Bóng đá Tây Ban Nha

Thông qua hợp đồng Qatar Foundation: Thêm một chiến thắng của Rosell

26/09/2011 10:47 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mọi thứ đều đang rất thuận lợi với Sandro Rosell, Chủ tịch của Barca.

Trên sân, đội bóng của ông đang chơi thứ bóng đá vừa đáng sợ vừa đầy mê say, và tiếp tục chinh phục những chiến thắng, những kỷ lục theo cách chưa từng đội bóng nào làm được. Ngoài sân, ông tiếp tục thu được những thắng lợi quan trọng trên mặt trận tài chính, ngoại giao và chính trị. Hôm qua, đại hội cổ đông Barca đã thông qua bản hợp đồng tài trợ áo đấu với Qatar Foundation, bước cuối cùng để Rosell đưa về Camp Nou khoản tiền kỷ lục 170 triệu euro.

Dù Barca từ đầu mùa này đã thi đấu với trang phục có dòng chữ Qatar Foundation, nhưng bản hợp đồng tài trợ này vẫn chưa chính thức có hiệu lực chừng nào còn chưa được thông qua ở phiên đại hội thường niên. Trước ngày diễn ra phiên đại hội này, Rosell và cộng sự đã rất tích cực "chạy lobby" cho bản hợp đồng này. Rosell từng nói "nếu không có nguồn tài trợ từ Qatar Foundation, Barca có thể chỉ còn lại một đội bóng nhỏ". Lý do là Rosell biết thừa không phải tất cả đều ủng hộ việc đưa dòng chữ Qatar Foundation lên ngực áo. Thứ nhất, nó ảnh hưởng tới niềm tự hào của các cule từ trước tới nay, về việc Barca là đội duy nhất không thương mại hóa chiếc áo của mình. Thứ hai, nhiều thành viên Barca vẫn lo ngại về những vấn đề liên quan tới nhân quyền ở Qatar.

Và cuối cùng thì những nỗ lực lobby của ban lãnh đạo đương thời của Barca cũng đã thành công. Trong phiên đại hội cổ đông vừa diễn ra hôm thứ Bảy, dự án tài trợ áo đấu đã nhận được 697 phiếu thuận và chỉ 76 phiếu chống (ngoài ra còn có 36 phiếu trắng). Điều này cũng có nghĩa là Barca đã có thể bắt đầu thu tiền từ hợp đồng với Qatar Foundation, có giá trị lên tới 170 triệu euro trong vòng 5 năm tiếp theo. Phát biểu sau chiến thắng, Rosell nói rằng ông cũng muốn Barca không phải bán tài trợ áo đấu, nhưng "đó là điều không thể, bởi nếu thế, đối thủ sẽ lấn át chúng ta ngay". Về vấn đề nhân quyền, Phó Chủ tịch Javier Fraus giải thích: "Đúng là Qatar đang đối xử với người nhập cư không tốt. Nhưng họ (chính phủ Qatar" cũng biết điều đó và đang nỗ lực để thay đổi".

Nhân đà thắng lợi, Rosell cũng tung thêm một đòn nữa vào cựu Chủ tịch Joan Laporta. Rosell nói rằng bản hợp đồng với Ibrahimovic là "bản hợp đồng tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng", và chính bản hợp đồng này đã góp phần đẩy Barca vào cảnh khốn khó về mặt tài chính. Tất cả đều biết ai là người đã thực hiện bản hợp đồng nói trên. Đây được xem là đòn trả đũa của Rosell với Laporta, người trước đó đã có một bức thư ngỏ gửi công chúng trong đó nói rằng Rosell "cay cú và ghen tị" với ông. "Chúng tôi đã nỗ lực để tạo nên một Barca hay nhất trong lịch sử, nên không đáng bị đối xử như thế," Laporta viết trong thư ngỏ. "Chúng tôi không đáng trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công bẩn thỉu đó".

Về phần mình, Guardiola nói rằng ông cảm thấy "đau đớn" khi phải chứng kiến cuộc chiến giữa Rosell với Laporta. Theo Guardiola, Laporta và cộng sự xứng đáng nhận được sự tôn trọng sau những gì họ đã làm. "Ông ấy là người đã chọn tôi. Ông ấy đã giúp đội bóng vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử đội bóng. Tôi hi vọng mọi người hiểu điều đó".

V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm