V-League

Câu chuyện thể thao: Biểu tượng

14/07/2010 13:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, TĐCS.ĐT nhận được tin vui khi họ được bầu là Đội bóng xuất sắc nhất tháng 6. Vài ngày nữa danh hiệu HLV xuất sắc mới có, nhưng chẳng khó đoán HLV Phạm Công Lộc sẽ giúp đội bóng vùng Đồng Tháp Mười hoàn tất cú đúp giải thưởng.

1. Cuộc sống ngày càng xô bồ, càng sính cái mẽ ngoài thì những giá trị mang tính chân phương theo kiểu “tốt gỗ” càng quý. HLV Phạm Công Lộc không lẫn vào đâu được trong làng HLV nội ở sự thô ráp, chân chất. Có điều, đố ai bây giờ dám chê chuyên môn của ông thầy mới có 2 tuổi nghề làm V-League.


Đồng Tháp sau thành công năm ngoái, mùa giải này dưới tay ông Lộc tiếp tục biểu đồ đi lên. Phong độ của họ ổn định bậc nhất. Tinh thần lẫn sức khỏe tuyệt vời. Công tác tổ chức cũng ổn, điều đó chứng tỏ năng lực quản lý của họ Phạm đâu thua kém ai.


Có cần phải thét ra lửa, vác ghế canh me quân nhảy rào hay bố trí “gián điệp” để cầu thủ nào vào vũ trường, ngồi bàn số mấy là biết đâu. “Tôi thích làm được cái gì đó là lạ”. Ông Lộc hay nói thế. Thực tế, thầy trò ông đang “lạ” thật. Không lạ sao được khi thiếu gì đội đầu tư trối chết, biểu tượng V-League hay truyền thống một thời nhưng đang đánh mất cái chất của mình.



Sự thành công của TĐCS.ĐT đang khiến cả V-League ngưỡng mộ

Xem SLNA để K.Khánh Hòa hạ sát 4-2 ngay trên thánh địa Vinh, đúng là ngán ngẩm cho sắc vàng lừng lẫy một thời. Sân Vinh mấy khi chứng kiến đội nhà thua to và bạc nhược như thế. Sông Lam tưởng “châu về hợp phố” khi mời được Nguyễn Hồng Thanh về, HLV Hữu Thắng cũng rình rang cùng T&T.HN lượt đi mùa trước. Vậy mà, vẫn chưa lấy được cái chất cho đội bóng xứ Nghệ.

Sông Lam đá tư tưởng cầu hòa, sợ thua dù vẫn sở hữu rất nhiều cầu thủ các đội thèm muốn. Đá đấm như thế thì còn thua thời ông Thịnh “đen” nắm đội. Đã thấy xì xào chuyện tư tưởng có vấn đề sau trận thua K.KH, câu chuyện muôn thuở ở Sông Lam.


Chỉ một vòng đấu thôi cũng đủ để lột tả sự chuyển dịch kỳ khôi của những thế lực cũ trên bản đồ bóng đá nước nhà. Cú ngã của B.BD trước HP.HN không còn là tai nạn nữa, mà tiếp tục củng cố quan điểm rằng cựu vương đã nhạt nhòa bản sắc cũng như lòng tự trọng. Đấy là mới cơ sở quan trọng để nhận định họ khó vô địch mùa giải này.


2 biểu tượng khác từng một thời lừng lẫy là HA.GL và ĐT.LA cũng vậy. Dù có dấu hiệu gượng dậy thì vẫn chỉ là nỗ lực tránh khỏi vùng nguy hiểm, còn để lấy lại vinh quang xưa thì khó có cửa.


Một tượng đài như Thể Công đã hoàn toàn “chết hẳn” kể từ khi chuyển thành LS.TH. “Hổ chết để da”, đấy là tính di sản nhưng người ta chẳng thấy chút nào của Thể Công ở LS.TH nữa. Nguy cơ đi play-off đang đến rất gần với đội bóng có quá khứ lẫy lừng này.


Ngay cả SHB.ĐN, năm ngoái đến thời điểm này vô đối thì năm nay diện mạo cũng nhàn nhạt. Nhạt chuyên môn đã đành, tính cách HLV cũng vậy, luôn than khổ mất quân, hao lực nghe phát nhàm.


Thầy trò Huỳnh Đức đang hụt hơi. HN.T&T đang có khả năng vô địch, căn cứ vào nhiều lợi thế. Có điều, để nói họ là biểu tượng mới của V-League, sẽ duy trì được sự ổn định lâu dài mà các biểu tượng cũ không xây dựng được, thì chưa.


2. Nhiều người lầm tưởng biểu tượng của bóng đá chuyên nghiệp là cầu thủ chuyển nhượng phải cao ngất, ngôi sao phải xài hàng hiệu, đi xe bốn bánh mấy tỷ. Đội bóng vô địch phải tuyển nhiều tuyển thủ QG.  Thực ra, có 2 tính chất tiêu biểu và nổi bật nhất của biểu tượng đấy là  tính đơn giản và gần gũi. Hình ảnh trái tim thay thế cho "Tình yêu của con người", "Hình ảnh chim bồ câu" tượng trưng cho "Hòa bình nhân loại".


Nếu TĐCS.ĐT vô địch năm nay, cũng có thể  coi đó là cái kết có hậu kiểu như Tây Ban Nha, trong thời buổi bóng đá thực dụng đang là mốt. Đồng thời, cũng góp phần thay đổi quan niệm bóng đá chuyên nghiệp  tiền là tất cả. Đồng Tháp là đội có tinh thần màu cờ sắc áo bậc nhất, đá tôn trọng khán giả bậc nhất và gợi đến sự lành mạnh nhất.


Tin chắc thầy trò Phạm Công Lộc sẽ tiếp tục chiến thắng, không chỉ hôm qua.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm