.ĐN đã có Gaston làm tốt nhiệm vụ ghi bàn với cú đúp đánh đầu vào lưới thủ môn Xuân Việt chia đều ở hai hiệp đấu (trong đó ở bàn thua thứ 2 của XM.HP, thủ thành đất Cảng đã xử lý vụng để đối thủ tận dụng được cơ hội).
Nỗi buồn thua trận của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng - Ảnh D.A
Trận thua của XM.HP đã cho thấy những vấn đề không dễ khắc phục trong ngày một ngày hai của đội hình tướng Dũng đang có, đặc biệt khi họ đối đầu với đối thủ mạnh nhất V-League hiện tại như SHB.ĐN. Bỏ qua những vấn đề của Denilson, xét về con người và lối chơi trên sân, SHB.ĐN cũng đã cho thấy sức mạnh nhỉnh hơn XM.HP, đặc biệt dàn ngoại binh chất lượng mà ông Đức đang có trong tay.
Ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã quá hài lòng với phong độ của các học trò: “So với trận thua mùa trước, các cầu thủ chúng tôi đã chơi khởi sắc hơn, thi đấu bản lĩnh hơn, các cầu thủ trẻ cũng chững chạc hơn. Trận này, các cầu thủ SHB.ĐN đã mạnh dạn cầm bóng, còn năm ngoái ra sân chúng tôi chơi bị động, đá 3-4 phút đã thua”. Huỳnh Đức cũng thừa nhận những vấn đề của đội chủ nhà: “Phía XM.HP có phần bị áp lực từ khán giả nên xuất phát không tốt với ý đồ của HLV. Họ phải chịu sức ép nặng nề”.
Với HLV Vương Tiến Dũng, ông đưa ra cái nhìn riêng về thất bại của đội nhà: “Chúng tôi thua hôm nay bởi sự khác biệt về chiều cao, các cầu thủ Hải Phòng đã không khống chế được các pha bóng bổng. Hai tình huống dẫn đến bàn thua của XM.HP đều đến từ các pha bóng bổng cầu thủ Hải Phòng kém chiều cao”.
Về vấn đề của 2 tân binh mới, ông Dũng cho biết Ewerson không thể ra sân vì chưa hoàn tất thủ tục với VFF (chưa có ITC), còn “hàng khủng” Denilson thể lực chưa đảm bảo khi chưa quen với thời tiết, múi giờ ở VN.
Trần Sơn