(TT&VH Online) - Có vẻ như số phận không chiều lòng Chelsea và cả tuyển Anh. Scandal tình ái của Terry khiến cả Capello lẫn Ancelotti bối rối còn chưa kịp lắng xuống thì họ phải đón nhận hung tin mất Ashley Cole vì chấn thương mắt cá.
Capello và Ancelotti, hai chiến thuật gia người Italia hành nghề trên đất Anh, cùng ấp ủ giấc mơ trở thành nhà vô địch. Ancelotti muốn cuối tháng 5 này, bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân của ông có thêm chiếc vương miện dành cho "nhà vua" của Premier League mùa 2009/10. Hơn 1 tháng sau đó, Capello mường tượng về một chiếc cúp vô địch khác cùng "Tam sư" sau những ngày Hè tranh tài nóng bỏng của World Cup 2010 trên đất Nam Phi.
Cả Capello lẫn Ancelotti vẫn đang ngóng chờ những kết quả chẩn đoán chính thức về mức độ nghiêm trọng của chấn thương mắt cá mà Ashley Cole dính phải với nỗi lo âu tột độ. Ở London, Ancelotti đang mơ giấc mơ vô địch Premier League cùng Chelsea. Và quả thực sau 2/3 chặng đường mà Premier League đã đi qua, đó đang là giấc mơ có thật khi "The Blues" chiếm giữ ngôi đầu với 58 điểm. Nhưng giờ Cole đã trở thành "thương binh" mà hơi thở của Man United đã phả vào sau gáy đoàn hùng binh London với chỉ 1 điểm ít hơn.
Phải làm sao đây? Câu trả lời của Carlo trước cú sốc này có thể mang tên Yuri Zhirkov khi cầu thủ người Nga đã chờ sẵn để trám chỗ. Nhưng hiệu quả của sự "chữa cháy" này đến đâu thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Capello thậm chí còn tốn nhiều chất xám và tổn hại nhiều nơ ron thần kinh hơn là Ancelotti vì nếu kết quả chẩn đoán của các chuyên gia y tế khẳng định là Cole sẽ lỡ chuyến tàu tới Nam Phi thì ông có thể phải cân nhắc xem có nên mạo hiểm đưa Wayne Bridge vào trám chỗ trong một hàng thủ có sự hiện diện của Terry hay không?
Dư chấn của Scandal tình ái vẫn còn nóng hổi ra đấy và ai biết họ sẽ thế nào nếu cùng chơi bên nhau ở phòng tuyến cuối cùng của "Tam sư". Mà nếu không phải Wayne Bridge thì là ai? Là Leighton Baines của Everton hay Stephen Warnock của Aston Villa? Ancelotti nói Ashley Cole có thể nghỉ đấu 3 tháng còn những nỗi âu lo thì đang bủa vây Capello.
Capello và Ancelotti, hai chiến thuật gia người Italia hành nghề trên đất Anh, cùng ấp ủ giấc mơ trở thành nhà vô địch. Ancelotti muốn cuối tháng 5 này, bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân của ông có thêm chiếc vương miện dành cho "nhà vua" của Premier League mùa 2009/10. Hơn 1 tháng sau đó, Capello mường tượng về một chiếc cúp vô địch khác cùng "Tam sư" sau những ngày Hè tranh tài nóng bỏng của World Cup 2010 trên đất Nam Phi.
Chấn thương mắt cá của Ashley Cole đang khiến cả Ancelotti lẫn Capello lo lắng
Nhưng 2 ước mơ cháy bỏng đó có nguy cơ sẽ chỉ là...mơ ước. Tất cả là vì chấn thương mắt cá của Ashley Cole. Pha vào bóng của tuyển thủ QG Mỹ đang khoác áo Everton Donovan khiến hậu vệ trái của Chelsea vỡ mắt cá và Cole có thể trở thành khán giả trong phần còn lại của mùa giải Premier League và chưa biết có kịp phục hồi cho World Cup ở Nam Phi hay không. Cả Capello lẫn Ancelotti vẫn đang ngóng chờ những kết quả chẩn đoán chính thức về mức độ nghiêm trọng của chấn thương mắt cá mà Ashley Cole dính phải với nỗi lo âu tột độ. Ở London, Ancelotti đang mơ giấc mơ vô địch Premier League cùng Chelsea. Và quả thực sau 2/3 chặng đường mà Premier League đã đi qua, đó đang là giấc mơ có thật khi "The Blues" chiếm giữ ngôi đầu với 58 điểm. Nhưng giờ Cole đã trở thành "thương binh" mà hơi thở của Man United đã phả vào sau gáy đoàn hùng binh London với chỉ 1 điểm ít hơn.
Phải làm sao đây? Câu trả lời của Carlo trước cú sốc này có thể mang tên Yuri Zhirkov khi cầu thủ người Nga đã chờ sẵn để trám chỗ. Nhưng hiệu quả của sự "chữa cháy" này đến đâu thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Capello thậm chí còn tốn nhiều chất xám và tổn hại nhiều nơ ron thần kinh hơn là Ancelotti vì nếu kết quả chẩn đoán của các chuyên gia y tế khẳng định là Cole sẽ lỡ chuyến tàu tới Nam Phi thì ông có thể phải cân nhắc xem có nên mạo hiểm đưa Wayne Bridge vào trám chỗ trong một hàng thủ có sự hiện diện của Terry hay không?
Dư chấn của Scandal tình ái vẫn còn nóng hổi ra đấy và ai biết họ sẽ thế nào nếu cùng chơi bên nhau ở phòng tuyến cuối cùng của "Tam sư". Mà nếu không phải Wayne Bridge thì là ai? Là Leighton Baines của Everton hay Stephen Warnock của Aston Villa? Ancelotti nói Ashley Cole có thể nghỉ đấu 3 tháng còn những nỗi âu lo thì đang bủa vây Capello.
HT (Theo Daily Mail)