SEA Games 26

Cầu mây lại tuột Vàng trước Thái Lan: Phận thấp hay trình độ thấp?

15/11/2011 10:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sự tiếc nuối lại bao trùm ĐT cầu mây khi các cô gái của chúng để thua đối thủ duyên nợ Thái Lan trong trận CK nội dung ĐT với tỷ số 0-3 (13/15, 10/15, 13/15). “Chúng em phận thấp, thua Thái Lan như là cái dớp rồi anh ạ”. Nguyễn Thị Dung thở dài…

Nỗi ám ảnh mơ hồ

Đêm trước trận CK, BHL đã dành rất nhiều thời gian để lên dây cót tinh thần cho các học trò, đại để vẫn xác định là cửa dưới nhưng không vì thế mà sợ hãi bởi  chênh lệch đẳng cấp đã kéo lại gần hơn.

Danh sách đăng ký của đội vẫn là Nguyễn Thị Dung, Bạch Vân, Huyền Trang, Thúy An và Lê Thị Hạnh. Đây là  lực lượng khả dĩ nhất với lợi thế là sức trẻ. Thế trận diễn ra giằng co từng điểm một, có lúc ĐTVN dẫn10/8. Tuy vậy,  rất nhanh chóng Thái Lan đã lấy lại tư thế của kẻ mạnh hơn, liên tiếp tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc ghi điểm cùng chiến thuật biến hóa đã đưa họ về đích với tỷ số 15/13 ở hiệp 1.

ĐT cầu mây VN (trái) thua kém đối thủ Thái Lan nhiều mặt. Ảnh: AN

Sang hiệp hai, BHL ĐTVN đã có một vài điều chỉnh chiến thuật và khiến lối chơi của đội khởi sắc hẳn khi xuất phát liên tiếp dẫn 5 điểm, rồi 9/5. Lúc đó lợi thế rất lớn khi đối thủ phát cầu, tạo điều kiện để chúng ta tấn công gia tăng khoảng cách. Đáng tiếc, liên tiếp 3 quả phát cầu của đối thủ đều ghi được điểm. Khi  Thái Lan dần san bằng điểm số và vươn lên thì các cô gái chúng ta rơi vào sự trì trệ, tiếp tục để thua hiệp hai 10/15.

Bước vào hiệp 3,  những điểm số của vạch xuất phát ban đầu chẳng khác gì hiệp 2. Thái Lan thi đấu tưng bừng, dẫn trước 5/1, sau đó VN vươn lên gỡ hòa đẩy đối thủ vào thế trận bám đuổi. Dù thế, một lần nữa, bản lĩnh và sự sự nhỉnh hơn về đẳng cấp đã giúp Thái Lan giành chiến thắng với điểm số 15/13. Sự tiếc nuối đã phủ lên toàn đội, chẳng khác gì SEA Games 25. Thậm chí, lần đó VN càng tiếc hơn khi  san hòa tỷ số 1-1, bước vào hiệp đấu thứ 3 đã dẫn 14/12, chỉ cần 1 điểm duy nhất là ẵm vàng. Vậy mà, giấc mơ đó đã bị bóp vụn khi để đối phương lội ngược dòng 17/15. Một nỗi sợ mơ hồ mỗi lần đụng độ với  Thái Lan, vẫn ám ảnh các tuyển thủ chúng ta.

Cầu mây VN đang dậm chân tại chỗ

Chúng  ta thua Thái Lan là điều dễ hiểu bởi đây là cường quốc của đá cầu mây. Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng của họ kể từ sau khi nội dung đội tuyển bị VN nẫng mất HCV ở ASIAD 15, đã có quá nhiều thay đổi về nhân sự. Đấy là sự khác biệt lớn nhất, khi sự cạnh tranh vị trí trong đội tuyển đá cầu của họ rất khốc liệt, ĐTQG luôn có nhiều sự lựa chọn bởi VĐV có trình độ đông như “quân nguyên”.

Trong khi đó một thời gian rất dài, những Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Thu Ba, Bích Thùy…vẫn là chủ lực, trường kỳ khoác áo đội tuyển (kể cả SEA Games 25) khi thiếu đàn em có chất đủ sức thay thế. Thậm chí như Lưu Thị Thanh đã giải nghệ, vẫn phải quay lại ĐT. Có nghĩa, chúng ta không có một sự lột xác sau khi có điểm tựa là hai tấm HCV ở ASIAD 15. Trong bối cảnh như thế, trước đối thủ mạnh hơn, thì tâm lý của các VĐV đá cầu mây của ta luôn sợ hãi trước Thái Lan là điều dễ hiểu.  Việc chờ đợi may mắn đến kiểu như ASIAD 15, càng ngày càng khó khả thi bởi Thái Lan ngày càng tiệm tiến về mọi mặt.

Ví như trận CK hôm qua, BHL vẫn chỉ trông chờ vào sở trường phát cầu của Thúy An và Huyền Trang, vị trí chuyên biệt. Thuận lợi đó đã không còn, bởi luật mới quy định mỗi đội chỉ được phát cầu 3 lần, sau đó có ghi điểm hay không cũng phải nhường quyền phát cầu cho đối thủ. Thái Lan, với tố chất đặc biệt và trình độ chuyên môn tốt hơn, đặc biệt là một người có có thể chơi tốt nhiều vị trí, đã khiến cho nỗ lực san bằng đẳng cấp của cầu mây VN ngày càng khó thêm. Hôm qua, rất nhiều lần BHL Thái Lan thay người, kể cả đưa vị trí chủ công thay chuyền hai, vẫn tròn vai.

Tóm lại, việc thất bại trước Thái Lan là điều dễ hiểu. Cầu mây VN đến thời điểm này vẫn chỉ là tự tìm tòi, học hỏi là chính, lực lượng mỏng. Đã có lúc các chuyên gia Thái Lan đã nhận lời mời sang giúp đỡ nhưng rồi sau đó đã bị cấp trên của họ “tuýt còi”.

Giờ đây cầu mây chỉ còn trông chờ vào nội dung  đá đôi. Thái Lan không tham dự nội dung này nhưng một đối thủ khác còn đáng gờm hơn là Myanmar, VĐ SEA Games 25.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm