(TT&VH Online) - Bỏ lỡ cả tá cơ hội ngon ăn, Cameroon đã phải trả giá đắt bằng trận thua 1-2 trước Đan Mạch, qua đó chính thức bị loại khỏi World Cup 2010 dù vòng bảng vẫn còn một trận đấu nữa. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Hà Lan đã trở thành đội bóng đầu tiên ở bảng E giành quyền lọt vào vòng 2, bất chấp kết quả trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với Cameroon. Trong khi đó, Nhật Bản và Đan Mạch sẽ có một trận "sinh tử" để xác định chiếc vé còn lại.
Sau những phàn nàn của các trụ cột về việc HLV Puel Le Guen quá trọng dụng các cầu thủ trẻ, đội hình xuất phát của Cameroon đã có 2 sự thay đổi so với trận thua Nhật Bản với sự có mặt của tiền vệ kỳ cựu Geremi và Alexander Song của Arsenal, thay cho Matip và Choupo-Moting. Trong khi đó, HLV Morten Olsen bên phía Đan Mạch cũng tung ra sân một hàng công rất dày dạn kinh nghiệm với Rommedahl, Gronkjaer và Tomasson bên cạnh tài năng trẻ Bendtner.
Do đều thất bại ở lượt đấu trước, cả Cameroon và Đan Mạch đều quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng trong trận đấu này để nuôi hy vọng đi tiếp. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, hai đội đều có cơ hội rất tốt để mở tỷ số, nhưng chỉ có Cameroon tận dụng thành công. Phút 8, Rommedahl xâm nhập vòng cấm Cameroon trước khi dứt điểm căng, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc. Và chỉ 2 phút sau đó, Đan Mạch đã phải trả giá sau một sai lầm ở hàng phòng ngự. Tiền vệ phòng ngự Christian Poulsen chuyền bóng ngang rất bất cẩn trước vòng cấm đội nhà khiến Webo cướp được bóng trước khi căng ngang cho Eto'o. Tiền đạo của Inter Milan khống chế một nhịp trước khi dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Cameroon. Đây là bàn thắng đầu tiên và mang tính giải tỏa của Eto'o tại giải đấu lần này nên có thể hiểu được niềm vui của chân sút mang áo số 9 sau khi ghi bàn. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Cameroon tiếp tục có cơ hội tốt để gia tăng cách biệt với pha dứt điểm từ xa của Emana, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Dù sớm bị dẫn trước sau sai lầm của Christian Poulsen, nhưng Đan Mạch vẫn chơi khá tốt, đặc biệt là trên hàng công. Đội bóng của HLV Olsen liên tục có những pha tấn công rất nguy hiểm xuất phát từ bên phải với sự năng nổ của Rommedahl, Gronkjaer cùng những pha dâng cao của hậu vệ phải Jacobsen. Họ đã có ít nhất hai cơ hội ghi bàn xuất phát từ những pha lên bóng bên cánh phải, nhưng vẫn chưa tận dụng thành công. Tuy vậy, những nỗ lực của Đan Mạch cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 33 và lại xuất phát từ một pha tấn công bên cánh phải. Có bóng bên phần sân nhà, trung vệ Kjaer thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Rommedahl băng xuống bên cánh phải trước khi căng ngang cho Bendtner đệm bóng tung lưới thủ thành Souleymanou. Có thể nói mắt xích yếu nhất bên phía Cameroon trong hiệp thi đấu đầu tiên là vị trí hậu vệ trái của Assou-Ekotto khi hậu vệ của Tottenham liên tục để các cầu thủ Đan Mạch qua mặt bên cánh của mình, và một trong số đó đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Bendtner.
Đến phút 42, Assou-Ekotto tiếp tục bỏ vị trí để Rommedahl xâm nhập bên cánh phải trước khi chuyền ngược trở ra cho Tomasson dứt điểm, tuy vậy, cú sút của cựu tiền đạo Milan đã bị tiền vệ phòng ngự Song cản phá. Nếu như hàng thủ của Cameroon, đặc biệt là vị trí hậu vệ trái của Assou-Ekotto liên tục mắc sai lầm, thì tuyến dưới của Đan Mạch cũng không khá hơn khi họ phòng thủ rất tệ trong những phút cuối, tạo điều kiện cho các chân sút đối phương mặc sức bắn phá. Đầu tiên là pha sút bóng đập cột dọc của Eto'o sau một pha chuyền hỏng của một hậu vệ Đan Mạch ở phút 42, và chỉ một phút sau đến lượt Emana có cơ hội đối mặt với thủ thành Sorensen nhưng tiền vệ của Real Betis lại dứt điểm quá hiền. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong hiệp đấu đầu tiên không phải là hai pha lập công của Eto'o và Bendtner, những chân sút số một của Cameroon và Đan Mạch, mà là những sai lầm thô thiển ở hàng thủ hai đội, đặc biệt là Đan Mạch.
