Bóng đá Italy

Lược sử về sự chấm dứt của một tình bạn

26/07/2011 12:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Họ đã bên nhau nhiều năm với tư cách là những người bạn chiến đấu, những người cùng có mặt trong HĐQT Inter. Ngay cả khi một trong số họ không còn làm cho Inter, thì cả hai vẫn tiếp tục chống Juve và Milan, theo những cách khác nhau. Tình bạn ấy đã rạn vỡ vì những mâu thuẫn liên quan đến bản quyền truyền hình. Nhưng bây giờ tình bạn ấy mới thực sự không còn nữa. Vì Calciopoli.

Họ đã từng là bạn bè

Họ đã từng là những người bạn tốt của nhau, tốt cho đến khi một cuộc chiến nước bọt nổ ra xung quanh những vấn đề của một vụ scandal và những hệ quả kéo dài suốt 5 năm nó đã chấm dứt tất cả. Họ là Diego Della Valle, chủ tịch Fiorentina, ông chủ quyền thế và lịch lãm của một đế chế thời trang (hãng giày Tod’s với những sản phẩm sang trọng đắt tiền) và Massimo Moratti, ông chủ của Inter Milan, ông vua từ những cú áp phe hóa dầu của nước Ý, với tài sản nhân lên gấp bội nhờ giá dầu lên chóng mặt trong những năm qua. Người ta bảo rằng, trong thương trường, không ai có bạn, trong bóng đá cũng thế, nhất là bóng đá Ý, nơi người ta luôn “liên minh” với nhau để tồn tại bằng cách chống lại một ai đó. Nhưng họ đã từng là bạn, thực sự là vậy.

Della Valle ngồi cạnh Moratti trong phiên tòa xử vụ Scudetto 2006

Della Valle đã từng có chân trong HĐQT của Inter từ tháng 5/1995 đến cuối năm 2001, là một trợ thủ đắc lực cho Moratti trong những năm đau khổ vì không với tới Scudetto ấy của Inter. Della Valle rời Inter để hóa thân thành người hùng trong cuộc chiến cứu Fiorentina khi đội bóng này qua đời vì một vụ phá sản và sau đó bị đánh tụt xuống Serie C2 vào tháng 8/2002. Della Valle vẫn là một interista cho đến lúc đó? Chắc chắn rồi. Người ta có thể nhìn thấy ông đã ăn mừng thế nào khi Martins ghi bàn gỡ hòa trong trận derby lượt về với Milan ở bán kết Champions League 2003 và thấy trong mắt ông niềm hy vọng chiến thắng của Inter (điều đã không xảy ra). Thế rồi có một điều gì đó không hay đã bắt đầu trong quan hệ giữa họ, vì đúng như người ta bảo, trong calcio tất cả là đối thủ của nhau, kể cả Moratti và Della Valle, vì quyền lợi chính trị và kinh tế của họ xung khắc nhau trong một mớ bòng bong đã tồn tại nhiều năm ở một nền bóng đá bị phân hóa mạnh mẽ giữa giàu và nghèo, quyền lực và yếu hèn. Della Valle đã từng giống Moratti, muốn làm Robin Hood khi đứng lên chống lại các quyền lực trong một cuộc chiến tranh đến bây giờ vẫn còn làm rung chuyển calcio vì mức độ căng thẳng, cũng như tính thời sự của nó.

Tháng 8/2004, khi Fiorentina vừa lên Serie A, Della Valle bắt đầu một cuộc chiến dai dẳng nhằm đòi lập lại cái gọi là “sự công bằng trong phân chia các nguồn lợi từ truyền hình trả tiền”, một cuộc chiến căng thẳng kéo dài cho đến trước khi xảy ra vụ Calciopoli, làm nóng lên tất cả những mối quan hệ vốn đã vô cùng nóng bỏng ở calcio lúc đó. Trong 18 tháng đấu tranh ấy, Fiorentina cắt đứt quan hệ với tất cả các đại gia, trong đó có Inter và đặc biệt chĩa mũi dùi chỉ trích vào Facchetti, lúc đó là chủ tịch Inter. Điều đó Moratti không hề thích, bởi nó đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng với Inter và ông không muốn quan hệ với Della Valle xấu đi. Nhưng Della Valle không dừng lại. Ông chủ của Fiorentina cũng giống như ông chủ Sensi của Roma trước đó, không chấp nhận một sự thật là 3 đại gia của calcio bỏ túi một nửa số thu nhập từ truyền hình. Cuộc chiến ấy khiến ông có thêm nhiều kẻ thù. Tháng 1/2006, những công kích công khai đầu tiên bùng nổ, khi Della Valle tuyên bố: “Tôi và ông ấy vẫn là bạn, nhưng đã có những điều không hay xảy ra vì thu nhập truyền hình”. Moratti phản pháo: “Với Della Valle, tôi có quan hệ rất tốt, nhưng tôi không thích cái cách ông ấy chĩa súng vào tôi. Tôi luôn sống và làm việc theo pháp luật”.

“Tôi nổi loạn”

Trước khi vụ Calciopoli bùng nổ, Della Valle: “Cuộc chiến mà tôi đã tiến hành đang làm rung chuyển calcio và tôi tưởng đã nhìn thấy những nỗ lực của các CLB khác trong việc đưa calcio trở lại hình thức phân phối bản quyền truyền hình công bằng như cũ. Nhưng bây giờ người ta ngưng đấu tranh. Vì thế tôi nổi loạn”. Tháng 5/2006, những đoạn băng ghi âm các cuộc điện thoại “có mùi” đầu tiên được công bố, trong đó có những đoạn liên quan đến quan hệ của Fiorentina, khi đó đang làm tất cả những gì có thể để trụ hạng, với các đội bóng khác có thể cho họ điểm. Ngay khi ấy, Inter ngỏ ý muốn mua Luca Toni, như một sự trả thù những tuyên bố của Della Valle. Dư luận Italia tin rằng, Moratti nghi ngờ rằng, ông bạn thân từng cùng chiến tuyến chống Juve và Milan của mình hóa ra rất thân Moggi để nhờ vị TGĐ Juve giúp họ trụ hạng. Những nghi ngờ ấy đã kéo dài suốt những năm của thời hậu Calciopoli và bùng nổ trở lại vào đúng thời điểm mà FIGC không dám tước Scudetto 2006 mà họ đã trao cho Inter sau vụ Calciopoli. Della Valle, tin rằng chính Moratti và Facchetti cũng không hề trong sạch, đã công khai đòi Moratti phải “làm rõ những gì đã xảy ra trong vụ Calciopoli”, vụ án đã khiến Fiorentina bị trừ 15 điểm, trong khi Inter được thưởng một Scudetto mà sau đó, lịch sử đã chứng minh là họ không xứng đáng, vì cũng đã làm những điều tương tự như chính Fiorentina.

Câu hỏi mà Della Valle đã đặt ra trong bức thư ngỏ gửi Moratti đăng trên các báo sau khi số phận Scudetto 2006 cuối cùng được định đoạt, rằng tại sao các CLB “cư xử cùng một cách, nhưng lại nhận được những hậu quả khác nhau” có một ý nghĩa hết sức rõ ràng: đấy không chỉ là câu hỏi cho riêng Moratti, mà còn cả một nền bóng đá luôn luôn sống trong ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối. Moratti không trả lời thẳng câu đó, cũng không chấp nhận ngồi xuống cùng bàn để nói chuyện với Della Valle như ông chủ của Fiorentina đã đề nghị. Sẽ không một ai khác ở calcio tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đó. Nó sẽ không bao giờ được trả lời. Bởi với calcio bây giờ, không có tình bạn thực sự nào tồn tại, không tình yêu nào có thật (trừ tình yêu vô điều kiện của các tifosi), chỉ có hận thù và cuộc vật lộn để chạy trốn cái chết.   

Anh Ngọc

                            anhngoc.ttvh@gmail.com

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm