V-League

SHB.ĐN sa sút và sân Chi Lăng trước khả năng “biến mất”: Chi Lăng sẽ chỉ còn trong sử

23/07/2010 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chi Lăng! Chi Lăng, tiếng ai  hò reo vang trời. Chi Lăng! Chi Lăng! Bóng ai tranh hùng muôn đời (Lưu Hữu Phước). Thánh địa Chi Lăng cùng SHB.ĐN hào hùng cũng đang có nguy cơ chìm vào “sử".

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vừa rồi, Ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói: “TP Đà Nẵng có chủ trương phát triển về phía nam nên sắp tới sân vận động Chi Lăng sẽ được giải tỏa và xây mới tại khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (Cẩm Lệ)”.

Cũng tại phiên chất vấn  sáng 14-7, các đại biểu đã có nhiều tranh luận khá quyết liệt liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập nước trong nội thị Đà Nẵng...

Hai câu chuyện, một liên quan đến bóng đá, một đến nguy cơ mất cân bằng giữa phát triển diện mạo thành phố với môi trường sinh thái, sức khỏe người dân chẳng ăn nhập gì đến nhau, nhưng mang nặng tính biểu cảm với bóng đá Đà thành lúc này.


  Thánh địa Chi Lăng những ngày hạnh phúc -Ảnh: Lê Phi Hải

Cái sân Chi Lăng đập đi, người dân chắc chắn sẽ vô cùng luyến nhớ. Hình ảnh thân thương và hào hùng của nó ngấm vào máu bao thế hệ, không chỉ với trái bóng tròn. Người Đà Nẵng sẽ có một cái sân hoành tráng hơn, nhưng để làm quen với nó chắc phải mất rất nhiều thời gian.

Thực tế, cái tin giải tỏa sân Chi Lăng (mới sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư 50.899.000.000 đồng),  đã trở thành câu chuyện trăn trở của rất nhiều người dân Đà thành, đặc biệt những ai đã nặng nợ với trái bóng. Họ không tránh được cảm giác chênh vênh. Nỗi buồn càng nhân lên khi đúng thời điểm này, SHB.ĐN đã để thua trận đầu tiên trong 2 năm qua. Đấy thực sự là cú sốc, đánh vào niềm kiêu hãnh, niềm tin rằng bóng đá địa phương này đã thực sự hóa rồng, miễn nhiễm với những căn bệnh lưu cữu của bóng đá bao cấp.

Hôm qua ngồi với Nho Đức, danh thủ một thời của bóng đá Quảng- Đà, nay quản lý sân Chi Lăng. Ông Đức kêu trời thời gian gần đây thất thu trầm trọng, thu không đủ bù chi. Điển hình như trận gặp SLNA vừa rồi tiền bán vé chỉ 30 triệu đồng. “Khán giả họ tinh lắm, đá bất thường là họ tẩy chay ngay”, anh Đức lắc đầu.

Đấy thực sự là thảm họa, bởi cả nước đã biết đến Chi Lăng như là địa chỉ đỏ của bóng đá chuyên nghiệp, xét dưới góc độ khán giả hâm mộ và thủy chung. Vậy mà, thoắt một cái người hâm mộ Đà thành ngoảnh mặt thì phải có vấn đề nghiêm trọng lắm họ mới thể hiện như vậy.

Đành rằng đội bóng nào cũng có chu kỳ đi xuống, nhưng mùa này đúng là SHB.ĐN đã quá nhiều  trận đấu gây tranh cãi bởi sự bất thường của nó. Đầu tiên là bị LS.Thanh Hóa lúc ấy đang rối ren nẫng mất Siêu Cup. Sau đó, để HA.GL hạ đo ván ở trận bán kết Cúp QG ngay trên sân Chi Lăng. Gần đây họ đi xuống thê thảm. 4 trận không thắng, rồi giải hạn trước HN.T&T xong, lại thua đội bóng đang bê bết Navibank.SG một cách bạc nhược. Trận thua SLNA thực sự là cú đánh vào niềm tin người hâm mộ.

Ai cũng ngơ ngác, tự hỏi điều gì đang xảy ra với SHB.ĐN. Từ ngày chuyển giao, cầu thủ đã đổi đời khi tiền bạc sung túc hơn, HLV Huỳnh Đức cũng được tạo điều kiện tối đa. Tuy vậy, băn khoăn, lo lắng cũng không ít. Phải chăng khi chạm đỉnh thành tích lẫn tiền bạc  thầy trò Huỳnh Đức đã không duy trì được động lực, bản năng của kẻ chiến thắng nữa? Sự đổi đời nhanh chóng nhưng tác phong nghiệp dư vẫn còn đậm đặc, có giống như câu chuyện mất cân bằng sinh thái, an toàn vệ sinh.

Dường như sự tụt dốc của SHB.ĐN không kiểm soát được nữa. Mấy ngày trước Chủ tịch VFF bảo rằng bất thường. Ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng điện thoại cho bầu Hiển, để tìm cách vực dậy đội bóng. Cuối tuần này, ông Hiển sẽ phải trực tiếp bay vào để “dẹp loạn”.

SHB.ĐN và Chi Lăng thực sự chỉ còn trong  “sử sách” ư?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm