(TT&VH) - Đội bóng Cần Thơ đang mòn mỏi tìm đường về giải đấu cao nhất của BĐVN (V-League) . Thế nhưng, loay hoay bao năm qua họ vẫn chỉ là một “kẻ phá bĩnh”. Liệu ở mùa bóng tới bóng đá đất Tây Đô có phất lên, hay vẫn “bảy nổi ba chìm” như những năm vừa qua?
Đồng tâm là vậy, nhưng ai cũng biết trở về với hạng Nhì “tiền ít, danh ít” khiến đôi chân của các cầu thủ đất Tây Đô còn nặng nề bởi cái đầu của họ còn để ở phương xa. Cũng may sau đó, đội bóng Tây Đô cũng tìm được ánh sáng và những ám ảnh về bóng đen tiêu cực cũng dần trôi vào dĩ vãng. Bóng đá Cần Thơ được vực dậy, nhờ một phần vào may mắn, phần nữa phải nói đến tâm huyết của những người làm bóng đá ở xứ sở Tây Đô.

2. Cần Thơ năm ngoái vừa mới được liệt vào loại “đại gia ”mới nổi, nhưng khi mùa 2009 chưa khởi động, rất nhiều người ái ngại viễn cảnh“mèo lại hoàn mèo” của đội bóng nằm bên bến Ninh Kiều.
Số là hồi đầu mùa, những quả ngọt mà “lò”Cần Thơ trồng được, bao năm chờ thu hoạch nay bị các đội bóng khác “hái” mất. Lần lượt trung vệ Chí Công về B.Bình Dương với giá 600 triệu, Hải Dương về Hải An United “ngót nghét” cũng 260 triệu. Chưa hết, kế tiếp là Chí Hùng, Kim Long, Trường Chinh, Văn Chín… nối gót ra đi.
Song cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ trong một thời gian ngắn các “sếp” đội bóng này đã tung ra những tín hiệu tích cực. Cần Thơ không buông xuôi như người ta nghĩ, liên tiếp những món hàng “xắt ra miếng”, đấy là Lưu Minh Trí, Ngân Ngọc Hưng, Xuân Hoàng (ĐT.LA), Anh Kỳ, Trí Trọng (Đồng Nai), Hoàng Nam, Vũ Trường (B.BD) xuôi về đất Tây Đô.
Về ngoại binh. đội bóng Tây Đô cũng đang nhắm tới những nguồn hàng chất lượng, đó là Ronald đến từ B.BD và Tshamala đến từ ĐT.LA, nếu 2 phi vụ trên thành công cùng với việc giữ lại Das Silva thì hàng công của Cần Thơ sẽ rất “khủng” trong mùa giải tới.
Một điều còn khiến đội bóng Tây Đô băn khoăn, chính là tìm ra một nhà tài trợ đủ “đô” để sát cánh cùng nhau trong mùa tới, nhưng nếu Cần Thơ cho thấy được khát vọng lên chuyên của mình thì điều này là không quá khó.
So với những người láng giềng, Cần Thơ đang có được sự chuẩn bị khá kỹ càng. Tuy nhiên, trong thế “quần ngư tranh thực” của giải hạng Nhất, Cần Thơ có làm nên chuyện hay không điều ấy còn phải chờ thời gian.
Đam San