(TT&VH) - Hôm qua, giải đấu cuối cùng trong năm của hệ thống Super Series đang diễn ra ở Hong Kong đã xảy ra những “chuyện lạ”. Nhân vật chính của những “chuyện lạ” này là 2 tay vợt hàng đầu Trung Quốc và thế giới, Lin Dan và Jin Chen. Cả 2 đều tuyên bố bỏ cuộc khi đã lọt tới vòng tứ kết ở nội dung đơn nam. Hiện nguyên nhân về cuộc rút lui của 2 tay vợt Trung Quốc này vẫn chưa được làm rõ.
Tay vợt số 1 Trung Quốc Lin Dan, người vừa giành ngôi vô địch đơn nam tại Asian Games 16, “nổ” phát súng đầu tiên ngay trước trận gặp lại tay vợt người VN Tiến Minh. Sự rút lui của Lin Dan khiến những người hâm mộ tay vợt này rất bất ngờ, bởi trước đó, trong trận thắng tay vợt người Hàn Quốc Wan Ho Shon ở vòng 2, Lin Dan chứng tỏ sự quyết tâm rất lớn giành ngôi vô địch năm nay và không có biểu hiện về chấn thương.
Người hâm mộ và giới chuyên môn cầu lông thế giới tỏ ra rất tiếc nuối về trường hợp bỏ cuộc của Lin Dan, bởi nếu như đánh bại Tiến Minh ở vòng tứ kết (điều này gần như chắc chắn sẽ xảy ra), tại vòng bán kết sẽ là trận chung kết sớm giữa 2 tay vợt sừng sỏ nhất làng cầu lông thế giới là Lin Dan và Lee Chong Wei (Malaysia), nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tất nhiên, với những người hâm mộ tay vợt Nguyễn Tiến Minh, đây là một tin không thể vui hơn, khi tay vợt người TPHCM tiến vào tới vòng bán kết mà không tốn mất một giọt mồ hôi nào. Quan trọng hơn, Tiến Minh sẽ không bị mất sức để bước vào trận bán kết với thể trạng tốt nhất. Thế nhưng, không chỉ có một mình Tiến Minh được hưởng niềm vui từ trên trời rơi xuống hôm qua. Ở nhánh cùng với Tiến Minh, một tay vợt người Trung Quốc khác là Jin Chen cũng bất ngờ bỏ cuộc. Như vậy, trong số 6 tay vợt người Trung Quốc tham dự giải đấu được coi là “sân nhà” này, chỉ còn duy nhất tay vợt Long Chen (hạt giống số 7) lọt vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.
Việc Jin Chen bất ngờ bỏ cuộc khiến lợi thế của Tiến Minh không còn nhiều ý nghĩa, khi chính Lee Chong Wei cũng bước vào bán kết mà không mất chút sức lực nào. Nếu so về lối đánh, gặp Lee Chong Wei được cho là “dễ thở” hơn nhiều so với gặp Lin Dan và cơ hội chiến thắng trong trận bán kết hôm nay với Tiến Minh trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng, Tiến Minh sẽ phải làm thật tốt, giống như anh đã từng làm trong trận thắng lịch sử Lee Chong Wei năm 2009. Hy vọng với thể lực tốt nhất và thâm lý thoải mái (vượt mục tiêu khi lọt vào tới tứ kết), Tiến Minh sẽ lặp lại tạo ra cơn địa chấn trước Lee Chong Wei một lần nữa.
![]() Tiến Minh đã tiến vào tới vòng bán kết mà không tốn mất một giọt mồ hôi nào. Ảnh: Getty |
Người hâm mộ và giới chuyên môn cầu lông thế giới tỏ ra rất tiếc nuối về trường hợp bỏ cuộc của Lin Dan, bởi nếu như đánh bại Tiến Minh ở vòng tứ kết (điều này gần như chắc chắn sẽ xảy ra), tại vòng bán kết sẽ là trận chung kết sớm giữa 2 tay vợt sừng sỏ nhất làng cầu lông thế giới là Lin Dan và Lee Chong Wei (Malaysia), nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tất nhiên, với những người hâm mộ tay vợt Nguyễn Tiến Minh, đây là một tin không thể vui hơn, khi tay vợt người TPHCM tiến vào tới vòng bán kết mà không tốn mất một giọt mồ hôi nào. Quan trọng hơn, Tiến Minh sẽ không bị mất sức để bước vào trận bán kết với thể trạng tốt nhất. Thế nhưng, không chỉ có một mình Tiến Minh được hưởng niềm vui từ trên trời rơi xuống hôm qua. Ở nhánh cùng với Tiến Minh, một tay vợt người Trung Quốc khác là Jin Chen cũng bất ngờ bỏ cuộc. Như vậy, trong số 6 tay vợt người Trung Quốc tham dự giải đấu được coi là “sân nhà” này, chỉ còn duy nhất tay vợt Long Chen (hạt giống số 7) lọt vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.
Việc Jin Chen bất ngờ bỏ cuộc khiến lợi thế của Tiến Minh không còn nhiều ý nghĩa, khi chính Lee Chong Wei cũng bước vào bán kết mà không mất chút sức lực nào. Nếu so về lối đánh, gặp Lee Chong Wei được cho là “dễ thở” hơn nhiều so với gặp Lin Dan và cơ hội chiến thắng trong trận bán kết hôm nay với Tiến Minh trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng, Tiến Minh sẽ phải làm thật tốt, giống như anh đã từng làm trong trận thắng lịch sử Lee Chong Wei năm 2009. Hy vọng với thể lực tốt nhất và thâm lý thoải mái (vượt mục tiêu khi lọt vào tới tứ kết), Tiến Minh sẽ lặp lại tạo ra cơn địa chấn trước Lee Chong Wei một lần nữa.
G.M
