Inter Milan

20h00 ngày 7/4, Cagliari - Inter: Chiến thắng là trên hết

07/04/2012 12:58 GMT+7 Google News

*Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Rất phong trần và có vẻ hơi giang hồ, tay HLV trẻ của Inter đọc chính tả cho các phóng viên trong buổi họp báo trước trận đấu với Cagliari trên sân trung lập Trieste: “Tôi không quan tâm đến BXH của Inter, không quan tâm đến tương lai của chính mình. Tôi chỉ cần Inter của tôi chiến thắng Cagliari, và cứ thắng nữa”.

Rất rõ ràng, Stramaccioni đã xác định rõ mục tiêu của mình ở Inter, sau trận mở màn chiến thắng trong một trận đấu toát mồ hôi với Genoa, là gạt phăng mọi sức ép bên ngoài sân cỏ cũng như những kì vọng có lẽ đang bắt đầu lớn dần trên đầu anh để tập trung vào từng trận đấu một. Không có gì ngạc nhiên nếu ta thấy vị HLV mới 36 tuổi và là trẻ nhất trong số các HLV Serie A mùa này tỏ ra thận trọng đến thế. Inter trên thực tế vẫn có thể cạnh tranh dự một suất dự Cúp châu Âu mùa tới, ít nhất là qua cửa Europa League, và 8 trận đấu còn lại của mùa giải có thể dẫn đến những kết cục hết sức khó lường cho các đối thủ khác đang đứng trên họ.



Stramaccioni chỉ cần Inter chiến thắng- Ảnh Getty

Sau buổi chiều điên rồ San Siro với Genoa (5-4), có rất nhiều điều được rút ra: 1) tinh thần chiến đấu, đoàn kết và tính hy sinh của đội đã trở lại, 2) Inter chơi mạo hiểm với sơ đồ 4-3-3 nhưng có lẽ canh bạc tấn công theo cách sẵn sàng chịu rủi ro đó của Stramaccioni lại kích thích tối đa tinh thần của đội, 3) những kẻ “ăn bám” gây thất vọng là Zarate và Forlan đều chơi tốt, nhất là Zarate, người ghi bàn đầu tiên mùa này ở Serie A, 4) tân binh Guarin ra mắt và ngay lập tức gây ấn tượng, tạo ra quả penalty quyết định cho Inter chiến thắng, 5) hàng tiền vệ Inter đã chơi tốt hơn trước rất nhiều và ngày càng là chỗ dựa của đội, 6) Stramaccioni được các tifosi ủng hộ nhiệt liệt. Ý tưởng về việc đưa Inter đến vị trí thứ 3 trên BXH mà anh đưa ra thoạt đầu có vẻ điên rồ, nhưng nó ngay lập tức khiến BLĐ, các cầu thủ và giới hâm mộ nức lòng. Họ tin rằng, sau trận thắng Genoa, sẽ là các trận thắng khác tiếp nối, với trận gặp Cagliari. Stramaccioni bảo rằng, trận gặp Cagliari là “một trận chung kết”, một trận khó khăn khi Inter mất Julio Cesar, Maicon và Lucio bị treo giò, trong khi người mà anh rất cần có lúc này là Sneijder may ra có thể trở lại cuối tuần tới, cung cấp thêm cho Inter chất sáng tạo và cơ động cho hàng công.

Stramaccioni hiểu rằng, sau trận ra mắt thắng lợi, người ta sẽ đòi hỏi anh nhiều hơn nữa. Sẽ không dễ dàng khi thiếu một loạt trụ cột ở hàng thủ, khi phải đối đầu với một Cagliari đã tìm thấy sự sắc sảo ở hàng công, với Pinilla, người đã ghi 6 bàn/8 trận gần nhất, nhưng khi mỗi trận còn lại là một trận chung kết, Inter sẽ phải thắng.

Dự đoán: 1-3

A.N


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm