(TT&VH Online) - Nữ ca sĩ Carla Bruni lại gây tai tiếng: Album sắp ra mắt của cô khiến người Colombia tức giận. Số là trong album này, cô hát về “30 người tình” của cô, trong đó có một người “chí mạng hơn heroin Afghanistan, nguy hiểm hơn bột trắng Colombia”. Bất chấp điều đó, tân Đệ nhất phu phân Pháp ngày càng giành được sự thiện cảm của dân chúng Pháp. Đâu là bí quyết thành công của nữ ca sĩ xinh đẹp?
Người Colombia tức giận
Rốt cuộc Carla Bruni đã gây ra vụ tai tiếng đầu tiên kể từ khi trở thành Đệ nhất phu phân Pháp: Chỉ một ngày sau khi tờ Le Figaro (Pháp) trích đăng một số ca từ trong album của cô dự kiến ra mắt vào trung tuần tháng 7 tới, chính phủ Colombia đã bày tỏ sự phật ý về bài hát Tu es ma came (Anh là ma túy của em). Trong đó Carla Bruni ví sự quyến rũ của một người tình còn “chí tử hơn heroin Afghanistan, nguy hiểm hơn bột trắng Colombia”.
Thế nhưng vụ tai tiếng này dường như không hề làm công chúng Pháp khó chịu. Trái lại người Pháp tỏ ra ngày càng yêu mến Carla Bruni, người mà họ bắt đầu gọi với cái tên trân trọng: “Nữ tổng thống”! Một cuộc thăm dò vừa được tiến hành cho thấy, hiện số người Pháp hài lòng với cô đã lên tới 78%. Có đến 64% cho rằng cô đã làm tốt vai trò là người đại diện nước Pháp trên trường quốc tế và 60% cảm thấy thích thú về việc cô đã tạo ra một hình ảnh mới cho Đệ nhất phu nhân nước Pháp theo cái cách “phi truyền thống” của cô.
![]() Tân Đệ nhất phu phân Pháp kiêm ca sĩ Carla Bruni |
Đâu là bí quyết?
Người Pháp vốn dĩ có cách nhìn thoáng hơn so với nhiều dân tộc khác, Điện Elysée bóng gió nói như vậy khi công bố album mới của „Première Dame“. Phải chăng vì thế mà giờ đây người Pháp gần như đã chấp nhận việc Đệ nhất phu nhân của họ có quyền ăn mặc “mát mẻ” như cô muốn. Hầu như chẳng còn ai thấy khó chịu khi cô xuất hiện với một thân hình không được che đậy đầy đủ trên trang bìa của DT, một tạp chí dành cho đàn ông Tây Ban Nha, hay trên hình quảng cáo của hãng chế tạo xe hơi Lancia. Việc tờ Sun của Anh đăng một bức ảnh khỏa thân của Carla Bruni, chụp năm 1995 khi cô còn là người mẫu, chỉ một ngày trước khi cô cùng Tổng thống Pháp sang thăm chính thức ở London, quả là có khiến người Pháp tức giận, nhưng không phải vì Bruni, mà vì thói thóc mách củ báo chí Anh.
Nữ ca sĩ sinh năm 1967 ở Torino trong một gia đình trùm công nghiệp Italia này ngày càng được mến mộ ở Pháp dĩ nhiên còn vì bản thân cô có một sức tỏa sáng nào đó. Thậm chí nhiều người Pháp còn thầm tự hào khi nước mình có một Đệ nhất phu nhân xinh đẹp như vậy. Và một điều quan trọng, như nhiều người Pháp nhận xét, cô chinh phục được mọi người còn vì cô luôn sống thực với bản thân mình: Dù đã vào Điện Elysée, Carla nhất quyết không chịu từ bỏ sự nghiệp âm nhạc. Sau khi kết hôn Tổng thống Pháp, cô cũng không hề che giấu việc trong thời gian ông Sarkozy tranh cử cô vẫn công khai tuyên bố ủng hộ bà Ségolène Royal, đối thủ của ông.
“Phi truyền thống” quả là một từ chính xác để chỉ tân Đệ nhất phu nhân Pháp. Việc giờ đây Carla Bruni muốn biến album mới của mình thành một tượng đài âm nhạc để tôn vinh tất cả 30 người tình của mình không hề khiến người Pháp khó chịu, mà ngược lại dường như người Pháp càng mến mộ cô hơn bởi album ấy càng thể hiện “tính con người” của cô rõ hơn. Người Pháp chỉ ngạc nhiên hỏi: “Chỉ có 30 thôi ư?”
Lê Quang (Từ Berlin)
