Bóng đá Việt

Câu chuyện thể thao: Thương hiệu đội tuyển

26/12/2008 13:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Hôm nay, buổi khai mạc diễn ra trong không khí phấn khởi của chiến thắng trước Thái Lan, chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chúng mừng đội tuyển”.

Đấy là phát biểu khai mạc lớp tập huấn giám sát trọng tài của nguyên Trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng. Cánh trọng tài vỗ tay rần rần, xì xào bàn tán chuyện Việt Nam thắng Thái.

Còn giảng viên FIFA người Thái Lan, ông Pirom, cũng bắt đầu lời phát biểu bằng những ngợi khen rất thật: “Chơi như thế, tôi tin tưởng trận chung kết lượt về các bạn sẽ tiếp tục thắng Thái Lan để vô địch. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện”.

Thế đấy, có thể nói cảm hứng toàn xã hội lúc này đều giành hết cho kỳ tích của đội tuyển. Những ưu tư lo buồn thường nhật được tạm gác sang một bên.

Cuộc sống rất cần những khoảnh khắc thăng hoa như vậy. Ngay chuyện vui chơi ngày Giáng sinh năm nay cũng mang niềm vui bóng đá.

Bình thường các năm, cứ dịp các các “vua” tề tựu tại Đà Nẵng, thì đây là tiêu điểm thực sự của đời sống bóng đá nước nhà, và các quan chức VFF luôn có mặt đầy đủ.

Nhưng năm nay, đại diện quan chức cao cấp VFF chỉ có mình ông Phó TTK, cũng là nguyên Trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng, đóng chốt tại thành phố miền Trung. Còn lại, số thì theo chân đội tuyển, số lo vụ bán vé và khâu tổ chức trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Tất cả như sôi lên! Cứ nói là VFF chuyến này bội thu đủ thứ.
 
Để niềm vui này kéo dài trong tương lai không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Trước hết là uy danh. Có thể nói trong lịch sử bóng đá nước nhà, thì đây là một trong ít thời điểm LĐBĐ VN nở mày nở mặt nhất với bạn bè năm châu.

Riêng chuyện bán vé, chắc chắn hầu bao của VFF sẽ căng lên trông thấy. Người người, ngành ngành kêu trời vì không có vé đủ nói lên điều đó. Rất chính đáng, mừng cho VFF. Nó trái với cảnh mới đây thôi, T&T Cup tổ chức trong tháng 10, các khán đài lạnh lẽo đến rợn người.

Tất cả đều nhờ thương hiệu của đội tuyển đã được nâng giá đến kinh ngạc, sau kỳ tích mà thầy trò ông “Tô” lập được.

Thực ra, đội tuyển chỉ lên giá một tuần trở lại đây mà thôi, bắt đầu từ trận đấu trên chân trước Singapore ở bán kết lượt đi. Thừa thắng xông lên, chúng ta hết đè Sing rồi tiếp tục nhấn chìm người Thái ngay trên thánh địa của họ.

Dự kiến nếu vô địch, đội tuyển được thưởng cả chục tỷ đồng; có thể hơn nữa cũng xứng đáng.

Đấy là tấm lòng thật sự, đã thành truyền thống của người hâm mộ và các Mạnh Thường Quân ở ta. Nếu đá hết mình, có thành tích thì tiền tự nhiên sẽ về. Điều đó ý nghĩa hơn kiểu treo thưởng trước, nhưng không nhận được vì thành tích trì trệ.

Nước lên thuyền nổi. Đội tuyển thăng hoa, dĩ nhiên kéo theo thương hiệu của VFF, trên cả là thương hiệu bóng đá nước nhà bay bổng. Chắc chắn sau chiến tích hạ Thái Lan (nếu vô địch càng tuyệt vời), VFF sẽ dễ dàng hơn khi kêu gọi các doanh nghiệp nhảy vào tài trợ cho đội tuyển dù tất cả đang phải đương đầu với những khó khăn kinh tế trong năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Đây là lời giải cho bài toán tìm tài trợ mà điều mà VFF luôn nhọc lòng tìm kiếm sau biến cố năm 2005. Còn nhớ tại vòng loại Olympic Bắc Kinh và ASIAN Cup 2007, bóng đá VN cũng làm nức lòng khán giả nhưng đùng một cái đến SEA Games 24 lại thất bại ê chề. Ngay sau đó, Vietcombank, Tôn Hoa Sen và Li Ning lần lượt chia tay ĐTQG. Mới đây, Yamaha kết duyên với đội tuyển bẳng bản hợp đồng có giá trị là 500.000 USD trong 2 năm. Nhưng, số tiền này ngoài ĐTQG, còn phải san sẻ cho ĐT Olympic QG, chưa kể đủ thứ phải chi cho chiến dịch chinh phục SEA Games 25.

Còn bản hợp đồng với Nike (5 triệu USD trong 5 năm) lại chỉ được quy đổi ra trang phục và dụng cụ tập luyện.

Có nghĩa, VFF vẫn đang rất cần thêm những nhà tài trợ có tiềm lực kinh tế, những bản hợp đồng có giá trị thực sự để 2 đội tuyển không phải vân vi chuyện tiền nong mà tập trung vào chuyên môn cũng như các kết hoạch tập huấn, thi đấu.

Nói thế để thấy, chiến tích của thầy trò HLV Calisto (cùng trước đó là U22 QG vô địch Mederka Cup) đang tạo ra bệ phóng cho VFF trong việc vận động tài trợ cho đội tuyển, kể cả các giải nằm trong hệ thống thi đấu mỗi năm cũng thuận lợi hơn.

Hãy cùng nhau giữ ngọn lửa bóng đá Việt luôn đượm như mấy ngày qua, đấy mới là nhiệm vụ khó khăn hơn cả!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm