(TT&VH) - Sau khi VFF có quyết định HLV Calisto sẽ nắm cả ĐTVN và U23 (tham dự SEA Games 25 vào cuối năm), một vấn đề rất thời sự được đặt ra: tìm các trợ lý cho BHL 2 đội tuyển. Một vấn đề rất khó. Vì SHB.ĐN đã làm công văn xin rút trợ lý Phan Thanh Hùng và T&T HN, đội bóng chủ quản của trợ lý Trần Văn Khánh, nói với ông rằng sẽ chỉ OK nếu là những đợt tập trung ngắn hạn.
1. Hôm qua, trò chuyện với Phan Thanh Hùng (HLV trưởng U21 SHB.ĐN, trợ lý ĐTVN), xung quanh chuyện anh có trở lại BHL ĐTVN, Hùng bảo cái thế của anh bây giờ rất khó.
Sau khi Trần Vũ được tăng cường cho Quảng Nam đá giải hạng nhất, SHB.ĐN khuyết hẳn vị trí GĐKT (người chăm bẵm công tác đào tạo trẻ, cung ứng cho đội 1). Không ai bảo Thanh Hùng phải kiêm luôn chức danh này, nhưng trách nhiệm làm tuyến 2 của SHB.ĐN (lứa U21) cũng rất nặng nề. Hơn nữa, năm ngoái Hùng đã đi quá nhiều cùng ĐTVN và dù anh có thành công mỹ mãn (cấp đội tuyển, cũng như CLB, khi đưa U21 SHB.ĐN vô địch VCK U21 toàn quốc), thì người Đà Nẵng cũng bằng mặt mà không bằng lòng. Phan Thanh Hùng ăn lương của SHB.ĐN, thì nhiệm vụ tiên quyết phải phục vụ CLB. Là người hiểu chuyện, Thanh Hùng biết rõ điều này hơn ai hết.

2. Xét về quy trình tuyển chọn, rất đơn giản. HLV Calisto đề xuất với VFF;VFF làm công văn xuống cơ quan chủ quản của các trợ lý, sau đó các bên sẽ hội đàm, thỏa thuận và đi đến quyết định. Vai trò của cơ quan chủ quản (đơn vị trực tiếp trả lương cho các trợ lý) lúc này cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là mang tính quyết định. Tình huống mới đây nhất, khi BĐVN đã chia tay một trọng tài giỏi, bởi “sếp” của Hoàng Ngọc Tuấn ở Q.11 – TP.HCM, buộc anh phải chọn lựa: Ở nhà làm GĐ Trung tâm TDTT quận hay thích phiêu lưu với nghiệp cầm còi?! Tuấn (mới 35 tuổi), đã chọn vế đầu, vì nó phục vụ lâu dài cuộc sống của anh và gia đình.
Về lý thuyết, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty cổ phần thể thao SHB.ĐN – Bùi Xuân Hòa là “sếp” của Phan Thanh Hùng, nhưng ở Đà Nẵng bây giờ, người có tiếng nói quyết định là Lê Huỳnh Đức. Đức đang làm HLV trưởng đội 1 SHB.ĐN, là Chủ tịch hội đồng HLV Đà Nẵng, nói nôm na thì là người năm quyền sinh, quyền sát trong tay. Và SHB.ĐN đã tỏ rõ quan điểm muốn giữ người của mình ở lại bằng việc vừa mới đây đã có công văn gửi VFF, xin rút tên Hùng khỏi thành phần BHL ĐTVN, cũng như tuyển U23 (nếu có) để sau này không cần phải mời nữa.
Hôm qua, trong lần công du vào Đà Nẵng (xem trận SHB.ĐN – TĐCS.Đồng Tháp ở vòng 1/8 Cúp QG) mới đây, HLV Calisto đã có buổi ăn trưa thân mật với Thanh Hùng. Ông “Tô” ngỏ ý muốn mời Hùng trở lại “ê-kip” cũ, song khi thấy anh băn khoăn, thuyền trưởng người Bồ hỏi đầy ngụ ý: “Hùng đang làm gì ở SHB.ĐN?”. Nghe Thanh Hùng đáp làm HLV U21, thầy “Tô” cười khà khà và rằng: “À, tưởng trách nhiệm gì quan trọng lắm lắm”. Vâng, nói không quan trọng như ông “Tô” cũng có thể, vì tùy thuộc góc nhìn của mỗi người.
“Đà Nẵng và SHB.ĐN bây giờ mang một phần máu mủ của tôi, nên tôi không được phép nghĩ khác. Nhưng nếu được yêu cầu, tôi vẫn rất sẵn sàng phục vụ ĐTVN. Làm gì và ở đâu, thì đó cũng là nghĩa vụ thôi. Băn khoăn lớn nhất lúc này là tôi không thể tự quyết được mọi chuyện” – Phan Thanh Hùng chia sẻ. Nghe Hùng nói, vẻ như anh chưa muốn dừng lại, sau khi đã đạt đến đỉnh cùng ĐTVN (vô địch AFF Suzuki Cup 2008). Làm việc với một HLV như Calisto, Thanh Hùng đã và đang học hỏi được rất nhiều. Nếu nghĩ xa hơn, thì điều đó không những có lợi cho Hùng, mà còn có lợi rất nhiều cho bóng đá Đà Nẵng.
|
BHL người Việt của ông Calisto tại AFF Suzuki Cup gồm 3 người, trợ lý Phan Thanh Hùng, HLV thủ môn Trần Văn Khánh và trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng. Thời điểm đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng định xin về nhưng quyết định ở lại vì đội tuyển neo người quá. Trước đấy, HLV Mai Đức Chung đã rút về làm U22 và trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp cũng xin về để tập trung cho Bình Dương. Vậy, tới đây, cần 2 BHL tâm huyết và ăn ý với ông Calisto, liệu có lo được cho đủ người? |
TRẦN HẢI