(TT&VH) - 8 năm qua, các chân sút ngoại thay nhau thống trị danh sách các cây ghi bàn hàng đầu tại V-League. Điều đó đã chỉ ra một sự thất thế của các tiền đạo Việt Nam. Tuy vậy, trong khoảng 3 mùa giải trở lại đây, các chân sút nội đã có những tiến bộ rất rõ rệt và còn có những con số thống kê khác đang ủng hộ để họ đừng đánh mất niềm tin vào một ngày soán ngôi “Vua phá lưới”.
Chúng ta bắt đầu từ mùa giải 2007, năm đánh dấu sự sa sút thảm hại của các tiền đạo nội, khi trong danh sách 10 cây ghi bàn hàng đầu đều là tên của các cầu thủ ngoại quốc. Cụ thể, vị trí thứ nhất thuộc về Almeida (SHB.ĐN) với 16 bàn thắng, còn xếp thứ 10 là cầu thủ Thái Lan, Sarayoot với 11 bàn.
Có 2 nguyên nhân dẫn đến sự sa sút thảm hại của các chân sút nội là (1) đây là thời điểm khủng hoảng sau giai đoạn thoái trào của thế hệ vàng thứ nhất và (2) sau khoảng 5 mùa giải các tiền đạo ngoại đổ bộ vào VN, họ đã bắt đầu tỏ rõ ưu thế của mình.
Nhưng bắt đầu từ mùa giải 2008, các tiền đạo VN đã ghi dấu ấn trở lại. Bằng chứng là trong tốp 10 chân sút xuất sắc nhất có 3 cầu thủ người Việt là Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Đức Dương (đồng hạng 5 với 12 bàn thắng) và Lê Công Vinh (đồng hạng 8 với những tên tuổi như Philani, Nildo Junior, cùng 11 bàn). Tuy vậy, đây cũng là năm ghi nhận thành tích tốt nhất của một chân sút ngoại tại V-League, khi Almeida tiếp tục sở hữu danh hiệu “Vua phá lưới” với 23 bàn thắng. Thành tích của những tiền đạo nội kể trên so với con số 23 vừa nhắc rõ ràng vẫn còn rất khiêm tốn.
![]() Quang Hải đang là một trong những tiền đạo nội hàng đầu VN hiện nay |
Bước sang mùa giải 2010, khả năng của các tiền đạo VN tuy không giảm sút quá nhiều (Quang Hải vẫn ghi được 13 bàn thắng), nhưng việc chỉ có mình chân sút người Khánh Hòa lọt vào danh sách các cây ghi bàn hàng đầu lại ghi nhận một sự xuống dốc của các tiền đạo người Việt. Trên bảng xếp hạng trong năm 2010, một ưu thế rõ rệt lại nghiêng về phía các cầu thủ ngoại.
Trên thực tế, sự ổn định phong độ vốn là điều hiếm gặp ở các cầu thủ VN. Rất thường thấy, việc cầu thủ đá hay ở mùa này nhưng đột nhiên “mất tích” ở mùa sau trên các sân cỏ khắp cả nước. Nhưng việc 3 mùa giải gần đây, các chân sút VN đều lọt vào danh sách những cây ghi bàn hàng đầu ít nhất cũng phản ánh một sự tiến bộ rất đáng ghi nhận của họ. Hy vọng mùa giải 2011 sẽ tiếp tục theo xu hướng đó!
Danh sách các Vua phá lưới V-League 10 năm qua | ||||
Mùa giải | Cầu thủ | Quốc tịch | CLB | Số bàn thắng |
2000-2001 | Đặng Đạo | Việt Nam | Khánh Hòa | 11 |
2001-2002 | Hồ Văn Lợi | Việt Nam | Cảng SG | 9 |
2003 | Achilefu | Nigeria | Nam Định | 11 |
2004 | Amaobi | Nigeria | Nam Định | 15 |
2005 | Kesley Alves | Brazil | Bình Dương | 21 |
2006 | Elenildo | Brazil | TMN.CSG | 18 |
2007 | Almeida | Brazil | SHB.ĐN | 16 |
2008 | Almeida | Brazil | SHB.ĐN | 23 |
2009 | Merlo | Argentina | SHB.ĐN | 15 |
Lazaro | Brazil | QK 4 | 15 | |
2010 | Merlo | Argentina | SHB.ĐN | 19 |
Hoàng Minh
