(TT&VH) - Năm 2001, SLNA chấp nhận nộp phạt 2.000 USD để không phải đá AFC Champions League (Cúp C1). Sự kiện SLNA bỏ của chạy lấy người chính là hình ảnh tiêu biểu cho các đội bóng VN thời điểm đó, vừa nghèo, vừa “hèn”, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.
Kể cả đến thời điểm trước năm 2009, không phải đội bóng VN nào cũng dám chiến đấu vì danh dự khi tham gia đấu trường châu lục. Nam Định, HP.HN hay HN.ACB đều lần lượt làm mất thể diện bóng đá VN. Đau nhất là Đà Nẵng năm 2006 (thời điểm đó Huỳnh Đức đang là cầu thủ), từng thua khủng khiếp 0-15 trước Gamba Osaka của Nhật Bản tại Cúp C1.

Ông chủ của SHB.Đã Nẵng và HN.T&T, Đỗ Quang Hiển
Những người tiên phong thể hiện khát vọng chinh phục đấu trường châu lục đầu tiên phải kể đến bầu Đức (HA.GL), sau đó là bầu Thắng (ĐT.LA). Cả 2 ông bầu này đã nỗ lực rất nhiều, nhưng rồi không nên cơm cháo gì cũng chán, ngay cả khi đang ở thời kỳ cực thịnh. Chính điều đó đã giúp các đội nhận ra vấn đề: trình độ của các CLB VN chỉ đủ sức đá AFC Cup (C2). Năm ngoái, B.BD đã đi vào lịch sử khi lọt vào đến trận bán kết AFC Cup. Sự kiện đó gây cảm hứng khá mãnh liệt cho SHB.ĐN trước khi bước vào cuộc chinh phục AFC Cup 2010.
SHB.ĐN thực ra là đội bóng của bầu Hiển. Ngay từ thời tiếp nhận bóng đá sông Hàn, ông bầu này đã tuyên bố tham vọng của mình là phải đưa SHB.ĐN bay ra đấu trường châu lục.
Chỉ mới làm bóng đá dăm năm, nhưng ông Hiển đã thực hiện những bước nhảy thần tốc. Ông đã chứng minh mình là người đặc biệt, khi hết đưa SHB.ĐN vô địch sau 17 năm mòn mỏi đến giải cơn khát cho bóng đá Thủ đô. Đấy là những chỉ số để tin rằng những chuyện “đặc biệt” chưa dừng lại với ông bầu nhiều tham vọng và rất cơ mưu này. Xét thành tích, coi như ông đã ngang bằng các ông Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng và B.BD, với 2 lần vô địch V-League.
Đấy là trong nước, còn bây giờ người ta đang chờ đợi khi “ra biển” bầu Hiển sẽ thể hiện bản lĩnh như thế nào. Khi SHB.ĐN đá vòng bảng, thực ra bầu Hiển rất hào hứng với màn trình diễn của đội bóng sông Hàn. Chiến tích 7 trận bất bại đã ngốn của ông chủ không biết bao nhiều tiền thưởng, và bầu Hiển cũng chi rất nhanh, không tiếc.
Hôm qua, bầu Hiển tuyên bố rất khát khao chinh phục AFC Cup, nên sáng nay mới phải lặn lội vào Đà Nẵng úy lạo tinh thần thầy trò Huỳnh Đức. Có thể ghi nhận cái thịnh tình của ông trong thời điểm SHB.ĐN đang rối bời, nhưng không khó cảm nhận bầu Hiển cũng đã biết chắc rất khó làm nên nghiệp lớn, kể cả liệu pháp bơm tiền tối đa cho SHB.ĐN lúc này. “Đội chỉ còn 12 cầu thủ lành lặn, xui quá!”, ông Hiển than thở.
