World Cup 2010

Cape Town: Có cái nắng, có cái gió…

03/07/2010 12:46 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1/ Hôm trước, có một bạn đọc đã thương cảm tôi vì tình yêu của tôi với Mannschaft: “Yêu làm gì cho khổ thế hả chị. Tôi thương chị quá.” Mặc dù thật cảm kích về tấm lòng của độc giả, nhưng tôi thì nghĩ rằng, người không có tình yêu mới đáng thương. Con người ta khổ vì yêu kể cả yêu thầm, yêu đơn phương, thậm chí yêu rồi bị bội phản…là chuyện bình thường. Thật tuyệt khi được sống trong tình yêu, yêu thương một ai đó, được yêu thương, được Hạnh phúc và được đau khổ.


Ảnh Getty
Xuân Diệu-ông vua thơ tình Việt Nam chẳng đã từng có câu thơ bất hủ “Được giận hờn nhau, sung sướng biết bao nhiêu?” Không yêu thì làm sao giận hờn, oán trách cho được? Không yêu thì làm sao xao xuyến, bồn chồn khi chờ đợi, thấy rưng rưng hồn khi nhận một cành hoa, thấy tan nát khi niềm tin bị đổ vỡ.

Cá nhân tôi cam tâm có lúc “trái tim vỡ nát” bởi, sẽ diễm hạnh và mãn nguyện khi có tên một người để mình gọi đầy yêu thương lúc chia biệt: “Vĩnh cửu là khi em có anh trong đời/ Để em biết thế nào là Khổ đau – Hạnh phúc /Là mệt mỏi đường trần em dừng bước/ Tên anh khép giữa hai vành môi.”

2/ Trước trận Argentina-Đức, một người bạn là fan của Argentina đã tag? tôi trong bài viết của anh, một bài viết mà từng câu, từng chữ thấm đầy những mong manh, khắc khoải. Xét về tương quan lực lượng, về các ngôi sao thì người lo lắng phải là fan của Mannschaft bởi đội quân của Maradona thực sự là hoàn hảo, mạnh mẽ. Họ đã đi đến trận tứ kết này với phong cách của một tay kiếm sát thủ và tinh thần “độc cô cầu bại.” Nhưng, từ lịch sử, từ cách đi qua các trận đấu thì Mannschaft của tôi là một đối thủ chả ai muốn gặp. Họ luôn biết kết thúc trận đấu theo cách của mình ở những thời khắc quan trọng và chiến thắng cả khi khó khăn nhất. Điều này khiến fan của Argentina không khỏi chua chát: “Số phận thật khéo sắp đặt, họ lại gặp nhau trong một chiều lịch sử. Dưới mái vòm SVĐ Green Point, Cape Town, bao nhiêu kí ức với nụ cười và nước mắt bỗng ùa về. Tại đây, lần đối đầu thứ 6 ở World Cup với sự chênh lệch thắng lợi nghiêng hẳn về người Đức (3 thắng, 1 hòa, 1 thua).”

Lẽ thường gặp khi hai tình yêu đối nghịch, người ta sẽ thành đối thủ. Người ta sẽ căm ghét, nói thậm chí làm những điều nghiệt ngã với đối phương. Nhưng, cay cú, hả hê, miệt thị, diễu cợt… chỉ thuộc về những người quá yêu bản thân và chỉ muốn chiếm đoạt tình yêu chứ không phải yêu. Khi sống với tình yêu đích thực, người ta sẽ hiểu nỗi vui sướng và buồn đau của những người yêu.  Người ta sẽ biết bao dung, sẻ chia, biết thăng hoa với chiến thắng và biết cách chấp nhận thất bại như một “quí tộc.”

Với chính thứ tình yêu đó, fan của Argentina viết: “Sẽ có người vui kẻ buồn, nhưng dù thế nào, chúng ta - những người bạn - cũng đã tìm thấy nhau qua thế giới này bằng bóng đá.”

Còn tôi thì tin, đó là cuộc đấu của những quí ông thực thụ, Mannschaft sẽ tận dâng một bản giao hưởng tuyệt vời, những người đến từ Nam Mỹ sẽ trình diễn điệu nhảy tango đầy cảm xúc. Hàng triệu triệu con tim sẽ phải rung động cùng hợp tấu kỳ diệu đó!
Đêm nay, sân Cape Town: Có cái nắng, có cái gió… và có chiến thắng!

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm