Tiển vệ Carrick - Ảnh Getty
Sau khi cùng đồng đội đặt chân tới Pháp để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Marseille, Carrick đang chờ cuộc thử sức với đại diện của bóng đá Pháp ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu. Sau hai chiến thắng của Tottenham và Arsenal ở Champions League, Carrick đã hy vọng Man United và Chelsea có thể làm nên một vòng đấu nổi bật của các đội bóng Anh.

Phát biểu trên trang chủ của M.U, Carrick đã nhận định: “Champions League là giải đấu được đánh giá cao nhất ở Châu Âu. Chúng tôi rất háo hức khi chứng kiến những chiến thắng của Tottenham và Arsenal hồi tuần trước. Chúng tôi đã phải đợi một thời gian để đến lượt mình thể hiện và Man United đã sẵn sàng cho trận đấu với Marseille. Trong trận đấu tới, cá nhân tôi đặt nhiều hy vọng vào Wayne Rooney. Cậu ấy mới ghi được một bàn thắng không tưởng vào lưới Man City. Chứng kiến bàn thắng của Wayne, tôi đã chạy ăn mừng dọc đường biên. Đó là một cảm xúc khó tả. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ lại có cảm giác đó trong trận đấu tới trên sân Vedolrome”.
Trong khi đó, HLV Alex Ferguson tiết lộ M.Owen sẽ không ra sân trong trận đấu tới với O. Marseille. Dù đã có thể tập nhẹ trở lại nhưng cầu thủ người Anh vẫn nằm ngoài danh sách đăng ký của Man United cho trận đấu tới. Chiến lược gia người Scotland cho biết: “Michael đã dính chấn thương nhẹ trong tuần trước. Cậu ấy đã có thể chạy nhẹ, nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm với tình trạng chấn thương của cậu ấy”.
Thông thường, mỗi khi tham dự các trận đấu lớn như ở giải ngoại hạng Anh hay Champions League, hiếm khi HLV Alex Ferguson sử dụng đội hình ra sân có hai tiền đạo. Do vậy, kể cả khi đã lành lặn chấn thương, cơ hội ra sân của M.Owen là không cao khi trong tay của HLV Ferguson lúc nào cũng có D. Berbatov sẵn sàng vào sân để chia sẻ “gánh nặng” trên hàng công với Wayne Rooney.
Anh Hiển (Tổng hợp)