Thời thế bây giờ đã khác. Chuyến ra biển của bầu Hiển ở vòng bảng trời yên gió lặng, nhưng giờ đây SHB.ĐN đang nội thương, chưa đá nhưng khí thế binh tình đã suy giảm nghiêm trọng. Quan trọng hơn, đối thủ của họ rất mạnh. Nếu sức của SHB.ĐN như đầu mùa giải thì có thể hy vọng, đằng này…
Có lẽ, năm nay bầu Hiển sẽ dừng lại ở trên bờ biển Mỹ Khê với SHB.ĐN, để sang năm mới cùng đứa con đẻ HN.T&T băng ra sóng cả, thực hiện cuộc chinh phục đại dương.
Tức là, nếu SHB.ĐN thất bại thì không có nghĩa ông Hiển đã thua.
Kể cả đến thời điểm trước năm 2009, không phải đội bóng VN nào cũng dám chiến đấu vì danh dự khi tham gia đấu trường châu lục. Nam Định, HP.HN hay HN.ACB đều lần lượt làm mất thể diện bóng đá VN. Đau nhất là Đà Nẵng năm 2006 (thời điểm đó Huỳnh Đức đang là cầu thủ), từng thua khủng khiếp 0-15 trước Gamba Osaka của Nhật Bản tại Cúp C1.

Ông chủ của SHB.Đã Nẵng và HN.T&T, Đỗ Quang Hiển
SHB.ĐN thực ra là đội bóng của bầu Hiển. Ngay từ thời tiếp nhận bóng đá sông Hàn, ông bầu này đã tuyên bố tham vọng của mình là phải đưa SHB.ĐN bay ra đấu trường châu lục.
Chỉ mới làm bóng đá dăm năm, nhưng ông Hiển đã thực hiện những bước nhảy thần tốc. Ông đã chứng minh mình là người đặc biệt, khi hết đưa SHB.ĐN vô địch sau 17 năm mòn mỏi đến giải cơn khát cho bóng đá Thủ đô. Đấy là những chỉ số để tin rằng những chuyện “đặc biệt” chưa dừng lại với ông bầu nhiều tham vọng và rất cơ mưu này. Xét thành tích, coi như ông đã ngang bằng các ông Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng và B.BD, với 2 lần vô địch V-League.
Đấy là trong nước, còn bây giờ người ta đang chờ đợi khi “ra biển” bầu Hiển sẽ thể hiện bản lĩnh như thế nào. Khi SHB.ĐN đá vòng bảng, thực ra bầu Hiển rất hào hứng với màn trình diễn của đội bóng sông Hàn. Chiến tích 7 trận bất bại đã ngốn của ông chủ không biết bao nhiều tiền thưởng, và bầu Hiển cũng chi rất nhanh, không tiếc.
Hôm qua, bầu Hiển tuyên bố rất khát khao chinh phục AFC Cup, nên sáng nay mới phải lặn lội vào Đà Nẵng úy lạo tinh thần thầy trò Huỳnh Đức. Có thể ghi nhận cái thịnh tình của ông trong thời điểm SHB.ĐN đang rối bời, nhưng không khó cảm nhận bầu Hiển cũng đã biết chắc rất khó làm nên nghiệp lớn, kể cả liệu pháp bơm tiền tối đa cho SHB.ĐN lúc này. “Đội chỉ còn 12 cầu thủ lành lặn, xui quá!”, ông Hiển than thở.
Thời thế bây giờ đã khác. Chuyến ra biển của bầu Hiển ở vòng bảng trời yên gió lặng, nhưng giờ đây SHB.ĐN đang nội thương, chưa đá nhưng khí thế binh tình đã suy giảm nghiêm trọng. Quan trọng hơn, đối thủ của họ rất mạnh. Nếu sức của SHB.ĐN như đầu mùa giải thì có thể hy vọng, đằng này…
Có lẽ, năm nay bầu Hiển sẽ dừng lại ở trên bờ biển Mỹ Khê với SHB.ĐN, để sang năm mới cùng đứa con đẻ HN.T&T băng ra sóng cả, thực hiện cuộc chinh phục đại dương.
Tức là, nếu SHB.ĐN thất bại thì không có nghĩa ông Hiển đã thua.
NGỌC HÒA