Bóng đá Anh

Vấn đề với cầu thủ Anh: Thiếu một cái đầu

27/06/2011 06:27 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần)- Khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè này ở Premier League chỉ nóng với những món hàng nội trẻ trung đắt giá thì thất bại của U-21 Anh ở giải U-21 châu Âu vừa qua giống như một gáo nước lạnh. Nếu coi đây là hình bóng tương lai của “Tam sư” (dù tại Đan Mạch, U-21 Anh thiếu vắng nhiều chủ chốt) thì quả thực, xứ sương mù cần phải lo ngại.

Đang và sẽ rộ lên những chỉ trích quen thuộc từ mức độ huấn luyện ít ỏi ở cấp độ trẻ, kỹ thuật cá nhân yếu kém. Nhưng có lẽ, một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng bắt nguồn từ gốc rễ của văn hóa bóng đá Anh. Họ chơi bóng quá đơn giản, đến mức có thể gọi là “ngờ nghệch”.

Thủ môn chỉ biết phát dài. Khi trung vệ cầm bóng, các tiền vệ đứng như tượng. Dưới sức ép, các trung vệ hay tiền vệ phòng ngự nhanh chóng chọn giải pháp “an toàn” là trút bỏ trái bóng khỏi mình bằng những đường chuyền ra biên hoặc cầu may lên tuyến trên. Tiền đạo thì thường xuyên việt vị dù luôn có nhiều thời gian để quan sát hàng phòng ngự đối phương.

Scott Sinclair với vẻ mặt ngơ ngác trong màu áo đội tuyển U-21 Anh- Ảnh Getty

Những gương mặt trẻ này không phải thiếu tài năng, như họ đã thể hiện được ở cấp CLB. Nhưng dường như họ thiếu một thứ còn nền tảng hơn là kỹ thuật và ý chí: Đó là sự thông minh.

Người Anh cần nhìn nhận thẳng thừng rằng khi xem “gà nhà” thi đấu ở các giải lớn, đội tuyển quốc gia lẫn cấp độ U-21, có cảm giác khá rõ là các cầu thủ không biết phải làm gì, lạc lõng trên sân. Khi gặp thời điểm mang tính quyết định, họ thường xuyên xơ cứng, hoảng hốt. Nếu cần một dẫn chứng mới nhất thì đó chính là sự sụp đổ cay đắng trong những phút cuối của U-21 Anh trước U-21 Czech. Cựu tuyển thủ Anh Danny Mills đã cay đắng chỉ trích những gương mặt tương lai của Tam Sư này chơi bóng như “robot” luôn sợ hãi.

Một giới truyền thông luôn tô hồng quá mức, một giải Premier League luôn sẵn sàng chào đón họ với mức lương hậu hĩnh dường như đã mài mòn các tài năng bóng đá Anh. Thực tế mà nói, song hành với sự ra đời của Premier League, tính sáng tạo ngày càng mất đi ở các tuyển thủ xứ sương mù. Cứ nhìn Fabio Capello cố vớt vát níu kéo Paul Scholes. Đội tuyển Anh đã quá lâu không có một tiền vệ “làm bóng” cho ra hồn, đã quá lún sâu vào bài toán Steven Gerrard - Frank Lampard mà không tự hỏi phải chăng, hai cái tên này cũng chẳng phải là đáp án đúng.

Điểm mạnh nhất của Premier League có thể đóng góp cho “Tam sư” chỉ là các trung vệ vững vàng, nhưng khi mất dần tình thế từ khả năng tấn công yếu kém thì sai lầm rốt cuộc cũng sẽ đến. Đó là chưa kể đến dấu hỏi thủ môn như trong trận hòa kém cỏi 2-2 với Thụy Sĩ ở Wembley vừa qua khiến đội tuyển Anh thêm phần nhọc nhằn ở vòng loại EURO 2012.

Người ta đang ví các cầu thủ Anh như những đứa trẻ được nuông chiều quá mức. Luật bảo hộ “hàng nội” (Home-grown rule) áp dụng từ mùa giải qua trên lý thuyết giúp tăng cường khả năng cạnh tranh cho các cầu thủ trong nước, nhưng mặt khác sẽ khiến họ, nhất là các gương mặt trẻ, càng được “cưng” hơn mà biểu hiện rõ rệt là những giá trị chuyển nhượng chóng mặt gần đây. Trong môi trường này, liệu họ có biết rút ra các bài học khi thất bại, có tự nỗ lực rèn luyện hay rút cuộc tiếp tục sa vào vết xe đổ của không ít thế hệ “vàng” trước đây?

Vũ Anh  

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm