* Bàn thắng: Minh Tuấn 24’, Hùng Sơn 60’, Rogerio 64’ - Lương Phúc 34’, Phillips 45’
(TT&VH) - M.NĐ đã dốc toàn sức lực cho trận đấu này, và lẽ ra đã có một kết quả khả quan. Nhưng họ đã lùi về quá sớm và quá sâu để bảo toàn tỉ số 2-1, rồi thua ngược đầy cay đắng.
Lâu lắm rồi trên sân nhà, SHB.ĐN mới rời sân sau 45 phút với tâm trạng hoảng loạn như thế. Từ cầu thủ đến BHL đều nhớn nhác. Trong khi đó, M.NĐ vui như hội. Chủ tịch CLB Nguyễn Hưng Thái móc điện thoại báo cáo chiến tích đang dẫn trước SHB.ĐN 2-1. Khi tiền đạo Philip nâng tỷ số lên 2-1 cho M.NĐ ở phút cuối hiệp 1, sau đường chuyền tuyệt vời bên cánh phải của Hoa Hùng, rất nhiều CĐV của SHB Đà Nẵng đã bức xúc bỏ ra về.
Nhiều người đã mượng tượng một kết quả cay đắng với họ. 2 năm qua, chưa bao giờ họ để thua trên sân Chi Lăng ở mặt trận V-League. Chẳng khác gì một trận “động đất”, nếu như tác giả đốn ngã thầy trò Lê Huỳnh Đức là đội đang dưới đáy bảng như M.NĐ.
Nguy cơ ấy hiện ra rất rõ bởi SHB.ĐN thiếu vắng quá nhiều vị trí chủ chốt: Hải Lâm, Phước Vĩnh, Merlo, Quốc Anh, Quang Cường, Thanh Phúc, Văn Học vắng mặt. Khi trận đấu diễn ra mới 18 phút, thêm Phan Thanh Hưng phải tập tễnh rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn. Chỉ 6 phút tham chiến, Tuấn đã bất ngờ đưa đội nhà dẫn trước bằng cú đệm bóng ở cự li gần trong thế không thể thuận lợi hơn.

Nguyễn Rogerio đã ghi bàn thắng quý như Vàng để SHB.ĐN vô địch lượt đi – Ảnh: Lê Phi Hải
Có bàn thắng trước, tinh thần cầu thủ chủ nhà bốc lên. Thế nhưng, sự nhiệt tình vẫn không thể khỏa lấp được những lỗ hổng do nhiều trụ cột để lại. Cùng lúc, đội khách chơi hay và khỏe một cách bất ngờ. Những pha dàn xếp tấn công của đội khách ở hai biên nguy hiểm, đẩy hàng thủ SHB.ĐN vào thế co cụm. Nam Định ghi liền 2 bàn. Nhưng tiếc rằng sau đấy, Ngọc đã bị chấn thương phải rời sân, khiến khu trung tuyến của Nam Định bị suy giảm trông thấy.
Đầu hiệp 2, Huỳnh Đức liên tiếp có hai sự thay đổi. Trung vệ trẻ Thành Trung thế chỗ hậu vệ trái Quốc Thanh. Tiền đạo Mendez rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Anh Phúc. Trung đá cặp cùng Cao Cường ở vị trí trung vệ. Hoàng Quảng được rút sang chơi hậu vệ trái. Anh Phúc chơi tiền vệ trung tâm cạnh Nguyễn Rogerio trong khi Nguyên Sa dạt sang đá tiền vệ trái. Tuyến trên, Minh Tuấn “bắt tay” với Nicolas làm nhiệm vụ săn bàn. Dù nỗ lực, nhưng cả hai chân sút này luôn bất lực khi tiếp cận khung thành thủ môn Ngọc Tú. Liên tiếp bỏ rơi những cơ hội khiến SHB.ĐN rơi vào bế tắc.
Nhưng sự lùi sâu của Nam Định đã cho họ cơ hội. Cú sút chớp nhoáng của Hùng Sơn chếch bên cánh trái bóng đi như trái phá đưa trận đấu trở về cân bằng ở phút 60. Hùng Sơn là vậy, anh thường xuất hiện vô cùng kịp thời cứu nguy cho SHB.ĐN ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. Sau đấy chính anh lại có cú câu bóng chính xác từ bên cánh trái vào để Nguyễn Rogerio đánh đầu ấn định tỷ số 3-2, đánh sụm mọi nỗ lực của M.NĐ.
Một trận thua đáng tiếc cho đội bóng thành Nam, khi họ đã không tận dụng được lợi thế dẫn trước ở hiệp 1, khi lực lượng SHB.ĐN sứt mẻ nghiêm trọng còn tâm lý thì có vấn đề. Âu cũng nói lên một điều: sức M.NĐ chỉ đến đó, thế là họ đã gắng lắm rồi!
(TT&VH) - M.NĐ đã dốc toàn sức lực cho trận đấu này, và lẽ ra đã có một kết quả khả quan. Nhưng họ đã lùi về quá sớm và quá sâu để bảo toàn tỉ số 2-1, rồi thua ngược đầy cay đắng.
Lâu lắm rồi trên sân nhà, SHB.ĐN mới rời sân sau 45 phút với tâm trạng hoảng loạn như thế. Từ cầu thủ đến BHL đều nhớn nhác. Trong khi đó, M.NĐ vui như hội. Chủ tịch CLB Nguyễn Hưng Thái móc điện thoại báo cáo chiến tích đang dẫn trước SHB.ĐN 2-1. Khi tiền đạo Philip nâng tỷ số lên 2-1 cho M.NĐ ở phút cuối hiệp 1, sau đường chuyền tuyệt vời bên cánh phải của Hoa Hùng, rất nhiều CĐV của SHB Đà Nẵng đã bức xúc bỏ ra về.
Nhiều người đã mượng tượng một kết quả cay đắng với họ. 2 năm qua, chưa bao giờ họ để thua trên sân Chi Lăng ở mặt trận V-League. Chẳng khác gì một trận “động đất”, nếu như tác giả đốn ngã thầy trò Lê Huỳnh Đức là đội đang dưới đáy bảng như M.NĐ.
Nguy cơ ấy hiện ra rất rõ bởi SHB.ĐN thiếu vắng quá nhiều vị trí chủ chốt: Hải Lâm, Phước Vĩnh, Merlo, Quốc Anh, Quang Cường, Thanh Phúc, Văn Học vắng mặt. Khi trận đấu diễn ra mới 18 phút, thêm Phan Thanh Hưng phải tập tễnh rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn. Chỉ 6 phút tham chiến, Tuấn đã bất ngờ đưa đội nhà dẫn trước bằng cú đệm bóng ở cự li gần trong thế không thể thuận lợi hơn.

Nguyễn Rogerio đã ghi bàn thắng quý như Vàng để SHB.ĐN vô địch lượt đi – Ảnh: Lê Phi Hải
Đầu hiệp 2, Huỳnh Đức liên tiếp có hai sự thay đổi. Trung vệ trẻ Thành Trung thế chỗ hậu vệ trái Quốc Thanh. Tiền đạo Mendez rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Anh Phúc. Trung đá cặp cùng Cao Cường ở vị trí trung vệ. Hoàng Quảng được rút sang chơi hậu vệ trái. Anh Phúc chơi tiền vệ trung tâm cạnh Nguyễn Rogerio trong khi Nguyên Sa dạt sang đá tiền vệ trái. Tuyến trên, Minh Tuấn “bắt tay” với Nicolas làm nhiệm vụ săn bàn. Dù nỗ lực, nhưng cả hai chân sút này luôn bất lực khi tiếp cận khung thành thủ môn Ngọc Tú. Liên tiếp bỏ rơi những cơ hội khiến SHB.ĐN rơi vào bế tắc.
Nhưng sự lùi sâu của Nam Định đã cho họ cơ hội. Cú sút chớp nhoáng của Hùng Sơn chếch bên cánh trái bóng đi như trái phá đưa trận đấu trở về cân bằng ở phút 60. Hùng Sơn là vậy, anh thường xuất hiện vô cùng kịp thời cứu nguy cho SHB.ĐN ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. Sau đấy chính anh lại có cú câu bóng chính xác từ bên cánh trái vào để Nguyễn Rogerio đánh đầu ấn định tỷ số 3-2, đánh sụm mọi nỗ lực của M.NĐ.
Một trận thua đáng tiếc cho đội bóng thành Nam, khi họ đã không tận dụng được lợi thế dẫn trước ở hiệp 1, khi lực lượng SHB.ĐN sứt mẻ nghiêm trọng còn tâm lý thì có vấn đề. Âu cũng nói lên một điều: sức M.NĐ chỉ đến đó, thế là họ đã gắng lắm rồi!
HỮU QUÝ