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Cameroon đã có cơ hội mở tỷ số sau pha lên tham gia tấn công và đánh đầu rất căng của hậu vệ phải Mbia, nhưng thủ thành Sorensen đã xuất sắc tung người cản phá. Cũng như trong hiệp đấu đầu tiên, hai đội nhập cuộc rất nhanh, đặc biệt là Cameroon. Đội bóng châu Phi liên tục có những pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Sorensen sau khi hàng thủ Đan Mạch vẫn bộc lộ những sơ hở như trong hiệp 1, tuy vậy, các cơ hội của họ lần lượt trôi qua bởi khả năng dứt điểm quá tệ, đặc biệt là Webo với hai pha hỏng ăn liên tiếp. Phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn, Cameroon đã phải trả giá sau một pha phản công nhanh của Đan Mạch. Phút 61, Assou-Ekotto lại "biến mất" bên cánh trái để Rommedahl xâm nhập rồi vượt qua Makoun trước khi thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, đánh bại hoàn toàn Souleymanou.
Bị dẫn trước, Cameroon buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và đây cũng là cơ hội để Đan Mạch thực hiện những pha tập kích nguy hiểm. Và từ một pha bóng như vậy, Đan Mạch đã có cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng Tomasson tiếp tục tỏ ra vô duyên khi không thắng được thủ thành Souleymanou trong tình huống đối mặt ở phút 71. Nhưng cũng chỉ 6 phút sau đó, Cameroon có màn đáp trả với pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm rất nguy hiểm của Emana nhưng không vượt qua được đôi tay của thủ thành Sorensen. Dù đang bị dẫn trước, nhưng không thể nói Cameroon đã chơi kém hơn đối thủ trong trận đấu này khi họ là đội tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Nhưng như đã nói, vấn đề của Cameroon là dứt điểm quá tồi. Những "chú sư tử bất khuất" đã có đến cả tá cơ hội ngon ăn trong trận đấu này, nhưng kết quả thu được chỉ là một bàn thắng ít ỏi của Eto'o trong hiệp 1. Với trận thua thứ hai liên tiếp này, Cameroon đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2010 dù vòng bảng vẫn còn 1 lượt trận.
* Đội hình thi đấu:
Cameroon: 16- Souleymanou; 19- Mbia, 5- Bassong (Idrissou 72'), 3- Nkoulou, 2- Assou-Ekotto; 8-Geremi, 18- Eyong (Makoun 46'), 6- Song, 10- Emana; 15- Webo (Aboubakar 79'), 9- Eto'o.
Đan Mạch: 1- Sorensen; 15-Simon Poulsen, 4- Agger, 3- Kjaer, 6- Jacobsen; 19- Rommedahl, 2- Christian Poulsen, 10- Jorgensen (Jensen 46'), 8- Gronkjaer (Kahlenberg 66'); 9- Tomasson, 11- Bendtner.
* Bàn thắng: Eto'o 10' - Bendtner 33'; Rommedahl 61'
* Trọng tài: Jorge Larrionda (Uruguay)
Sau những phàn nàn của các trụ cột về việc HLV Puel Le Guen quá trọng dụng các cầu thủ trẻ, đội hình xuất phát của Cameroon đã có 2 sự thay đổi so với trận thua Nhật Bản với sự có mặt của tiền vệ kỳ cựu Geremi và Alexander Song của Arsenal, thay cho Matip và Choupo-Moting. Trong khi đó, HLV Morten Olsen bên phía Đan Mạch cũng tung ra sân một hàng công rất dày dạn kinh nghiệm với Rommedahl, Gronkjaer và Tomasson bên cạnh tài năng trẻ Bendtner.
![]() Đội bóng của Eto'o (trái) đã chính thức bị loại khỏi World Cup - Ảnh: Getty |
Dù sớm bị dẫn trước sau sai lầm của Christian Poulsen, nhưng Đan Mạch vẫn chơi khá tốt, đặc biệt là trên hàng công. Đội bóng của HLV Olsen liên tục có những pha tấn công rất nguy hiểm xuất phát từ bên phải với sự năng nổ của Rommedahl, Gronkjaer cùng những pha dâng cao của hậu vệ phải Jacobsen. Họ đã có ít nhất hai cơ hội ghi bàn xuất phát từ những pha lên bóng bên cánh phải, nhưng vẫn chưa tận dụng thành công. Tuy vậy, những nỗ lực của Đan Mạch cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 33 và lại xuất phát từ một pha tấn công bên cánh phải. Có bóng bên phần sân nhà, trung vệ Kjaer thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Rommedahl băng xuống bên cánh phải trước khi căng ngang cho Bendtner đệm bóng tung lưới thủ thành Souleymanou. Có thể nói mắt xích yếu nhất bên phía Cameroon trong hiệp thi đấu đầu tiên là vị trí hậu vệ trái của Assou-Ekotto khi hậu vệ của Tottenham liên tục để các cầu thủ Đan Mạch qua mặt bên cánh của mình, và một trong số đó đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Bendtner.
Đến phút 42, Assou-Ekotto tiếp tục bỏ vị trí để Rommedahl xâm nhập bên cánh phải trước khi chuyền ngược trở ra cho Tomasson dứt điểm, tuy vậy, cú sút của cựu tiền đạo Milan đã bị tiền vệ phòng ngự Song cản phá. Nếu như hàng thủ của Cameroon, đặc biệt là vị trí hậu vệ trái của Assou-Ekotto liên tục mắc sai lầm, thì tuyến dưới của Đan Mạch cũng không khá hơn khi họ phòng thủ rất tệ trong những phút cuối, tạo điều kiện cho các chân sút đối phương mặc sức bắn phá. Đầu tiên là pha sút bóng đập cột dọc của Eto'o sau một pha chuyền hỏng của một hậu vệ Đan Mạch ở phút 42, và chỉ một phút sau đến lượt Emana có cơ hội đối mặt với thủ thành Sorensen nhưng tiền vệ của Real Betis lại dứt điểm quá hiền. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong hiệp đấu đầu tiên không phải là hai pha lập công của Eto'o và Bendtner, những chân sút số một của Cameroon và Đan Mạch, mà là những sai lầm thô thiển ở hàng thủ hai đội, đặc biệt là Đan Mạch.
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Cameroon đã có cơ hội mở tỷ số sau pha lên tham gia tấn công và đánh đầu rất căng của hậu vệ phải Mbia, nhưng thủ thành Sorensen đã xuất sắc tung người cản phá. Cũng như trong hiệp đấu đầu tiên, hai đội nhập cuộc rất nhanh, đặc biệt là Cameroon. Đội bóng châu Phi liên tục có những pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Sorensen sau khi hàng thủ Đan Mạch vẫn bộc lộ những sơ hở như trong hiệp 1, tuy vậy, các cơ hội của họ lần lượt trôi qua bởi khả năng dứt điểm quá tệ, đặc biệt là Webo với hai pha hỏng ăn liên tiếp. Phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn, Cameroon đã phải trả giá sau một pha phản công nhanh của Đan Mạch. Phút 61, Assou-Ekotto lại "biến mất" bên cánh trái để Rommedahl xâm nhập rồi vượt qua Makoun trước khi thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, đánh bại hoàn toàn Souleymanou.
Bị dẫn trước, Cameroon buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và đây cũng là cơ hội để Đan Mạch thực hiện những pha tập kích nguy hiểm. Và từ một pha bóng như vậy, Đan Mạch đã có cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng Tomasson tiếp tục tỏ ra vô duyên khi không thắng được thủ thành Souleymanou trong tình huống đối mặt ở phút 71. Nhưng cũng chỉ 6 phút sau đó, Cameroon có màn đáp trả với pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm rất nguy hiểm của Emana nhưng không vượt qua được đôi tay của thủ thành Sorensen. Dù đang bị dẫn trước, nhưng không thể nói Cameroon đã chơi kém hơn đối thủ trong trận đấu này khi họ là đội tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Nhưng như đã nói, vấn đề của Cameroon là dứt điểm quá tồi. Những "chú sư tử bất khuất" đã có đến cả tá cơ hội ngon ăn trong trận đấu này, nhưng kết quả thu được chỉ là một bàn thắng ít ỏi của Eto'o trong hiệp 1. Với trận thua thứ hai liên tiếp này, Cameroon đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2010 dù vòng bảng vẫn còn 1 lượt trận.
* Đội hình thi đấu:
Cameroon: 16- Souleymanou; 19- Mbia, 5- Bassong (Idrissou 72'), 3- Nkoulou, 2- Assou-Ekotto; 8-Geremi, 18- Eyong (Makoun 46'), 6- Song, 10- Emana; 15- Webo (Aboubakar 79'), 9- Eto'o.
Đan Mạch: 1- Sorensen; 15-Simon Poulsen, 4- Agger, 3- Kjaer, 6- Jacobsen; 19- Rommedahl, 2- Christian Poulsen, 10- Jorgensen (Jensen 46'), 8- Gronkjaer (Kahlenberg 66'); 9- Tomasson, 11- Bendtner.
* Bàn thắng: Eto'o 10' - Bendtner 33'; Rommedahl 61'
* Trọng tài: Jorge Larrionda (Uruguay)
|
BXH bảng E sau lượt 2 | |||||||||
|
TT |
|
Trận |
Thắng |
Hòa |
Bại |
BT |
BB |
HS |
Điểm |
|
1 |
Hà Lan |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
6 |
|
2 |
Nhật Bản |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
3 |
Đan Mạch |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
-1 |
3 |
|
4 |
|
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
-2 |
0 |
Vũ Mạnh
