(TT&VH) - “Chúng tôi đã thua ĐT.LA, bởi toàn đội gần như không thể nhấc chân nổi, sau khi đã bị bào mòn thể lực bởi các chuyến đi. Đó là lý do khách quan…”, thủ thành kiêm đội trưởng Tấn Trường đã tâm sự như vậy, sau trận thua bạc nhược 0 – 6 ngay trên sân nhà trước ĐT.LA.
Trường nói tiếp: “Không có những cấn cá về tiền thưởng hay các bản hợp đồng chưa được gia hạn như dư luận vẫn nghĩ. TĐCS.ĐT muốn thắng lắm chứ, nhưng chúng tôi đã dính đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Khi bị dẫn bàn từ quá sớm, đội đã dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng lại không kịp lui về sau khi mất bóng (vì thể lực không cho phép). Chúng tôi bị vỡ trận”.
Theo giải thích của người trong cuộc, TĐCS.ĐT đã gần như cạn kiệt sinh lực, sau hơn chục giờ đồng hồ di chuyển bằng đường bộ từ Pleiku về lại Đồng Tháp hôm đầu tuần (sau lượt trận thứ 23). Vấn đề là tại sao người Đồng Tháp đã không có sự chuẩn bị (vé máy bay), để rồi phút cuối phải chấp nhận lựa chọn cuối cùng là đi bằng đường bộ?! TĐCS.ĐT thiếu tiền hay do họ chủ động như thế, để lấy cớ?!

Sẽ không ai ngạc nhiên nếu như TĐCS.ĐT(trái) để thua XM.HP trong trận đấu chiều nay, cho dù họ được chơi trên sân nhà
Trả lời báo chí, HLV Phạm Công Lộc cũng đã úp mở, một vài các trụ cột đã bị phân tâm ở trận đấu với ĐT.LA, vì chưa biết rõ tương lai. Ông Lộc nói: “Quả thật, đến thời điểm này khi mùa giải 2010 sắp khép lại mà cầu thủ chưa quyết định được tương lai, kể cũng khó đá. Họ đã bị phân tâm sau khi nhận những lời đề nghị của đối tác, còn đội bóng chủ quản vẫn bình chân như vại. Tôi thậm chí cũng sốt ruột thay các học trò”.
Người ta vẫn có lý do để đổ tại sau mỗi thất bại. Với những gì xảy ra ở TĐCS.ĐT, chúng ta có thể tin đó là sự thật.
Đó là chuyện có thật ở TĐCS.ĐT lúc này. Ông Lộc “cá lóc” đã hé lộ những lý do ngoài chuyên môn, sau khi các học trò “xụi” ở trận đấu với ĐT.LA. Phạm Công Lộc là người thực tế và cởi mở. Điều cần nói, nếu được việc cho các học trò và người thân, ông sẽ (và đã) nói. Vấn đề với những nhà làm bóng đá Đồng Tháp lúc này không chỉ là chuyện tìm đối tác và cổ phần hóa, mà cả việc giữ chân các công thần. Nếu TĐCS.ĐT mất non nửa quân số đá chính (hệt như cuối V-League 2009), đại diện miền Tây sẽ nát như tương bần và chắc chắn HLV Phạm Công Lộc sẽ không ở lại (như khẳng định). Sẽ không bao giờ tạo nên một “hiện tượng” như mùa giải năm nay, chỉ bằng những biện pháp “giật gấu vá vai”.
Một hình tượng về chữ sạch và “trong trắng” đã sụp đổ, sau 90 phút ở Cao Lãnh hôm giữa tuần. Người ta đang chờ đợi, liệu TĐCS.ĐT sẽ lấy lại hình ảnh của mình, hay tiếp tục xụi, khi đối thủ của họ là đội bóng giàu tham vọng và cũng không thiếu tiền (để "chích") như XM.HP. Nghe đâu, cũng vài trụ cột của đội bóng xứ Tràm Chim được đặt vấn đề ra đất Cảng vào năm sau. Đó không đơn thuần là chiêu bài tâm lý, mà là sự thật.
Hồi giữa mùa giải, sau trận đấu với SLNA (hòa 2 – 2), HLV Phạm Công Lộc đã úp mở chuyện xin nghỉ và… chuyển nhượng đến đội bóng khác, nếu được giá. Ông Lộc “cá lóc” vui tính và rằng, “sao người ta không chuyển nhượng ông Lộc nhỉ. Thành tích ở V-League 2009 với TĐCS.ĐT cũng đáng nể lắm chứ”. Sau khi biết chắc Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN chắc chắn sẽ rút lui sau V-League 2010, người Đồng Tháp hiểu rằng, họ có thể sẽ phải trở lại với "thời khốn khó" ngày trước. Sẽ lại là cảnh ăn đong, như thời bóng đá bao cấp. Thế nên, nếu TĐCS.ĐT bị đánh rớt hạng (do không đạt chuẩn chuyên nghiệp trước ngày 31/8 theo quy định), cũng sẽ không làm ai phải bất ngờ.
Trường nói tiếp: “Không có những cấn cá về tiền thưởng hay các bản hợp đồng chưa được gia hạn như dư luận vẫn nghĩ. TĐCS.ĐT muốn thắng lắm chứ, nhưng chúng tôi đã dính đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Khi bị dẫn bàn từ quá sớm, đội đã dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng lại không kịp lui về sau khi mất bóng (vì thể lực không cho phép). Chúng tôi bị vỡ trận”.
Theo giải thích của người trong cuộc, TĐCS.ĐT đã gần như cạn kiệt sinh lực, sau hơn chục giờ đồng hồ di chuyển bằng đường bộ từ Pleiku về lại Đồng Tháp hôm đầu tuần (sau lượt trận thứ 23). Vấn đề là tại sao người Đồng Tháp đã không có sự chuẩn bị (vé máy bay), để rồi phút cuối phải chấp nhận lựa chọn cuối cùng là đi bằng đường bộ?! TĐCS.ĐT thiếu tiền hay do họ chủ động như thế, để lấy cớ?!

Sẽ không ai ngạc nhiên nếu như TĐCS.ĐT(trái) để thua XM.HP trong trận đấu chiều nay, cho dù họ được chơi trên sân nhà
Người ta vẫn có lý do để đổ tại sau mỗi thất bại. Với những gì xảy ra ở TĐCS.ĐT, chúng ta có thể tin đó là sự thật.
Đó là chuyện có thật ở TĐCS.ĐT lúc này. Ông Lộc “cá lóc” đã hé lộ những lý do ngoài chuyên môn, sau khi các học trò “xụi” ở trận đấu với ĐT.LA. Phạm Công Lộc là người thực tế và cởi mở. Điều cần nói, nếu được việc cho các học trò và người thân, ông sẽ (và đã) nói. Vấn đề với những nhà làm bóng đá Đồng Tháp lúc này không chỉ là chuyện tìm đối tác và cổ phần hóa, mà cả việc giữ chân các công thần. Nếu TĐCS.ĐT mất non nửa quân số đá chính (hệt như cuối V-League 2009), đại diện miền Tây sẽ nát như tương bần và chắc chắn HLV Phạm Công Lộc sẽ không ở lại (như khẳng định). Sẽ không bao giờ tạo nên một “hiện tượng” như mùa giải năm nay, chỉ bằng những biện pháp “giật gấu vá vai”.
Một hình tượng về chữ sạch và “trong trắng” đã sụp đổ, sau 90 phút ở Cao Lãnh hôm giữa tuần. Người ta đang chờ đợi, liệu TĐCS.ĐT sẽ lấy lại hình ảnh của mình, hay tiếp tục xụi, khi đối thủ của họ là đội bóng giàu tham vọng và cũng không thiếu tiền (để "chích") như XM.HP. Nghe đâu, cũng vài trụ cột của đội bóng xứ Tràm Chim được đặt vấn đề ra đất Cảng vào năm sau. Đó không đơn thuần là chiêu bài tâm lý, mà là sự thật.
Hồi giữa mùa giải, sau trận đấu với SLNA (hòa 2 – 2), HLV Phạm Công Lộc đã úp mở chuyện xin nghỉ và… chuyển nhượng đến đội bóng khác, nếu được giá. Ông Lộc “cá lóc” vui tính và rằng, “sao người ta không chuyển nhượng ông Lộc nhỉ. Thành tích ở V-League 2009 với TĐCS.ĐT cũng đáng nể lắm chứ”. Sau khi biết chắc Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN chắc chắn sẽ rút lui sau V-League 2010, người Đồng Tháp hiểu rằng, họ có thể sẽ phải trở lại với "thời khốn khó" ngày trước. Sẽ lại là cảnh ăn đong, như thời bóng đá bao cấp. Thế nên, nếu TĐCS.ĐT bị đánh rớt hạng (do không đạt chuẩn chuyên nghiệp trước ngày 31/8 theo quy định), cũng sẽ không làm ai phải bất ngờ.
TÙY PHONG